1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người " ĐÃ YÊU ", " ĐANG YÊU " và " SẼ YÊU " cũng được tất. Hãy cùng vào đây đễ tâm sự và " ĐỊ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhoangcaplong

    nuhoangcaplong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tình yêu như bát bún riêu
    bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
  2. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thế các bạn nghĩ gì về tình yêu của lứa tuổi học trò?
    có người cho rằng tình yêu đó như " một con sông đấy" Người ta giải thích rằng con sông đó có thể mang phù sa đến và nó cũng có thể cuốn trôi tất cả, các bạn nghĩ sao. Nhưng mình nghĩ chuyện tình cảm thì không nên miễn cưỡng, phải không các bạn, nó không tự đến và cũng không tự đi. Mình cũng từng yêu khi đang chuẩn bị thi ĐH, và có thể cũng vì nó và một số lí do khác mà mình đã thi trược Đh đấy, Nhưng chuyện qua rồi, giờ nghĩ lại cũng thấy những kỉ niệm đẹp, nó sẽ giúp ta vượt qua nhưng khó khăn.
    " YÊU - YÊU NỮA - YÊU MÃI "
  3. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu khổ thật đấy nhưng tình là như vậy mà bạn, bạn cũng sẽ yêu thôi, không trước thì sau ấy mà. Biết bao nhiêu người muốn sống vô tư mà có được đâu, phải không các bạn.
    YÊU THÌ KHỔ, MÀ KHÔNG YÊU THÌ LỖ, VẬY THÌ THÀ LỖ CHỨ KHÔNG CHỊU KHỔ.
  4. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu khổ thật đấy nhưng tình là như vậy mà bạn, bạn cũng sẽ yêu thôi, không trước thì sau ấy mà. Biết bao nhiêu người muốn sống vô tư mà có được đâu, phải không các bạn.
    YÊU THÌ KHỔ, MÀ KHÔNG YÊU THÌ LỖ, VẬY THÌ THÀ KHỔ CHỨ KHÔNG CHỊU LỖ.
  5. boy_lanhlungthoinay

    boy_lanhlungthoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu ha? Kho noi lam a nha. Tuy tui dang co nguoi yeu do nhung thiet khong iet nen dinh nghi sao day????????????
    Yêu là gì? Phải chăng là đau khổ
    Nhận u sầu và chuốc lấy đắng cay
    HANH PHUC MONG TIM THAYsize=4][blue
  6. waithaidaubu

    waithaidaubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu là....một cái gì đó mơ hồ??ta không thể lí giải,không thể....định nghĩa gì về nó...một cách chính xác,Mổi một người một cách định nghĩa khác nhau !!Ta chỉ....Cảm nhận chính xác được nó....bằng trái tim ta thôi!!!!

    Đã bao lần lòng thấy tương tư...!!!
    .Muốn nói yêu,sợ em chẳng chối từ!

  7. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    " NIỀM TIN LÀ CUỘC SỐNG --- HY VỌNG LÀ TƯƠNG LAI "
    Hãy tin rằng ta sẽ gặp được tình yêu đích thực và hãy hy vọng vào điều đó.
    " Nếu như tôi có 100 hy vong, trong đó có 99 thất vọng, nhưng tôi cũng sẽ hy vọng. "
  8. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Wow...! Tên waithaidaubu nì...kinh nghiệm nhể? "Ta chỉ....Cảm nhận chính xác được nó....bằng trái tim ta thôi!!!!" ??? Thía...waithai ui...! Ông cảm nhận được bi nhiêu lần rùi? Nói tui nghe dzới???
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  9. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tình mang cho ta những đau khổ va cũng chính Tình mang đến cho ta những hạnh phúc. hãy sống và hãy yêu, hãy hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, phải không các bạn nhỉ
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhẽ trích lời nói mí ông ra đây à? Em chẳng có kinh nghiệm gì sất, nhưng em nghĩ - khi tình yêu đến rồi có muốn làm theo người này người nọ cũng cóc được đâu mà!

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!

Chia sẻ trang này