1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người đào hoa nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi boysevenlove_2k3, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hây, cái này khó a! Đơn giản vì hầu hết các tác phẩm của Kim Dung kô có 2 nhân vật nam chính nổi bật. Mà đã thế thì lấy đâu ra mà tranh giành.
    À, mà phải nói rõ ràng "thích" là thế nào chứ. Like or love?
    Nếu xét 1 cách toàn diện thì người đàn bà đó là Trần Viên Viên. Từ Sùng Trinh, Ngô Tam Quế, Sấm vương Lý Tự Thành, Mỹ đao vương Hồ Dật Chi, cho đến thằng lỏi Vi Tiểu Bảo đều mê như điếu đổ.
    Còn nếu chỉ xét nhân vật nữ chính (hoặc tai tái) thì Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Chu Chỉ Nhược, Nhạc Linh San ngang cơ, đều có 2 người giành giựt
    + Hoàng Dung: Quách Tĩnh - Âu Dương Khắc.
    + Tiểu Long Nữ: Dương Qua - Doãn Chí Bình.
    + Chu Chỉ Nhược: Trương Vô Kỵ - Tống Thanh Thư.
    + Nhạc Linh San: Lệnh Hồ Xung - Lâm Bình Chi.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  2. nhtdhbk

    nhtdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên đào hoa nhất là Vi Tiểu Bảo. Nhưng toàn dùng thủ đoạn là chủ yếu. Có lẽ trong số 7 vợ thì chỉ có Song Nhi là thật lòng nhất thôi.
    Đoàn Dự thì khỏi nói cũng thấy không bằng Đoàn Chính Thuần vì đi đâu cũng thấy em gái mình.
    Còn lại đáng nói chắc chỉ có DQ và TVK. Chọn ai em cũng thấy hợp lý cả!
    Còn nhân vậ nữ thì do TLN không quen biết nhiều nên không có nhiều người thôi. Ta có thể thấy nhận xét: Hoàng Dung < Lý Mạc Thu < Tiểu Long Nữ. Vậy chắc TLN phải vào hàng tuyệt đại mỹ nhân. Nếu quen biết nhiều thì chắc phải có nhiều lắm!

    Life is ocean of misery!
    Đã là phúc thì không phải là hoạ, đã là hoạ thì không tránh khỏi!
    Nếu không muốn hối hận thì đừng làm, đã làm thì đừng hối hận!
  3. IronBody

    IronBody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, đương nhiên là Vi tước gia của em rùi. Cả 7 vị tỉ muội đều theo chàng là gì.
  4. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trong truyện có thấy đoạn nào viết Hoàng Dung ko xinh bằngTLN đâu nhỉ? Ngay cả đoạn bác Ngoan Đồng dạy Song thủ hổ bác cho HD cũng nói là ta thấy hai đứa ngươi xét về dung mạo và tài trí là tương đương. Tài trí thì có thể lão NĐ nhầm được vì khó đánh giá hơn chứ dung mao nhìn là biết ngay rồi.

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Quên đi, TLN thì đc liệt vào hàng xinh nhất trong các cô xinh trong các truyện của KIM DUNG rồi. Hoàng Dung có xinh nhưng cũng tèm tèm thôi . Con gái Hoàng Dung là Quách Phù, Quách Tương cũng đâu có tranh đc Dương Quá của Tiểu Long Nữ. Các bác có đọc những đoạn TLN xuất hiện ko? Ở đoạn đại hội Anh Hùng gặp lại Dương Quá í, TLN xuất hiện thì khiến cả đại hội đáng náo động bỗng dưng im lặng, Hoàng Dung và Quách Phù dĩ nhiên cũng sửng sốt luôn. [D]
    Lúc đấy chính Hoàng Dung cũng tự thẹn với chính mình và cảm thấy thương cho Quách Phù, chính bà đã so sánh Quách Phù với TLN như "phấn bì với vôi, con mình ko thể sánh đc", hic...
    ----------------------------------------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.vina-dsf.com
  6. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Hoàng Dung đã so sánh con gái Quách Phù của bà với Tiểu Long nữ như thế, nhưng cũng không có nghĩa là Hoàng Dung kém Tiểu Long nữ về mặt nhan sắc. Nếu Hoàng Dung cũng xuất hiện đột ngột như một tiên nữ hạ phàm như thế thì anh hùng thiên hạ cũng trố mắt ra cho mà xem. Chẳng qua mọi người trố mắt ra như thế vì lần đầu tiên gặp Tiểu Long nữ thôi. Ai xinh hơn ai thì ... bố thằng Tây cũng không biết. Cãi nhau có mà đến tết Tây đen!
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  7. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Chính Thuần mới xứng đáng ở vị trí số một, ĐCT tuy đào hoa nhưng đối với ai cũng thật lòng và những người tình của ông cũng vậy, mà ai cũng đều mỹ nhân tuyệt sắc :Đao Bạch Phụng, Tần Hồng Miên, A Bảo, Nguyễn Tinh Trúc, Vương phu nhân, Mã phu nhân( con mụ này chắc cho qua)
    cảm động nhất là lúc ĐCT tự tử khi các người yêu của ông bị MDP giết
    tại hạ thích nhất là ĐCT , một nhân vật có thể nói là toàn diện, một người cha thương con, một vị đế vương thương dân, một người huynh đệ tốt, một người tình tuyệt vời, cái dở nhất của ĐCT là để mấy bà bồ đánh ghen với nhau dữ quá ( gặp Vi Tiểu Bảo thì êm đẹp rồi)

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  8. IronBody

    IronBody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên nếu là Vi ca ca của muội thì mọi chuyện đều ổn cả thôi. Chỉ hơi lo Kiến Ninh tỷ tỷ thôi
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bác này đã quên hết tất cả mọi tranh luận từ trước đến nay mà bác í tham gia. Chỉ nhớ lại cái phù hợp với ý kiến của mình.
    Có nói cũng vô ích, TV là TV.
    I pray to God that it won't be long.
  10. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chiêu quen thuộc của Nhẫn huynh : chụp mũ người khác vô căn cứ

    Tháng năm đã qua, trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ

Chia sẻ trang này