1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người " ĐÃ YÊU ", " ĐANG YÊU " và " SẼ YÊU " cũng được tất. Hãy cùng vào đây đễ tâm sự và " ĐỊ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi tình yêu đến thì chẳng làm gì được, nhưng khi tình yêu chưa đến thì ta tranh thủ học hỏi những kinh nghiệm, có thể ta không học hỏi gì thì coi như tham khảo trước, chứ có gì đâu. Còn khi tình yêu đến rồi thì hãy nghe lời " TRÁI TIM "
  2. saothangtu

    saothangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thì người ta vẫn nói tình yêu là con chó rồi còn gì,theo nó nó chạy mất,chạy nó thì nó đuổi theo ............. oe oe như thế thì những ai sợ chó như tớ thì không dám iu à.......:((
  3. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể trả lời cho tôi biết thế nào là yêu , hay mới chỉ là nhầm lẫn giữa cái cảm giác ảo ảnh mơ hồ , một sự đánh lừa chính bản thân mình , và nếu như ta xây dựng hạnh phúc trên cảm tính thì hạnh phúc của đời người rất bấp bênh...
    Tình yêu vốn không phải là trò ú tim , trò may rủi của định mệnh . Tình yêu đòi hỏi ta phải nghiêm túc , ai nghĩ rằng càng có thật nhiều người yêu , càng dễ chọn bạn đời thì người đó sẽ phải thất vọng . Bởi lẽ đi tìm tình yêu như thế thì có khác chi một người bịt mắt thò tay vào một cái túi đựng đầy những viên bi màu sắc và cố sức tìm kiếm viên bi màu vàng duy nhất ở trong đó . Tất cả những viên bi chạm tay vào đều giống nhau, nhưng chỉ có một viên bi vàng mà thôi ...Không có một phép thần nào giúp một người bị bịt mắt quờ quạng được một trái tim vàng đâu bạn à . Hay nói cách khác đi, muốn tìm được tình yêu , chúng ta phải nhận biết được tình yêu , phải biết được gương mặt của tình yêu , nghĩa là ta phải nhìn thấy nó chứ không thể chỉ cảm thấy nó . Nếu không ta sẽ khó lòng tránh khỏi nỗi đắng cay khi rồi đây cuộc đời mở mắt cho ta và ta nhìn thấy mình lỡ bước.....
    Tình yêu thật là đẹp và sức mạnh của nó thật là kì diệu . Chả thế mà người đời nói rằng " Tình yêu có sức mạnh thiên thần , có sức gây mê huyền bí " hoặc như Gơ ?" Tơ nói " Tuổi trẻ là tuổi chuếnh choáng lòng không cần đến rượu vang ! "
    Tuy thế , dù tình yêu thật là bí ẩn và huyền diệu , dù không có ngọn lửa nào , không có lò than nào cháy rực hồng bằng mối tình thầm kín trong tim , thì hạnh phúc của 2 con người vẫn là cụ thể, vẫn bám dễ trong cuộc đời người và vẫn được tôi luyện trong than hồng của cuộc sống . Một người đương yêu là một người đương say , say trong tỉnh , tỉnh trong say và chàng hay nàng có ốm tương đi chăng nữa thì như giáo sư đại học , tiến sĩ Sơ ?" Vax đã nói :" ốm tương tư cũng là biểu hiện của một sức khỏe rạng rỡ nhất ...!
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic
  4. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói của bạn rất đúng, nhưng ở một khía cạnh khác thì bạn nói lại hoàn toàn sai. Thế theo bạn nghĩ trên đời này không thể cảm nhận tình yêu sao, theo mình nghĩ thì bạn nói không đúng rồi, Mình dám chắc với bạn rằng bạn sẽ không bao giờ thấy được tình yêu đâu. Nếu như bạn muốn bắt được trái bi vàng trong muôn trái bi đầy màu sắc, bạn phải dùng đến trai tim bạn để cảm nhận nó, phải dùng đến tâm hồn, mình chắc chắn với bạn rằng bạn sẽ làm được.
  5. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Là một nhà thơ nổi tiếng nhưng nhà thơ Xuân Diệu cũng không thể nào định nghĩa được tình yêu một cách chính xác nhất nhưng người ta hay định nghĩa tiền là gì? Vật chất là gì?Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng tồn tại từ rất lâu và nó sẽ không bao giờ chấm dứt cả. Trong chúng ta cũng không ai định nghĩa tình yêu là gì? Chúng ta chỉ biết tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất , tình yêu luôn làm cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Muốn định nghĩa chính xác về tình yêu thì chỉ có trái tim mỗi người đang yêu, đã yêu mới có thể cảm nhận thế nào là tình yêu. Tình yêu có nhiều cách để định nghĩa lắm, chẳng hạn người đang yêu thì định nghĩa rằng tình yêu luôn làm họ hạnh phúc, họ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.............nhưng với người đang thất tình thì định nghĩa theo nghĩa khác, tình yêu làm cho con người ta mù quáng....................
    Mỗi chúng ta ai ai cũng có một kiểu định nghĩa riêng, không ai giống ai cả và địng nghĩa đó không thể nói thành lời một cách chính xác được!
    tuongloan
  6. Di_tim_tinh_yeu

    Di_tim_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TRong truong hop cua toi hien nay neu co ay ma doi xu voi toi nhu vay thi tot qua.
  7. ngoisao_codon

    ngoisao_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu thì nhiều nhưng tui chắc là không ai định nghĩa được tình yêu đâu?, tui đố ai định nghĩa được đấy?
    Người không định nghĩa được tình yêu mới là người chiến thắng. Đúng không các bác.
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Cứ để nó là một ẩn số.Tình yêu có đẹp khi nõ còn là một điều bí ẩn.Để ta đuổi bắt, để ta khám phá.Một khi biết được tình yêu là gì thì có lẽ mọi người đều áp dụng cái định nghĩa khô khan ấy.Lúc đó tình yêu sẽ đơn điệu , nhạt nhẽo.
    Cũng có khi biết được tình yêu là gì rồi thì chẳng ai còn dám yêu.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    rUsSiA
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào bác bị ế, vìa nhà ngay đi nhé, iem giới thịu với bác vài kon xinh, ko lang thang thả dê đâu nhá, Em mách MRG là bác tèo sớm đấy
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu..nản
    ****@All4luv​
  10. curiosgirl_vn

    curiosgirl_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu - "một câu hỏi lớn ko lời đáp". Đó là cái mà những ng chưa biết muốn thử, và những người đã biết ko thể ko dừng lại, cho dù... họ có thất vọng hay gì đó.
    Tình yêu ư? Là gì ngoài đôi mắt nhìn nhau nồng nàn, một nụ hôn say đắm (mỗi tội giữa một khung cảnh ko được romantic cho lắm. Vì ít nơi quá muh)? Một số người khi bắt đầu yêu được một thời gian cảm thấy chán, và bắt đầu "giá mà". Nhưng "giá mà" sao được nữa. Thế nhưng, với tôi, tình yêu lại khác. Nó luôn tạo động lực cho tôi học tập, làm việc. Đã làm tôi thay đổi nhiều, cả về con người và tính cách. Nói thế ko phải tôi phải thay đổi lại mình, mà là hoàn thiện mình, khiến mình trở nên chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn. Tốt đấy chứ nhỉ??? Và còn nhiều nhiều nữa...
    Như vậy thì, tình yêu là gì? Là nơi chúng ta có thể chia sẻ những tâm sự, là nơi chúng ta cảm thấy bình an, và là những lúc thế giới với chúng ta như chỉ còn có 2 người mà thôi, với sự rung động tuyệt vời của con tim...
    Nothing's gonna change my love for you

Chia sẻ trang này