1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người chiếm được trái tim nàng công chúa xinh đẹp và trở thành hoàng đế trẻ tuổi của "thiên th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi pearl-river, 11/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pearl-river

    pearl-river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ai là người chiếm được trái tim nàng công chúa xinh đẹp và trở thành hoàng đế trẻ tuổi của "thiên thần nắng xanh"?

    Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, không ai còn nhớ chính xác là từ bao giờ nữa, ở một vương quốc phồn thịnh, vương quốc còn có tên là "thiên thần nắng xanh" do ở đây lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng mặt trời. Đương nhiên, đi kèm với điều kiện này, ở đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui vì người ta không phải lo lắng nhiều cho cuộc sống. Hơn thế nữa, vị hoàng đế tài giỏi cai trị đất nước này còn có một cô con gái xinh đẹp vô cùng, lại thông minh tài trí hơn người... Vì thế mà các chàng hoàng tử ở các vương quốc khác ai ai cũng muốn có được vinh hạnh trở thành phò mã...

    Hoàng thượng mở cuộc thi kén rể vì con gái của ngài đã đến tuổi cập kê. Sau các cuộc thi văn võ do các quan đảm nhận chọn ra ba chàng hoàng tử tài giỏi và khôi ngô nhất, hoàng thượng chính thức đứng ra để chọn ý trung nhân cho con gái yêu quý của ngài..

    Bắt đầu đến phần chính của câu chuyện..

    Hoàng thượng truyền ba chàng trai trẻ vào gặp ngài vào sáng sớm của tuần đầu tiên của tháng thứ sáu trong năm. Hôm ấy cũng như mọi ngày, trời nắng đẹp...

    Hoàng thượng ra yêu cầu cho các chàng trai.

    Người dẫn Hoàng tử đầu tiên ra vườn thượng uyển, ở đó có một cái ao rộng.. Người bịt mắt chàng bằng một dải băng rồi nói:" Trong ao co 9 con cá trắng và một con cá đen. Từ bây giờ cho đến lúc mặt trời lặn, ngươi không được phép mở dải băng bịt mắt ra. Nếu ngươi chỉ cho ta được đâu là con cá đen, ta sẽ gả con gái yêu và trao cả vương quốc này." Nói rồi người quay gót đi gặp chàng thứ hai.


    Hoàng tử thứ hai được dẫn ra một cánh đồng vừa sau vụ gặt... Người cũng bịt mắt chàng bằng một dải băng rồi nói:" Trong cánh đồng có 9 hòn đá trắng và một hòn đá đen . Từ bây giờ cho đến lúc mặt trời lặn, ngươi không được phép mở dải băng bịt mắt ra. Nếu ngươi chỉ cho ta được đâu là hòn đá đen, ta se gả con gái yêu và trao cả vương quốc này." Nói rồi người bước đi gặp chàng trai cuối cùng.

    Hoàng tử thứ ba cùng hoàng thượng bước vào toà lâu đài. ... Người bịt mắt chàng bằng một dải băng, dẫn chàng vào một gian phòng rộng rồi phán:" Trong căn phòng này có 9 cánh cửa trắng và một cánh cửa đen . Từ bây giờ cho đến lúc mặt trời lặn, ngươi không được phép mở dải băng bịt mắt ra. Nếu ngươi chỉ cho ta được đâu là cánh cửa đen, ta sẽ gả con gái yêu và trao cả vương quốc này."

    Đoạn người cất bước quay về cung điện chính...



    Bạn mến, theo bạn ai sẽ là người giải được câu đố và trở thành phò mã đây??

    À, mà các chàng trai đều không được phép đoán "rùa" vì đoán sai thì sẽ bị chặt đầu , còn nếu không đoán ra thì không nghiêm trọng lắm, tuỳ tình hình mà xét.

    Đấy là về phần các chàng trai, còn bạn, nếu đoán sai cũng không sao cả, chúng ta cùng vui thôi mà...


    PEARL-RIVER
  2. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hehe ...lúc nào cũng tràn ngập ánh nằng mặt trời thì làm quái gì có mặt trời lặn tội gì phải suy nghĩ , mặc kệ cho 2 thằng kia đoàn già đoán non , chạy thẳng vào phòng của công chúa mà thể hiện bản lĩnh đàn ông chứ còn gì nữa công chúa là người thông minh nên cũng chả dại gì mà từ chối
    adamttvn@yahoo.com
    Được sửa chữa bởi - ADAM vào 11/12/2001 17:36
  3. pearl-river

    pearl-river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung: tràn ngập nắng tức là không có mưa. Còn mặt trời lăn thì vẫn lặn chứ... Hoàng thượng cũng thông minh nên không thể ra câu đố kiểu như vậy được... Mà tớ thì cũng không phải là kẻ ra câu đố cùn.. Hi`... Thank you any way..

    PEARL-RIVER

  4. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm của tuần đầu tiên của tháng thứ sáu trong năm.
    --------------------------
    Điều kiện này lạ nhỉ???
    I'll always assume no responce means you agree with me
    http://www.club1981.cjb.net
    [​IMG]
  5. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chắc thằng hoàng tử đầu tiên đoán được vì cá đâu có đứng yên một chỗ nó chỉ đại con cá nào đấy nói là cá đen cũng đâu có sao.
    VAM
  6. pearl-river

    pearl-river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hi`.. Chưa đúng
    Tớ bổ sung tiếp là câu đố này phải được trả lời bằng lập luận rõ ràng... Vì nhà vua không thể chọn con rể một cách lãng xẹt như vậy được...
    To NguyenHuy:đây chỉ là một mốc thời gian thôi mà...

    PEARL-RIVER

    Được sửa chữa bởi - pearl-river vào 12/12/2001 01:09
  7. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vậy tóm lại đây là một câu đố Logic nghiêm chỉnh phải không ? Không phải là loại đố mẹo vặt vãnh chứ ? Nếu là câu đố nghiêm chỉnh thì mới đáng để bỏ công suy nghĩ .
    Mà hoàng tử trả lời đúng được thưởng công chúa, còn người trả lời đúng có được thưởng người ra câu đố ko ? Phải có gì khuyến khích chứ nhỉ
    adamttvn@yahoo.com
    Được sửa chữa bởi - ADAM vào 12/12/2001 03:17
  8. pearl-river

    pearl-river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Câu đố logic nghiêm chỉnh 100 %
    Bạn muốn thưởng gì nào?
    Trước hết phải trả lời đúng đã chứ..
    Tớ ở xa quá nên quà vật chất chắc là khó... Chắc sẽ tuỳ cơ ứng biến thôi.

    PEARL-RIVER

  9. Hilusm

    Hilusm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    theo tui thì hoàng tử thứ hai sẽ đoán được ,vì theo qui luật bao giờ hòn đá đen cũng hấp thụ nhiều nhiệt từ ánh nắng hơn hòn đá trắng vì vậy để phân biệt quá đơn giản bạn chỉ cần sờ và đánh giá nhiệt lượng từng hòn đá là biết dược
    [/blue][/size=4]
    Hilusm
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Ok cau tra loi nay co ve hop ly hon ca
    [​IMG]

Chia sẻ trang này