1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người hạnh phúc nhất???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi pinklips, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc khi lôi ra chai keo xịt tóc rùi ngửi nó để nhớ lại một cái gì đó ...hạnh phúc khi lôi tất cả những tấm ảnh ra ... bật 1 bản nhạc quen thuộc .... rùi ngồi ngẫm nghĩ ...có thể là trong nước mắt ... hạnh phúc là khi tất cả đã qua rồi ... bên cạnh có một người thật sự yêu thương mình .... hạnh phúc khi trong mình có một kỉ niệm đẹp ... hạnh phúc với quá khứ ... hiện tại ....hạnh phúc khi viết bài mà miệng nở một nụ cười dù cho trong lòng đau như cắt ... hạnh phúc vì hi vọng là mình có đủ tự tin để vuợt qua mọi chuyện đau buồn nhất .... hạnh phúc .... em đang rất hạnh phúc .... có thật thế không
  2. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    sắp đủ lửa để quay heo rồi này
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hết giận rô?i!
    anh la? ngươ?i hạnh phúc nhất!
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi luôn được nở nụ cười..
    Hạnh phúc là khi đang rất muốn giận nhưng lại chẳng thể giận đc nữa..
    Hạnh phúc là khi được nghe 1 câu nói làm ta ấm lòng..
    Hạnh phúc...
    Merci pour tout..

  5. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1

    Thật sự, tớ muốn nói rằng : Tớ đã sống trong hạnh phúc, và tớ hạnh phúc vì tớ vẫn còn có thể đọc được những dòng mọi người viết, nhìn thấy mọi người vui, nghe thấy tiếng mọi người cười và được làm nhiều điều cho cuộc sống của tớ, của những người xung quanh. Tớ mới hiểu giá trị của cuộc sống, của hạnh phúc là như thế. Nếu một mai khi không còn nữa, tớ cũng mãn nguyện, vì tớ đã hạnh phúc.
  6. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét cái topic này quá ...... vừa hôm nay thấy vui vui tý ngày mai lạ buồn ngay được ............. hạnh phúc chỉ đúng nghĩa khi nào niềm vui phải được kéo dài....... như vậy tôi mới thấy hạnh phúc ........
  7. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    niềm vui kéo dài mãi thì làm sao ta biết được thế nào là vui thật sự bạn sẽ cảm thấy được vị ngọt thật sự khi mà bạn đã ăn qua cái gì mằn mặn đăng đắng và cũng chính lúc đấy bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc hoặc là đã từng hạnh phúc
  8. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô!
    Em yêu nói hay quá
  9. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi anh thật bận rộn mà vẫn tranh thủ một chút thời gian dành cho em. Có khi chỉ đủ để đến nghe vài bản nhạc êm êm tại nhà em, cảm nhận sự yên bình khi ở bên nhau. Hay chỉ là cái cầm tay nhẹ nhàng của anh dành cho em, và ánh mắt ấm áp em dành cho anh... hạnh phúc thật sự.
  10. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em.
    Anh thấy thật sự vui vẻ, thật sự hạnh phúc, thật sự yêu đời. Vì bây giờ anh đã có 1 tương lai thật là tươi sáng. Không phải là 1 Ngô Danh Phương ngày trước nữa.

Chia sẻ trang này