1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người " ĐÃ YÊU ", " ĐANG YÊU " và " SẼ YÊU " cũng được tất. Hãy cùng vào đây đễ tâm sự và " ĐỊ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hunter_sg

    Hunter_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác hồi hộp xen lẫn lo âu ko biết những gì đang chờ mình ở phía trước.Lo âu nhưng vẫn lao lên phía trước vì cái cảm giác hạnh phúc khi yêu.Yêu hết mình ko chút đắn đo suy nghĩ, ko đòi hỏi để rùi 1 ngày chợt nhận ra cô ấy chỉ muốn xem mình như 1 người bạn.Bàng hoàng,đau khổ........hụt hẫng.
  2. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Toi cha biet moi nguoi dinh nghia tinh yeu la gi ,nhung doi voi toi tinh yeu chi la met moi ,cho doi va dau kho.Toi chua tung nghi den mot ngay nao do khi yeu tui se phai cho doi nguoi iu cua minh .Truoc day chi co nguoi ta cho toi con bay gio toi phai lam nguoc lai uh?Ong troi qua that la ko bat cong dau nhi .Nhung toi ko dang de phai chiu nhu the vi du sao toi cung la con gai ma .Toi se chia tay tinh yeu cua minh de do buon va dau kho.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  3. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu...............................................?
    Một lát hạnh phúc để rồi đau khổ suốt đời.
    Nhưng trong một lát hạnh phúc ấy cũng đủ để cho chúng ta hy vọng, cũng đủ để cho chúng ta hiểu và mãi yêu.
    Tình yêu cho ta cuộc sống, nó cho ta tương lai, chúng ta thành công cũng có phần của tình yêu đấy chứ.
    "TÔI SẼ MÃI HY VỌNG DÙ TÔI MÃI THẤT VỌNG"
  4. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì cũng chẳng biết tình cảm của mình nữa, tôi thich cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, sau khi làm quen được với cô ấy, và sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã ngỏ lời , nhưng không thành công, lần thứ nhất thất bại, tôi quyết định thử lần thứ hai, cũng không được, quá tam ba bận, tôi thử lần ba, và lần này thì tôi biết mình đã hết cơ hội thật sự.
    Nhưng cái thành công mà tôi làm được đó là không mất đi tình bạn của chúng tôi, chúng tôi vẫn gặp gỡ, nói chuyện như không có chuyện gì, chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. mãi mãi như vậy.
  5. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì cũng chẳng biết tình cảm của mình nữa, tôi thich cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, sau khi làm quen được với cô ấy, và sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã ngỏ lời , nhưng không thành công, lần thứ nhất thất bại, tôi quyết định thử lần thứ hai, cũng không được, quá tam ba bận, tôi thử lần ba, và lần này thì tôi biết mình đã hết cơ hội thật sự.
    Nhưng cái thành công mà tôi làm được đó là không mất đi tình bạn của chúng tôi, chúng tôi vẫn gặp gỡ, nói chuyện như không có chuyện gì, chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. mãi mãi như vậy.
    Tôi cảm thấy hạnh phúc vì thấy cô ấy hạnh phúc, tôi không có gì để mong ước hơn nữa.
  6. billionrose

    billionrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có ai ngu như tui không hả bà con? Nhà tui ở HP yêu cô ấy học ở HN nhưng hiện giờ tui lại đang sống ở HCM, chết chửa? Thế còn tốt chán, bây giờ lại còn giận nhau nữa chứ bà con ơi! Nếu ai đang học ĐHSP 1 HN khoa hoá mời để lại tên tui xin khao 1 chầu ốc xào HP!!!!!
  7. ga_quay

    ga_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Yêu hả? thì thế này nhé : Nhắm con mắt bên phải , mở con mắt bên trái . Cả hai mắt cùng liếc liếc liếc và cùng chớp chớp chớp... và miệng cùng mở mở mở to như thế này này hehe....
    I HAVE A DREAM
    Được ga_quay sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 11/04/2003
  8. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Yêu lần đầu tiên, có cảm giác lạ thật là lạ, dù không thành gì cả , dù ta đau đớn, nhưng ta lại cảm thấy hạnh phúc trong một giây lát nào đó chăng. Và lần thứ hai ta cảm thấy niềm hạnh phúc đó nhiều hơn một tí nữa, và lần sau thì nhiều hơn một tí tí nữa. Nhưng trong tình yêu ta sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc " toàn phần ". Tình yêu luôn tồn tại mãi và nó ẽ không bao giờ đến được cái đích cuối cùng, vì tới đích rồi hết yêu, mà đối với tình yêu thì chuyện đó không bao giờ xảy ra.
    "YÊU LÀ ĐAU KHỔ ĐỂ RỒI KHỔ ĐAU "
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Làm sao nhận biết được khi nào là Tình yêu thực sự - khi nào là Tinh Yêu ngộ nhận. Khó quá.
    "I am the best of the best" (Man In Black)
  10. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới đó thật là mong mang, người ngoài không thể nhận biết được đâu bạn ơi, bạn hãy hỏi trái tim của mình thử xem.

Chia sẻ trang này