1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người " ĐÃ YÊU ", " ĐANG YÊU " và " SẼ YÊU " cũng được tất. Hãy cùng vào đây đễ tâm sự và " ĐỊ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkchaonn

    bkchaonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    theo quan điểm kinh tế định nghĩa về tình yêu
    yêu là cho rất nhiều nhưng nhận phải gấp đôi
  2. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hehe ,theo toi thi` tinh yeu la cai gi do' vua chuoi^' vua khoai ,nguoi o trong muon ra nguoi ngoai thi muon vao.tui dang o ngoai nhung cung cha muon vao,cha'n bo? xu*` .....he^ he^
  3. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Với tớ, bài toán nào cũng có lời giải, không có bài toán đưa ra mà không có lời giải nhưng.. riêng tình iu thì.... tớ bí...
    [blue]
    Nemnon
  4. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    "....và khi em ốm tôi xin làm thuốc...và khi em khóc tôi xin làm nước mắt...và khi em chết tôi nơi này cũng hết...hiến chương tình yêu..."
    yêu là mong đuợc ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi, đuợc làm những gì mà người mình yêu thích, là chăm sóc người yêu không phàn nàn.....còn rất nhiều...
  5. FunnyBoy86

    FunnyBoy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Nhưng tớ đây thích chết cả con người
  6. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    yêu gì mà chết cả người dữ vậy, thế lỡ thất bại thì làm thế nào, đời người đâu phải chỉ yêu một lần đâu, chết một nữa là quá rồi đấy, chết là hết đó nha.
  7. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nhà thơ XUÂN QUỲNH mong mình được làm trăm ngàn con sóng để hoà vào đại dương tình yêu bao la.
    Còn tôi ! Tôi muốn làm một con sóng thôi, tôi muốn mình chỉ có một tình yêu duy nhất, tôi muốn con sóng duy nhất của tôi sẽ đến bờ và không bao giờ ra khơi nửa.
    Thế còn các bạn , các bạn muốn làm................!
  8. daibang241

    daibang241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU HẢ? CÓ NHIỀU CÁCH ĐỊNH NGHĨA LẮM
    TÌnh yêu như bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
    Em ơi đừng hỏi linh tinh
    Khổ thân ai lắm, tội tình ai thay!!
    Hay là
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Bất ngờ gặp em ở..chuồng tiêu
    Nhưòng em ..vào trước... thế là yêu!!
    HE HE!!
    ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì yêu biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi!!!
  9. nguyenthitrang

    nguyenthitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    không ai có thể định nghĩa được tình yêu cả, những người đã trải qua rồi thì cũng chưa chắc mình đã hiểu được tình yêu là gì đâu . tình yêu là một cía gì đó mà con người không bao giờ hiểu hết cả.
  10. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một cái tình cảm giữa một người với một người .
    Tình yêu giữa hai người khác giới .
    Tình yêu giữa cha mẹ và con cái .
    Tình yêu giữa ông bà và cháu .
    Tình yêu giữa hai người đồng giới .
    Khi mình yêu ai đó thì mình mong ước người mình yêu hạnh phúc . Khi mình yêu mình mong ước mang hạnh phúc cho người mình yêu . Tình yêu là sự hy sinh hạnh phúc của mình để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu .
    Bởi vì tình yêu là mật ngọt , khi thấy người mình yêu vui vẽ và hạnh phúc , đó là điều làm cho mình hạnh phúc.
    Tình yêu chỉ có một , nhưng những cái giống như tình yêu thì nhiều lắm.
    Có người thích một người và muốn người ấy thuộc về mình mà không mang lại hạnh phúc cho người đó , đó là sự ích kỷ .
    Quen nhau chỉ vì ******** , vì người đó đẹp , đó là hợp đồng ******** .
    Còn nhiều cái thứ giống tình yêu như thế đấy .
    Thân
    hoahồnggay
    Đồng tính rồi đã sao ? Tôi vẫn yêu đời, học giỏi, có người yêu, có bạn thân , nhưng tại sao mọi người nhìn tôi như thể họ xem tôi là một vật dơ bẩn hay là vật thể lạ.Tôi có muốn đâu !

Chia sẻ trang này