1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai là kẻ thứ 3???ai là bóng hình của người khác!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuancauchui, 29/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ai là kẻ thứ 3???ai là bóng hình của người khác!!

    tôi và cô ấy đến với nhau trong trường hợp cả 2 vừa chia tay mối tình đầu,mối tình đầu của tôi đã xếp vào sâu trong trái tim nên ko nuốn nhắc lại,còn cô ấy từng rất yêu 1 ng đàn ông hơn cô 10 tuổi,cả 2 từng tính chuyện cưới nhưng vì hoàn cảnh gia đình ngăn cấm vì anh ý quá xa....chúng tôi tìm được sự đồng cảm với nhau và yêu nhau!giữa 2 đứa có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau!bỗng 1 hôm tôi tình cờ đọc được nhưng tin nhắn nhớ nhung của ngy tôi và bạn trai cũ trong máy đt của cô ý!tôi buồn hỏi cô ý nhưng cô ý im lặng và lẳng tránh,chỉ nói cái gì quá khứ cô ý muốn quên cô ấy yêu tôi và đang sống trong hiện tại !tôi ko hỏi nữa vì 2 đứa rất tôn trọng chuyện riêng tư của nhau!gần 1 năm trôi qua tình cờ tôi tôi bắt gặp bức ảnh 2 người âu yếm với nhau trong ví cô ấy và những lá thư cũ của 2 người!tôi rất buồn vì những kỉ vật của tôi tặng cô ấy ko xuất hiện trong ví cô ấy mà lại là...tôi hoang mang,lo lắng,lục đt cô y'' và thấy 2 người vẫn liên lạc với nhau,rồi thấy độ dấu diếm của cô ấy làm tôi chán nản!!tôi ko trách cô ý nhưng tôi rất buồn!!buồn nhiều vì tôi quá yêu cô y'',tôi ko muốn tan vỡ đi 1 mối tình nào nữa!tôi muôn lấy cô ý làm vợ!cò ng bạn khuyên tôi hãy cho cô ý thời gian nhưng tôi nghĩ ko pải là nguyên nhân ý!thời gian đã quá nhiều........trái tim cô ý có 2 ngăn pải ko??
    mọi người có thể cho tôi 1 lời khuyên,1 lời góp ý nào ko!
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Dân Cầu Chui mà cũng phải lên đây ọ ẹ?!
  3. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Có thể cô ấy vẫn chưa thể quên dc hình bóng của người đầu tiên đến với cô ấy , đơn giản là vì mối tình đầu luôn luôn là đẹp nhất , bạn hãy hỏi cô ấy xem thật sự cô ấy đến với bạn vì thiếu tình yêu hay là cô ấy chỉ muốn quên đi hình bóng người yêu đầu tiên của cô ấy
  4. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đời là bê khổ, tình là dây oan, tu là cõi phúc.
    Tôi thấy câu này thật ứng nghiệm trong trường hợp này. Nếu không muốn đi tu thì cũng phải ra đi thôi bác ạ, bác chỉ là người lấp chỗ trống cho cô ý thôi. Xin thành thật chia buồn.
  5. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Con trai mà cứ "ý" với "ý" lắm sốt cả ruột
    Chuyện của cậu tôi có vài lời thế này,để đi đến hôn nhân không chỉ có tình yêu mà còn có sự lựa chọn.Cậu đang là sự lựa chọn của cô bạn gái hiện tại,nhưng tình yêu thì còn phải...xét.Thói đời người ta thường không mấy biết nâng niu cái gì mình đang có.Cô gái ấy đang có tình yêu của cậu nhưng lại không biết tôn trọng và gìn giữ,quá khứ không thể thay đổi thì tốt hơn là nên khép lại nhưng hình như cô bạn của cậu không nghĩ thế.Cô ấy vẫn bị cuốn theo "cái lung linh" ( đã được phóng đại gấp nhiều lần) của tình yêu đầu vì người ta vẫn nói "Cá mất là cá to".Tình yêu không kiểm soát được nhưng hành vi thì có thể,việc nhắn tin nhớ nhung rồi cất ảnh và thư của người yêu cũ trong ví trong khi đã nhận lời yêu người khác thật khó được chấp nhận,tôi thấy cậu "bao dung" đến mức thái quá rồi đấy!Có thể cậu yêu cô ấy thật nhiều nên bỏ qua và chỉ biết buồn nhưng chính cái thái độ không dứt khoát ấy của cậu càng làm cô ấy không biết tôn trọng cậu.Cậu có chấp nhận bỏ qua mãi như thế để làm 2 kẻ đồng sàng dị mộng cả đời không?Hãy thẳng thắn dứt khoát nói với cô ấy rằng cậu không chấp nhận được chuyện cô ấy vẫn lén lút liên lạc với người bạn trai cũ (đấy là 2 người đang ở xa,chứ có cơ hội ở gần xem,biết chuyện gì xảy ra...) và để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ,xem xét lại tình cảm của mình.Thế nhé,chúc may mắn!
  6. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Em thì nghĩ rằng ai cũng có một thời để nhớ và cô ấy cũng thế nhưng tình yêu của cô ấy dành cho người yêu cũ vẫn còn mà anh này lại chẳng muốn chia tay. Đôi khi sự việc chưa hẳn đã đi đến ngõ cụt. Anh yêu cô ấy thì phải yêu cầu cô ấy có sự rõ ràng đừng để 1 mình mình phải chịu dằn vặt day dứt. Yêu la vị tha và độ lượng nhưng ko vì thế mà trốn tránh. Cô ấy yêu anh nhiều hay ko hay chỉ lấy anh là người lấp chỗ trống chỉ cô ấy và anh mới biết được. Tốt nhất 2 người nên nói chuyên thẳng thắn rồi thống nhất đưa ra quyết định cuối cùng.....
    Xin hết ạ( vào em em cho 1 trận tơi bời rồi ra sao thì ra)
  7. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, bạn nên nói thẳng với cô ấy và cho cô ấy thời gian để suy nghĩ. Trong thời gian đó, không nên gặp gỡ cô ta, càng ít gặp càng tốt.Khi có bạn thì còn luyến tiếc , mơ tưởng đến cái cũ, còn khi không có bạn thì sao???
  8. suncold195

    suncold195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    rơi vào trường hợp này thi số bác có vẻ ko may rồi...yêu fải kiểu ng` lưư luyến quá khứ và không biết cái quan trọng của hiện tại....chắc nhưng lúc bất chợt phát hiện ra cô ấy như vậy bác đau lắm nhỉ?, cảm giác như mọi cố gắng , mọi tc của bác không có giá trị ....chẹp .....cứ kéo dài thì mệt mỏi lắm rồi đến lúc chính bác cũng không tin người ta nữa, lúc đó tình yêu của 2 người nó thanh cái gì??? chán...
    em thì em nghĩ có 2 cách bác nen làm ... bác đừng cố tìm hiểu, đưng để ý đến chuỵên họ có liên lạc với nhau ko, như vậy bác sẽ đỡ fải biết nhưng điều làm bác đau như xát muối +chán cái tình yêu của bác...nhưng cách này sẽ càng bất hạnh nếu họ quan hệ sau lưng bạn, lúc cái việc mọc sừng trong tương lai nó thanh hiện thực thì chinh bác lại fải tự trách bác ......nghĩ thi cách này hơi hạ sách vì bác yêu mà ko quan tâm máy cái đó thì cũng không bình thưòng..thể hiện sư hèn yếu của thằng đàn ông ..
    cách còn lai đối diện với cô ấy , nói thẳng cho cô ấy hiểu cũng đng nghĩa với việc bắt người ta fải lựa chọn..... lại thành ép người ....chẹp mà ép người thì ít khi người nghe lắm....có nghe mà vu vơ 1năm nưa lại thấy họ liên lạc, lúc đó thì còn niềm tiin gì nữa.... chẹp, càng chán...
    Thế em mới bảo làm người đến sau phải chịu thiệt thòi mà...rơi phải người tính khí không dứt khoát như cô ấy thì no thành ...bất hạnh.....thôi thì tìm cách sao cho mình sống nó thoai mái vói nhưng gì mình có..đừng hi vong nhiều rồi lại thất vọng lắm......số bác sướng thì với nhũng fấn đấu xây dưng ty của bác trong tương lai sẽ được đền đáp bằng sự tự giác đổ bêtông cái ty đấu của người ta.......
    không chịu đụng được thì đành bỏ thôi .......
    Mọi trường hợp em nghĩ la như thế..bác chọn khéo và sống vui vẻ nhé....
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    đồng ý 100 % với bác này ! trò đời là vậy mà , Những người ít trải nghiệm tình cảm và mơ mộng quá thường " hàn quốc " hoá mối tình cũ , họ có thói quen chống cằm , nhìn lên trời , rồi nhai Mối tình mà họ đã luỹ thừa 10 mũ 10 lần về độ hoàn hảo ! Họ ko biết quý trọng cái đang có trong tay họ , và đa số là chợt tỉnh khi ...mất tiếp !
    theo tôi , bác tuancauchui nhu nhược quá ! có thể trải qua mối tình đầu tan vỡ , bác sợ ....nó vỡ tiếp nên ko muốn can thiệp vào chuyện của nó ! hắt cho nó 1 xô nuớc cho nó tỉnh dị mộng bác ạ ! Nói thẳng ra lúc này tôi e nó nhờn thuốc rồi , nếu nói thẳng thì phải ngay từ đầu , sau 1-2 lần im lặng ! cái loại này theo tôi , càng cấm nó càng ...nhớ , bác chơi nó đúng cái kiểu : để ảnh người yêu cũ của bác trong ví , tin nhắn với gái khác , thậm chí kiếm cô khác mà đi chơi ....làm sao cho nó thấy !
    Tôi ko cổ suý cho kiểu Phụ bạc trong Tình yêu , càng ko ủng hộ bác kiếm 1 cô khác , nhưng trong tình yêu cần 1 chút ...,,,vị ghen hơn nhiều nữa ! chúc bác thành công
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Theo cảm nhận của tớ thì có vẻ như nàng của bạn chỉ muốn "giữ" bạn để lấp chỗ trống thôi. Không biết bạn đã đọc được những tin nhắn mà cô ấy liên hệ với bạn trai cũ của cô ấy có nội dung gì; nhưng tớ nghĩ tình cũ khó phai, có thể họ đang dàn hoà. Và trong lúc mối quan hệ của họ chưa ngã ngũ thì cô ấy chưa muốn "rũ bỏ" bạn vì cô ấy không muốn mất đi sự quan tâm của bạn, cô ấy không muốn... hụt hẫng, không muốn phải cô đơn,...
    Như bạn đã nói cô ấy có thái độ giấu diếm bạn về sự liên hệ trở lại với người cũ. Có thể là vì cô ấy không muốn phơi bày sự thật cho bạn biết, cô ấy không muốn đánh thức lòng ghen tuông trong bạn. Bởi ai yêu thật lòng mà chả ghen. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ tính vị kỷ của cô ấy: Không muốn mất bạn nhưng cũng không muốn chia sẻ với bạn.
    Cũng có thể giữa 2 con người kia không còn gì, họ chỉ muốn giữ lại trong nhau 1 tình bạn đẹp nên họ liên hệ lại với nhau. Nhưng tớ nghĩ, thái độ thiếu chân thành với bạn như thế của cô ấy không thực xứng đáng với tình cảm trong sáng mà bạn dành cho cô ấy đâu.
    Chúc sáng suốt và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này