1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là? ngươ??i nĂ?n quà?n lỳ? tà?i chì?nh trong gia ?'ì?nh? cà?c bà?c cho xin ỳ? kiĂ?́n

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi aliosha1970, 22/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đưa tiền cho vợ khác gì gửi ngân hàng hết tháng khỏi rút luôn, tớ có thằng bạn khi lĩnh lương về đưa són són cho vợ tuần đầu 500k, sang tuần 2 lại 500k, tuần 3, 4 cũng như thế ..., cuối tháng lĩnh lương là vừa, thứ 2 nữa trong ví lúc mào cũng có tiền đi đâu đỡ lo (máu vì gạo, bạo vì tiền luôn luôn đúng)
    Hoá ra lại hay vì mỗi lần đưa vợ tiền y như rằng được vợ thưởng ... thưởng gì thì ai mà biết, mà đưa đúng lúc đúng cách, không gian và thời gian hợp lý, ví dụ đưa vợ tiền trước lúc đi ngủ hoặc đưa lúc vợ bực bội, cằn nhằn chẳng hạn, mọi người cứ thử xem, đưa tiền kiểu đấy các ông lợi đủ đường
  2. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bạn của bạn khôn nhỉ, tớ cũng sắp get married đây, mấy hôm trc giai than thở là tháng này tiêu tốn kém quá, thôi đưa cho em giữ hộ. Tớ cũng đã quyết định là tuần sau đi lập 1 cái tài khoản chung, tiền của 2 đứa nhét cả vào đấy, giữ lại những khoản chi tiêu hàng ngày thôi. Vì bọn tớ làm cùng cơ quan, mail mủng thu nhập thế nào bít hết nên có bao nhiu tớ cũng thu về, hik ko bít như thế mình dã man ko nhỉ? Giai bảo cứ cầm hết, để lại trong tk cho giai 500k thôi
  3. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    5.135
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi thì rất khác các nhà khác : vợ tôi đi làm kiếm tiền nhưng mang hết về đưa cho bố mẹ đẻ và em trai ( xin nói thêm là số tiền vợ tôi mang về đưa cho bố mẹ đẻ của cô ấy lên tới vài trăm triệu, là tiền do 2 vợ chồng cố gắng kiếm dc, nhưng đứng tên cô ấy trên sổ tiết kiệm). Vợ tôi đi làm đến 10 năm nay rồi ( tính từ lúc ra trường và chưa quen tôi) nhưng khi về với tôi, thì trong túi không có láy 1 đồng! Tôi khuyên bảo vợ tôi yêu cầu cô ấy phải tập trung tài chính cùng tôi để phát triển GĐ, nuôi con và lo mua nhà cửa đất đai để có chỗ ở riêng nhưng cô ấy ko nghe và luôn tìm cáh lảng tránh. Tôi đã bị vợ lừa rồi! Có bạn gái nào ở đây giống như vợ tôi không?
  4. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Tiền của vợ thì vợ giữ, muốn tiêu gì thì tiêu.
    Tiền mình làm ra thì đưa vợ đủ để mua thức ăn và nuôi con. Còn lại mình giữ tất. Mục đích là để chủ động khi muốn đầu tư vào cái gì đó (vàng, CK, BĐS, ...).
    Ko bao giờ có ý nghĩ (dù chỉ thoáng qua) là phải đưa hết tiền cho vợ. Đưa thì dễ, lúc cần lấy ra rất khó, phải giải trình lằng nhằng, nhiều khi để mất cơ hội kinh doanh.
    Các bác trai đừng dại dột nhé!
  5. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa lập gđ nhưng dzai dự định thế này:
    Thẻ ATM dzai đưa tớ. Chỉ đủ việc ăn uống 2 đứa buổi tối.
    Các khoản khác: điện, nc, đt, net tớ thanh toán. Mọi thứ phát sinh (hiếu hỉ) của ai thì ng đó tự lo hoặc share. Thưởng, tăng giờ, trực của dzai thì tự giữ, tự tiêu. Cố gắng mỗi tháng bỏ tk 1T.
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp bác chủ topic, vợ ko có khả năng quản lý tài chính mà vẫn thích quản lý (chắc các nghe mọi người nói này nói nọ nên về đòi ) thì cách giải quyết như sau
    - Trước hết bác phải biết được thu nhập cố định của vợ (tiền thưởng thì kệ để vợ giữ làm đẹp đi)
    - Tính tổng lương của 2 vợ chồng và các chi phí hàng tháng, chi phí cá nhân của bác
    - 2 vợ chồng mở 1 tài khoản chung ở ngân hàng (loại cần có chữ ký 2 người mới rút được tiền ý, ko làm thẻ ATM)
    - Lương của bác - (chi tiêu cả gia đình + chi tiêu cá nhân của bác + 1 khoản dành cho chi tiêu bất chợt trong tháng, ko cần nhiều lắm + chi tiêu cá nhân của vợ - lương vợ) = số tiền bác gửi vào tk hàng tháng. Đăng ký check tk online, đưa vợ mã số pin. Cả 2 cùng kiểm soát được nguồn tiền chung, nếu ai có nhu cầu rút thì phải được sự đồng ý của cả 2.
    Còn tiền chi tiêu hàng tháng của gia đình thì cứ giao tận tay vợ, thế là khỏi kêu (nhớ đừng có tính chi ly quá, thời buổi thóc cao gạo kém, tính dư giả 1 tí)
    Cuối tháng mà vợ lạm chi quá nhiều, ko còn tiền để trả hoá đơn thì bác chịu khó trả 2 tháng, sau đó vẫn tiếp diễn thì cắt luôn lại tiền hoá đơn để bác tự trả cho cả nhà (điện, nước, điện thoại)
  7. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    5.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu vợ lại sử dụng không đúng mục đích thì nói làm sao đây? Bây giờ 2 vợ chồng có thể đang hạnh phúc nhưng nếu có mâu thuẫn xảy ra nhất định cô vợ nắm tiền GĐ sẽ " xù" thì các ông chồng tính sao?
  8. nhimfamily

    nhimfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng nghĩ trong nhà vợ nên quản lý tài chính. Chồng mà cứ đòi quản lý tài chính thì tớ thấy cứ nhỏ mọn kiểu gì ấy (đấy là tớ nghĩ thôi nhé)
    Tớ gặp nhiều cảnh gia đình mà chồng nắm tài chính rùi, dc một thời gian thì lai cũng chang vui gì. vì có rất nhiều cái cần chi tiêu cứ mỗi lần chi tiêu lại khai báo thì mệt lắm
  9. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì co bao nhiu tiền ax đưa tớ hết, để lại khoảng 1 tr/ tháng để tiêu linh tinh thui. Cuối tháng tớ công khai thu, chi, tiết kiệm. Dù mua j, cho ai vay đều hỏi í kiến nhau.
    Đàn ông mà giữ tiên thì sẽ tự làm mình khổ hơn. Còn nếu vợ bác ko hiểu và ko biết tiết kiệm, thì bác vẫn cứ giao quyền quản lý tài chính, nhưng hàng tháng chỉ đưa 1 số thôi, còn lại giữ làm quỹ riêng, và khuyên bảo từ từ, nhờ cả người thân xem sao.
  10. hutt36

    hutt36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    Vợ bác chủ Topic em nói thật là hơi xa đà vào những sở thích cá nhân.. ( xin lỗi nếu em nói hơi quá).. Chứ fụ nữ thì ai chả siêu lòng trưóc nh món đồ đẹp, tuy nhiên có gia đình thì nên fân biệt cái gì là thứ yếu. Em thời single, tuần nào cũng fải có đồ mới, lấy chồng rồi dù cũng đc cái thu nhập của ox kha khá so với bạn bè nhưng mua cái gì mới cho mình cũng nghĩ mãi, mua cho ox và con thì khỏi nghi.. hehe.. dại nhể!
    Nhà em giống giống nhà bác này, thu nhập của em bằng 1/10 ox. Nhưng OX cũng đưa cho em 100% Lương, nếu có thưởng thì cũng đưa nốt cho em.. hihi... em đưa lại một số tiền đủ để OX chi tiêu hàng ngày, chơi thể thao, lỡ có gặp bạn gặp bè cũng ko fải xấu hổ. Còn em thì chi tiêu gia đình, gửi tiền biếu BMChồng vào mỗi đầu tháng, cho tiền em chồng ăn học 2tr.tháng. mua sắm gì cũng có hỏi ý kiến, dù ox ko bao giờ băn khoăn, mà em cũng ko bao giờ chi tiêu quá đà cho mấy cái vụ shopping và làm đẹp, Nên OX chưa kêu ca bao giờ. Cuối tháng là em cũng nói túm tắt cho Ox về các khoản đã chi. Em thấy mọi việc RẤT ỔN. OX nhà em đc cái tin tưởng vợ, em mà thích váy, áo mỹ phẩm nào mà lăn tăn ko mua là được ox củng cố ngay. " Em là fụ nữ mà, em có quyền làm đẹp. MIễn sao đừng quá. "( em hiểu "quá" ở đây nghĩa là quá chú trọng việc nhan sắc mà quên việc tiết kiệm, chăm con)

Chia sẻ trang này