1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai là kẻ thứ 3???ai là bóng hình của người khác!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuancauchui, 29/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    Trái tim của cô ấy có 1 ngăn thôi bạn à. Và không có chỗ cho bạn đâu. Phải dứt khoát và mạnh mẽ lên, chia tay đi, mình khuyên thật lòng đấy. Không thì bạn sẽ còn phải khổ sở .........
  2. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    tôi đã nói chuyện thẳng thắn với cô ấy,cô lảng tránh,cô ý chỉ nói là tôi quá nhậy cảm, cả 2 hãy quên đi quá khứ,cô ý đang sống trong hiện tại,cô ý yêu tôi....tôi lại mềm yếu,tôi ko biết làm gì nữa,có lẽ chuyện đến đâu thì đến,tôi mỏi mệt qúa rồi,tôi giờ chỉ biết mang tình yêu của mình để mong .....
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy lảng tránh bạn --> thế là hết, bạn nên dứt khoát. Nếu cô ấy thực sự muốn quên đi quá khứ cô ấy sẽ rất thẳng thắn khi nói chuyện. Cố lên mọt lần cho xong.
  4. Lord_0f_the_ring

    Lord_0f_the_ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thầy chùa tdna đâu rồi không vào tư vấn vụ này đi
    Lên giường , mọi khúc mắc giải quyết trên giường là hay nhất , chú em ngây thơ ạ .
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Khổ chủ đâu nhỉ? Mọi người tư vấn hết lòng thế mà xem ra k thấy động tĩnh j cả là sao vậy
  6. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    trước hết xin cám ơn mọi người đã tư vấn giúp mình!^_^
    mình đã tham khảo rất nhiều người thân và hầu hết mọi người đều có ý kiến giống nhau!còn mình đã tìm ra cách giải quyết riêng của mình,hi vọng mình sẽ ko mất cô ý,mình rất yêu cô ý,mình chấp nhận tất cả!!dầu sao bọn mình còn trẻ mà-->đều 24tuổi!hi`hi`!
    chúc mọi người hạnh phúc nha!mà ý kiến riêng:ai yêu thì đừng yêu bằng tuổi nha,vất vả lắm đó^_^

Chia sẻ trang này