1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người dạy guitare giỏi nhất Hà Nội?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TrueLie, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, quả là đúng như vậy. Bác tưởng đánh đàn để cho mọi người chú ý nghe, trầm trồ khen là dễ hử ? He he, em cá là ngay cả mấy bác cao thủ như Tuấn Khang , Quang Vinh ... có mà ôm đàn ra gẩy cũng chả mấy người nghe, bởi 1 lẽ chả phải ai cũng khoái cổ điển. Đấy là còn chưa tính đến những người còn không quan tâm đến âm nhạc nữa, chứ đúng nói đến giới nghe nhạc trẻ hiện nay! Bi giờ em mà mang mấy cái CD của Segovia hay John William ra mà cho mấy thằng bạn nghe, chắc nó chửi vào mặt mà nói là thằng dở hơi cổ hủ. Như vậy để lôi kéo được 1 người chưa từng nghe guitar mà có hứng tìm hiểu và nghe nó thì ban đầu người chơi đã phải tạo cho người nghe một ấn tượng thật sâu sắc gùi . Mà như thế bác nào kĩ thuật vớ vỉn khó làm lắm. Trừ việc đệm vào hát í ới thì có lẽ là không cần nhiều kĩ thuật.
    Rescuerdos De La Alhambra
  2. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    He he đọc kỹ bài bác gì lại thấy bác nói hơi mâu thuẫn. Cái gì là đúng nốt đều nhịp mà lại ko cần chú ý đến tempo. Theo hiểu biết nông cạn của em thì hình như tempo cũng là nhịp thì phải, còn đúng nốt thì dạ kính thưa bác gì đó ạ, người ta có nốt đen, nốt trắng, nốt móc đơn móc kép, vậy theo bác cứ gảy tưng tưng ko theo quy luật gì thì có thể nghe được ạ.
    He he chữ ký mới rồi

    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
  3. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ bạn gì bảo đánh hay là đánh sao để người k0 biết nhạc cũng thấy hay, vậy thử hỏi nếu người mù mà đi xem tranh, liệu có biết tranh dở, tranh đẹp ?
    Còn chuyện ngồi sai tư thế, gẩy sai kĩ thuật, lộn ngược đàn mà vẫn đánh hay được (theo những người biết nhạc nhận xét) thì không phải là đánh hay đánh được nữa rồi, mà là đánh trên cả mức siểu đẳng !
    Những người học đàn nghiệp dư như chúng ta thì cứ đúng nhịp đúng kĩ thuật đi, trừ khi mà bản cảm thấy mình có thể làm được vượt xa mức bình thưởng.

    _______________________
    Cardiophileforever
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Em thì em thấy là "đánh" đàn không khó bằng "chơi" đàn. Cho nên học đánh thì không khó bằng học chơi đàn.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Bác gì nói thế sai rồi, bác so sánh cũng thật là khập khiễng, thử hỏi, con người khi mới sinh ra, chả lẽ đã biết nhạc như bác nói. Tất cả là 1 quá trình,là người mới đến với cổ điển nên tôi hiểu điều này. Từ 1 con người không quan tâm đến cổ điển nói chung và guitar nói riêng, nhưng trong 1 lần tình cớ nghe 1 nghệ sĩ chơi bản Alhambra, tôi nghe thấy thích, rồi từ đó về cố kiếm những bản nhạc guitar để nghe, dần tôi thấy mê guitar. Còn người mù không thể xem tranh đó là họ mất đi khả năng của mình. Những con người bình thường đều có khả năng cảm nhận được cái hay của âm nhạc cổ điển, điều cần thiết là tính kiên trì! Mà bạn chắc cũng biết Beethoven là nhà soạn nhạc thiên tài nhưng ông cũng từng bị điếc không, khả năng của con người trong lĩnh vực nghệ thuật là vô hạn!
    Don't dream it. Live it!
  6. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thế chỉ có nghĩa là khi những người không biết bảo là đánh hay thì chưa chắc đã phải là hay; như kiểu thấy bói xem voi ý. Không nghe được với cả không biết nghe thì không thể nhẫn xét được gì. Còn dĩ nhiên chả có cái so sánh nào không khập khiễng cả.
    Về Beethoven, ông đã không thể trở thành một nghệ sĩ biểu diễn piano được nữa sau khi bị điếc, vì không thể chơi cũng dàn nhạc khi không nghe thấy gì. Và thử hỏi nếu lúc ấy Beethoven mà có nghe ai chơi đàn, liệu có thể nhận xét là hay/không hay được không?
    Khả năng của con người là rất lớn, nhưng hữu hạn thôi.

    _______________________
    Cardiophileforever
  7. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ ra không phỏÊi là bàn vỏằ ai dỏĂy hay dỏĂy tỏằ't mà là bàn xem 'Ănh guitar thỏ nào thơ hay thỏ nào thơ 'úng ỏĂ?
    hic, em 'ang hỏằc thỏĐy TuỏƠt này, em hỏằc sĂng thỏằâ hai sĂng thỏằâ tặ, nhặng mà nghe nói thỏĐy sỏp chuyỏằfn sang Vânh Quỏằnh hay sao ẵ, nói chung là chuyỏằfn nhà. Tỏằâc là em sỏp phỏÊi 'i tơm thỏĐy khĂc rỏằ"i, ai chỏằ? bỏÊo em vỏằ>i.
    [bleu] Anh mÊi yêu em[/bleu]
  8. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng đề nghị các bác cho em địa chỉ của các thầy cái, em sẽ đi học thử tất cả xem thế nào(đang thừa thời gian mừ)
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  9. Hiep

    Hiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thầy Trần Nhất : ngõ 1002 đường Láng, đi vào 100 m, rẽ trái thấy biển " dạy ghi ta"
    + Mua sách 20.000 VND
    + Học phí 15.000 VND /1 buổi
    + Đi học phải mang đàn
    + Học tất cả các buổi trừ tối thứ bảy, Cả ngày Chủ Nhật
    - Nếu muốn học nhanh thì xin học Anh Nhất (vất vả đấy)
    No One Lives Forever
  10. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hic bó tay

    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu

Chia sẻ trang này