1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người đã dẫn đường bạn đến với Movie???

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi savagebabe, 03/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ai là người đã dẫn đường bạn đến với Movie???

    Tớ biết xem phim từ khi biết nhìn và nghe. Mở đầu thời kì xem phim oanh liệt là những năm 90, khi mà phim HK làm bá chủ HN, và anh tớ là người đưa đường chỉ lối. Nhớ những phim bộ TVB chưởng Kim Dung, mình cứ ngồi ngẩn ngơ ra xem và hồi hộp đợi từng băng một. Song song với phim bộ là các phim lẻ của Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa... nhiều nhiều nữa, những cái tên, gương mặt mình thuộc lòng từ năm lên 10 tuổi. Cho đến bây giờ, một thế hệ diễn viên Trung Quốc, Hồng Kông hùng hậu xuất hiện, nhưng chẳng để lại ấn tượng gì với mình cả. Đối với tớ không ai xinh bằng Trương Mạn Ngọc, không ai tài bằng Lý Liên Kiệt hic hic... Thời oanh liệt ôi đã qua!!! Nhớ cái ngày ấy, cũng xem phim Mỹ, nhưng toàn phim hành động dở hơi, cứ bị nhồi Stallone với Van Damn! Chán gần chết! Căn bản là còn bé nên chỉ được bố và anh cho gì xem nấy đâm ra hay bị xem phim bắn giết. May ra có vớt vát được mấy phim ngon lành như India Jones và đặc biệt là Ace Ventura của Jim Carrey ( muốn xem lại mà tìm ứ ra) và Sự im lặng của bầy cừu (xem năm 13 tuổi, kể ra bố mình để cho mình xem phim này ở tuổi 13 là phạm pháp thì phải)
    Lớn thêm tí nữa là hồi cấp 3, được update xem phim đều đều vì bố mình tìm đâu ra nguồn phim hay hay, nhưng vẫn là những phim hành động or kinh dị. Hành động thì mình đầu hàng, còn kinh dị thì xem đều đều. Nhớ cái hồi bé tẹo, xem ma HK, có 2 cái răng nanh nhảy tưng tưng, mình sợ xanh mặt, nhưng năm 16-17 tuổi được huấn luyện kĩ nên thành thợ xem phim ma chuyên nghiệp.
    Từ ngày vào đại học, tự mình dò dẫm tự tìm phim cho mình, xem khá nhiều thể loại (nhưng không bao giờ là phim hành động hoặc viễn tưởng - trừ khi bị ép xem). Bộ phim đáng ghét gần đây được xem là War of the world - may là xem free, không thì ngồi khóc trong rạp vì tiếc tiền mất. Vào gia đoạn này thì phát hiện ra series phim Friends của mình được coi là khám phá vĩ đại. Trước đây mình cứ thích mấy phim hài tình cảm lãng mạn, xem Friends xong thì thấy không có phim hài lãng mạn nào có thể địch nổi kể cả khi có Julia Robert, Drew barrymore, Adam Sandler ( my favorist ).
    Vậy là mất một thời gian chán nản vì không còn thích thể loại phim gì nữa, cảm giác không có gì hay = Friends thế mà chúng nó chỉ làm có 10 năm Ngắn quá!!! Chuyển form sang xem phim ca nhạc thì thấy có mỗi Chicago và Phantom of the Opera là hay, và thể loại này cũng không có nhiều sự lựa chọn.
    Tưởng như đã mất cảm hứng phim ảnh rồi thì có 1 người xuất hiện. Bạn í là 1 thành viên mẫn cán của MFC - nhờ bạn í mà tớ mới được tiếp xúc với những phim kinh điển từ ngày xa xưa. hic hic...một mảng phim mà tớ chưa bao giờ bén mảng đến. Như người khát được cho ngụm nước, tớ sướng như phát điên khi được xem Some Like it hot (các bạn đừng cười tớ vì bây giờ mới xem đến phim này, tớ biết Fansland chiếu lâu rồi, nhưng cái rạp bao cấp bẩn bẩn đấy tớ không khoái vào lắm). Sau đó thì được xem nhiều phim khác nữa, có một vài phim buồn buồn xem suýt khóc hic hic, mình càng già càng đa sầu đa cảm.
    Xin cảm ơn anh tớ, bố tớ và đặc biệt là cái bạn thành viên của MFC đã giúp tớ quay lại với một niềm đam mê mà tưởng như tớ đã lãng quên.
    Chỉ là 1 bài viết bày tỏ tâm sự trong ngày đầu năm mới ! Một lời cám ơn đến những người rất rất có ảnh hưởng đến đời sống Movie của tớ - một phần tất yếu của cuộc sống.
    Có ai muốn chia sẻ giống tớ không?
  2. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Người đấy là cái đầu máy Qisheng nhà tớ
  3. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Người cho mình xem phim đầu tiên là anh hàng xóm vì vả khu có mỗi nhà anh có đầu Video.
    Phim đâ?u tiên tớ xem hô?i nho? la? Commando cu?a Arnold, cái thơ?i ma? 1 băng Video co?n chứa tới 2 phim liê?n. Cái băng tớ xem có 2 phim: Commando va? 5 cậu bé thiếu lâm.
    Được nguyencongtu712 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 04/02/2006
  4. Johnny

    Johnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tở bắt đầu biết đầu biết đến phim từ những cuốn băng Video và máy VCR cũ rích từ năm 1988, lúc ấy TV màu cũng chỉ mới xuất hiện và tớ chỉ có thể nhớ mang máng các phim của Alain Delon như Mặt Trời Đỏ (cùng với Charles Bronson), Tony Arzenta, phimcao bồi như For a few dollars more (Clint Eastwood), Mùa Thu Lá Bay (phim TQ), và cũng như bạn savagebabe đã nhắc đến, đó là bộ phim Thiếu Lâm Tự của Lý liên kiệt, Tinh Võ môn của Lý Tiểu Long, Kế hoạch A của Thành long. Bản thân mình ko phải là fan của phim bộ HK dài tập nên tớ ko thực sự quan tâm đến thể loại đó lắm. Thời đó còn xuất hiện 1 lọat phim Ấn Độ với rất nhiều trường đọan hát hò dài dòng như Công Lý Báo Thù, Ân đền Óan Trả, thời đấy các phim chỉ cần đánh võ 1 chút là thu hút rất nhiều người xem rồi, thị hiếu chắc hẳn đã thay đổi theo thời gian.
    Đến đầu thập niên 90, ào ạt hàng loạt phim Mỹ tràn vào VN dạng Video, quả thật là sức hút của nó lớn đến mức mình đã bị cuốn hẳn thế giới này. Charles Bronson mới quả là ngôi sao của điện ảnh. Còn Sylvester Stalone có lẽ ko để lại đủ ấn tượng qua bộ Rambo bằng Charles Bronson qua bộ Death Wishes (4 phần). Phim hành động Mỹ chiếm đa số, sau đó là HK, phim Việt Nam. Phim Châu Á từ Hồngkông tràn vào vô số kể. Ngòai Indiana Jones, còn có những anh hùng hành động như
    Bruce Willis, Dolph Lundgren, Van Damm, Arnold Schwarzenegger, Lý Liên Kiệt, Thành Long v.v.
    Rồi các phim VN cũng vào cuộc. Trừ phim Ván bài lật ngửa quá tuyệt trên màn ảnh TV, các phim khác đã ra mắt như Đêm săn tiền, Biệt Thự Hòai Thu, Ngọn cỏ gió đùa, Ân óan nợ đời v.v. với sự tham gia của Nguyễn Chánh Tín, Lê Chánh, Thương Tín, Kim Xuân. Sau đó là hàng lọat phim thị trường với lớp DV trẻ xuất hiện ở rạp chiếu bóng, các nhóm Diễn Viên Lý Hùynh (gồm Lý hùng, Công Hậu, Diễm Hương, Mộng Vân ...) và nhóm Hùynh Bá Thành (Việt Trinh, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Mỹ Duyên v.v.) Thời này nổi bật phải nói đến phim Vị Đắng Tình Yêu. Chưa bao giờ mình xem được 1 phim tình cảm Việt Nam nào qua mặt được phim này, vừa ý nghĩa, gần gũi với SV và lại rất hài hước (kiểu SV), tình cảm và buồn !! Tiếc cho phần 2 sản xuất ra gây thất vọng tràn trề. Sau đó ấn tượng còn có bộ Nước Mắt Học trò - Cơn Lốc Cuộc Đời - Qua Mùa Dông Bão của nhóm Lý Hùng, Việt Trinh, Công Hậu, Diễm Hương, Thành Lộc, Hữu Nghĩa. Phải nói là chất lượng phim đi xuống với lượng phim xuất hiện càng nhiều.
    Cuối thập niên 90 đền đầu thể kỉ 21, VCD xuất hiện và sau đó là DVD. Các phim có chất lượng kĩ xảo cao ngày càng xuất hiện, mình càng thích thêm thể lọai Horror và hành động, sau này lớn thêm nữa tớ lại có thói quen ra rạp xem, gần như hàng tuần, và rồi từ khi Công nghệ Bit Torrent xuất hiện, chuyện xem phim trở nên quá dễ dàng khi trao đổi qua mạng. Các trang search Nova, Torrentspy, torrentreactor đã trở thành Portal để dẫn lối đến mọi thể lọai phim. Thói quen xem phim ngòai rạp vẫn ko đổi nhưng có lẽ đã có sự kén chọn vì phim nào hành động như Fast and the Furious, Swordfish, hoặc có kĩ xảo nhiều hay như LOTR, phim nhạc kịch như The Phantom of the Opera, phim kĩ xảo phép thuật như Harry Potter chắc là thu hút hơn ngoài rạp so với loạt Tâm Lý xã hội.
    God Bless the internet !!!!!
    Phim ảnh đã là sở thích ko thể thiếu, vào thời đại công nghệ mọi chuyện trở nên dễ dàng, khoa học kĩ thuật tiên tiến hơn lại làm mình suy nghĩ đến thời xa xưa khi nền điện ảnh đang sơ khai, mới xuất hiện. Do đó sự đánh giá về các tác phẩm kinh điển mới thực sự khách quan, làm ta ngày càng cảm phục các êkíp làm phim như Cuốn Theo Chiều Gió (1939), làm ra những kiệt tác vượt thời gian mà cho đến giờ xem vẫn ko khỏi náo nức.
    Được johnny sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 03/02/2006
  5. tuyet_ngauk

    tuyet_ngauk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    That''s my sister! She is the good girl and lovely person who i really love!
  6. Ech_Com_new

    Ech_Com_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ông cậu của tớ chỉ lối dẫn đường. Tớ bị đầu đầu độc bằng "Ám sát tổng thống" của Kẻ huỷ diệt, rồi hàng loạt phim bạo lực của Lý Tiểu Long hồi học lớp 1, lớp 2 gì đấy. Tóm lại tớ hiếu chiến từ đó. Mẹ cho đi học vẽ nhưng lại đăng ký lớp học võ.
    Mấy ông còn xem cả phim *** nữa nhưng tớ chỉ được phép ngồi xem qua kẽ tay của mấy ông (bị bịp mắt nhưng tớ vẫn nhìn thấy hờ hờ! Nhưng chỉ sau 1 vài cảnh tớ tự thấy xấu hổ nên rút lui)
    Cái thời phim chưởng bộ thịnh hành tớ không có được xem, thỉnh thoảng lại tạt qua nhà hàng xóm xem 1 tẹo (cả cái nhà hàng xóm trên đầu nhà tớ xem từ tối đến sáng) nhưng cũng hiểu (chắc tớ có năng khiếu xem phim )
    Lớn lên thì tớ xem TV, thích những loại cổ điển, đặc biệt là phim ca nhạc.
    Hiện nay người bạn thân thiết nhất của tớ là chiếc đầu DVD Trung Quốc, bây giờ tớ có thể xem thoả thích. Khi nào thấy chán công việc tớ có thể ngồi ở nhà mấy ngày xem cho đã. Hồi mới mua đầu tớ ngồi từ 11h sáng đến 2 giờ sáng hôm sau (kỷ lục đối với tớ)
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Kể chuyện này là cả một giai đoạn hào hùng thời niên thiếu như Tôi và bạn bè cùng xóm :    Nhà Tôi ở gần Hồ Hale - Hà Nội, nên dạo nhỏ (thời bao cấp) toàn cùng lũ bạn ra nhà văn hoá học sinh - sinh viên để ....nhờ người lớn kèm, vì dạo đó 2 vé người lớn đc kèm một trẻ em. Sau một thời gian thì các chú bảo vệ cũng nhẵn mặt nên đành phải bơi qua hồ ở bên mé đường Trần Nhân Tông vào, bác nào ở HN cùng thời với mình thì rõ (sinh năm 1976 về trước). Rồi có một dạo trong công viên chiếu phim chưởng Tàu, toàn phải trèo rào, chui qua gầm...     Lớn hơn 1 chút thì ma lanh hơn, vào hẳn rạp tháng 8 để xem, bằng cách...giữa lúc giao ca của 2 buổi chiếu, đang lúc nhộm nhoạm bảo vệ ko để ý lẻn vào rạp ngồi vào góc khuất như thằng ăn trộm chờ đến giờ chiếu thì đàng hoàng dõng dạng ngồi vào ghế. Và bây giờ thỉnh thoảng vẫn đi xem phim ở rạp tháng 8, nhớ lại những kỉ niệm thời đó sao mà ấn tượng quá.    Nói tóm lại : thời học cấp 2 đi xem phim ko mất đồng nào [​IMG] nhưng ko chỉ có mình Tôi mà nhiều đứa cùng xóm cũng tương tự. Vì dạo đó nghèo muốn xem phim thì đành vậy thôi [​IMG]    Bây giờ nếu có đi xem phim ngoài rạp (thường với người tình) thì Tôi hay xem ở rạp tháng 8 vì một phần cũng gắn bó với những kỉ niệm xa xưa của mình. Nếu đi xem một mình, Tôi chỉ thích xem phim về chiến tranh, hành động, lịch sử...đại loại như vậy [​IMG]
  8. matmama

    matmama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    "con nhớ mang theo cái ti vi sau ba lô nhé"
    Đó là câu nói của papa tớ đấy vì khả năng dính mắt vào màn hình từ bé đến bây giờ. Tớ xem phim đơn giản vì tớ thích xem, thế thôi, nếu mà kể ra những bộ phim đã xem từ trước đến giờ thì không biết đến bao nhiêu nữa. Hầu hết là xem trên truyền hình thôi, nhưng không thường nhớ tên phim lắm.
    Bây giờ đi học xa, ít được xem truyền hình nhưng hay đi sục đĩa về xem, nhất là thứ bảy và chủ nhật, không còn gì thú vị bằng. Đôi khi có những đĩa phim mà mình đã xem từ xưa xửa xừa xưa rồi thế mà không biết, về đến nhà thì mới biết là phim xem từ hồi bé tí.
    WATCHING FILMS IS WHAT I FEEL MOST INTERESTING IN EVERY_DAY LIFE
    Và tất nhiên điều hay nhất là gặp được những người có cùng sở thích với mình.
  9. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tớ bắt đầu coi phim năm 8 tuổi. Hồi ấy, ngày nào ba tớ cũng xem phim(chủ yếu là phim ma) và tớ xem ké. Phim đầu tiên tớ coi là "Dracula". Coi xong mất ngủ cả tuần, nhưng sau đó thì quen dần. Đến tuổi dậy thì, tớ lại thích coi phim XXX. Bây giờ, khi đã đi làm, hàng tháng, lãnh lương xong, tớ đều đi mua phim về coi. Chủ yếu là mua những phim có các DV mà tớ thích như: Tom Cruise, Lindsay Lohan, Jen Lopez, Harrison Ford, Tom Hanks
  10. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ xí mình coi dragon ball trên ti vi, thấy hay khủng khiếp, sau cứ mong mỏi được xem lại.
    cách đây 2 năm thấy lại phim này, xem lại, thấy buồn cười vì phim ngày xưa dở ơi là dở, đánh nhau rất là vụng về. rút kinh nghiệm từ giờ những phim hồi nhỏ mình thấy hay không nên coi lại, mất hết cả "kỷ niệm"
    hồi nhỏ bố mình toàn mua đĩa ca nhạc "quốc tế" để cho mình học tiếng anh, sau chuyển sang xem phim. Theo mình đây là cách học ngoại ngữ tốt nhất.
    ở pháp mình mua một cái đầu DVD cũng của tàu gì đấy có 49 eu dip promo , bình thường những cái đầu khác phải 200. xem 3 năm rồi vẫn chạy tốt, mỗi tội remote do ném nhiều quá nên hỏng. không sao, khỏi subtitle vẫn hiểu tốt.
    Bọn pháp chỉ khoái mượn phim của mình, còn tối qua một con bạn đức qua nhà thấy đĩa mồm há hốc, kêu "tao là đứa hiểu biết nhất về điện ảnh trong nhóm bạn thế mà mày còn hơn tao"
    Được talking_blue sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 17/05/2006

Chia sẻ trang này