1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người " ĐÃ YÊU ", " ĐANG YÊU " và " SẼ YÊU " cũng được tất. Hãy cùng vào đây đễ tâm sự và " ĐỊ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zhu, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà.....................Chủ nghĩa độc thân đang chiếm ưu thế đây. Đúng là cuộc đời có nhiều cái quá nan giải, trong khi mọi thứ đang có chiều huớng liên kết lại thì số đông người đang muốn những khoản trời riêng. Nhưng ai biết đuợc họ nói vậy chứ có nghĩ vậy không. Họ nói muốn theo chủ nghĩa đoọc thân vì có khi...........họ chẳng tìm ra người thích hợp, muốn chết đi được ma fchẳng có ai ngó tới đấy chứ.hihihi.
  2. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cùng nhau, sao các bạn không nói ra những tâm sự của chính bản thân. Để sau đó mọi người cùng tâm sự và cùng nhau tìm ra một định nghĩa đúng nhất cho tình yêu.
    Tôi yêu. Mọi người thường nghĩ như vậy khi thấy thích một người nào đó, nhưng người đó đâu biết rằng họ đâu có yêu người ta, vì họ không mang được hạnh phúc đến cho người đó, họ chỉ yêu chính bản thân họ thôi. Tôi thật sự đã yêu, vì tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để người tôi yêu được hạnh phúc, các bạn thì sao, các bạn đã làm được những gì cho người bạn yêu?
  3. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em với tát cả tấm lòng
    dù biết rằng chẳng bao giờ có em
    Nhưng anh vẫn tin vì anh thật lòng
    yêu để huy vọng ngày mai tươi sáng
    Để sống và biết đau khổ là gì
    Anh mãi yêu em, tình yêu là thế !
  4. scarlet4ever

    scarlet4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết tình iu là gì , nhưng mà thấy nhớ người ta kinh khủng mặc dù 3-4 ngày không gặp nhau thôi. Muốn gọi điện hỏi thăm nhưng con gái ai lại...hic. Đành tự an ủi "chắc người ta không để ý đến mình" nhưng khổ nỗi biết chắc 100% là ngược lại.
    Chẳng bít làm gì, đành chờ và im lặng xem thứ tình iu này nguội dần ra sao.
    Như thế gọi là TY không?
    Scarlet's IndyArt gallery:www.zidean.com/member/scarlet
     
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là gì nhẩy!
    là vui ko bít vui vì cái gì! bùn cũng thế ko bít là bùn về cái gì
    yêu là đau ! với tớ là thế còn bạn

    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu


  6. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự tổng hoà những tính cách điên khùng dở hơi nhất của con người
    Cứ Yêu đi bạn sẽ biết thế nào là lễ độ
    -----
    Dù rằng đường đời nhiều khi chán chường , đừng để nỗi buồn theo dấu anh
    Lạc loài niềm tin , dù cho gió sương , đừng để hi vọng tan biến nhanh ... Okays {$__$}
  7. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tình là vậy rùi, không gặp thì nhớ, gặp rùi thì vui, yêu người là pahỉ yêu cho thật lòng, hết lòng vì người.
    Còn đối với mình thì quan niệm tình yêu không là gì cả, mình chỉ biết rằng mình thích cô ấy, mình luôn mong muốn cô ấy được hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười vui ve là mình cũng vui va hạnh phúc.
    " Yêu mãi, yêu mãi, mãi mãi yêu người."
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ngồi đấy mà định nghĩa TY xong rồi đến lúc yêu, chẳng biết yêu thế nào... vô tình đánh mất nó! Rồi lại tiếc, đau khổ Hihi nhưng mà có người bảo tớ (không phải là tớ nghĩ ra đâu đấy nhé ), tình yêu giống như một ly cà phê, càng uống thì càng thấy ngọt

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  9. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vậy rồi, có thể chúng đã và đang định nghĩa tình yêu mà tình yêu đến với mình lúc nào cũng không biết, vì vậy mới mong những anh chị đi trước chỉ bảo cho lớp đanf em đi sau chứ, mong các anh chị nhỉ.........hi hi
  10. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ''''Yêu là đặt niềm tin của mình vào tay kẻ khác''''

Chia sẻ trang này