1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người hạnh phúc nhất???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi pinklips, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babygenie86

    babygenie86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi tìm được lyric của Eyes on me,hạnh phúc khi tìm được eyes on me nhạc tách tiếng đề làm một cái đĩa.Hạnh phúc khi biết cái của hàng mình tới làm đĩa bạn ý cũng ghé qua hỏi thăm rồi.Hạnh phúc khi lên tặng hoa đánh dấu chủ quyền,hạnh phúc khi ra phi trường có rất nhiều người đã khóc vì mình.Hạnh phúc khi nhìn lại xung quanh mình luôn có bạn bè,hạnh phúc khi ăn bữa bún bò cuối cùng cùng Bảo anh,hạnh phúc khi nhìn thấy người khác mỉm cười.Hạnh phúc khi nghe em nói rằng "Anh Phú ...",(nói thế thôi chú đừng lạm dụng nhé).Hạnh phúc khi ngậm ômai ,một món quà của Thanchet.Hạnh phúc khi biết rằng khi mình ra đi không vô nghĩa,mình đã làm những điều đã làm và cần làm để lại những kỉ niệm đẹp.Hạnh phúc là tất cả những gì đã có và đang có.
  2. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi có một người chạy dọc khắp 5 tầng hành lang của một trường học để tìm em cho dù người ấy biết rằng em đã về nhưng vẫn cố gắng tìm một tia hi vọng.Hạnh phúc khi có một người sẵn sàng đèo ta đi bất cứ nơi nào mà em muốn đến.Hạnh phúc khi có một người cõng em 2 lần lên starbowl chỉ để chơi bowlling mà không chơi được.Hạnh phúc khi em có chai xịt tóc của ai đó bên cạnh mình để nhớ lại mùi hương không bao giờ có thể quên được đó.Hạnh phúc khi được ai đó đưa về nhà ra mắt bố mẹ và mong họ coi em như là con trong nhà.Và em hạnh phúc nhất là em được yêu người đó bằng tất cả con tim của em.Em yêu anh!!!
  3. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    hạnh phúc nhất kh bị mất người yêu, càng hạnh phuc hơn nữa khi thằng cươp người yêu mình lại chính là thằng mình ghét nhất ~~~>mình đã mất cái ko cần thiết (một kẻ phụ tình ) còn thằng kia nhận được thứ dở hơi (một kẻ biết phản bội) , rồi sẽ có ngày hắn cũng bị phản bội ........, trời ơi ta là người hạnh phúc nhất............................
  4. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh anh Quote bài để post cho nhanh thì phải xoá phần quote chứ.^^ Khong hiểu lầm
  5. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là nhận ra đó chỉ là một giấc mơ....hạnh phúc là mình đã tỉnh dậy sau những giấc mơ dài đó...hạnh phúc là người đó đã tìm dược một nửa của mình ....hạnh phúc khi người đó hạnh phúc ...hạnh phúc ...hạnh phúc vì tất cả anh dành cho em ... vui có buồn có ...ngọt ngào có và đắng cay lại càng nhiều ....hạnh phúc vì không bị lạc lõng cô đơn ....hạnh phúc khi được thương yêu ....được khóc vì người mà mình yêu ...hạnh phúc ....có ai là thật sự hạnh phúc không ?????
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    có phải chăng....
    hạnh phúc là khi cái bóng theo sau
    .......dõi theo ta khi ta tìm bóng khác
    hạnh phúc là khi cái bóng đi trước
    ........ta đuổi bắt người đến tận cuối cơn mê
  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc.....và hạnh phúc...........chưa bao giờ mình nắm được nó lâu.Vừa nghĩ là đã có,nhưng rồi nó lại bay .....đến nơi mình k đuổi kịp được,khi mình nắm được nó rồi lại bị người khác đạp lên và biến mất trong giây lát.
    có lần 3 như thế k nhỉ?chẳng thà k có còn hơn có nhưng tuột mất như 2 lần trước
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,thơ thâ?n kinh thế?
    Hết giận anh chưa
    Anh buô?n quá
  9. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    thế nào là hạnh phúc nhất ? là sống mà không phải lo nghĩ gì , không phải bận tâm đến tiền nong , và mọi vấn đề phức tạp khác trong cuộc sống , trên thế gian này chỉ duy nhất có một loại người như vậy đó là người chết, người chết thì không cần phải suy nghĩ gì cả, như vậy thì chỉ có người chết mới cảm thấy hạnh phúc
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là đi trên đường nhặt được 1 tờ 6*36...tối về so đúng hết không sai 1 số...nhìn lại ngày hoá ra từ tuần trước

Chia sẻ trang này