1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người hạnh phúc nhất???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi pinklips, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bạn triết lí hay lắm .......... bạn thật hạnh phúc khi bạn nói điều giì cũng được người khác tán đồng đấy . tôi thừa hiiểu đối với nhiều người hạnh phúc đối với họ chỉ là những giì nhỏ nhất , đớn giản thôi nhưng mà sao tôi tìm cái điều đơn giản như bạn sao khó thế....... tôi nếm đủ ngũ vị rồi , mà sao cái gọi là hạnh phúc này sao như cái món fastfood vậy ăn cũng chẳng đủ no mà ko ăn thì đói , ăn nhanh thì lại ngẹn .Với tôi thì hạnh phúc chỉ lam sao ngày hôm nay ngủ dậy quên hết nhưng điiiều bực dọc của ngày hôm qua thôi
  2. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    hihi vậy là ấy của tớ hơi tham lam quá rồi đã nếm đủ ngủ vị thì ấy fải hạnh phúc vì ấy được biết đến nhiều thứ hơn người khác chứ...hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đáng quý ấy đòi hạnh phúc fải to như bánh gatô khổng lồ ăn mãi ko hết hay là giống fastfood vừa nhiều vừa nhanh thì dễ bị fát fì lắm
    ngày nào cũng có những chuyện dzui chuyện bùn ấy nhớ chiện dzui là được roài, còn cái gì mình ko thích thì mình del đi, nghĩ nhiều sẽ nhanh già, có nhiều nếp nhăn, xấu, tốn tiền mua kem dưỡng da, tốn tiền đi beautyclinic ko ai thương mình bằng chính bản thân mình hết đâu ấy toàn nhìn lên mà sao ko thử nhìn xuống 1lần, bao người mong như ấy mà ko đươc
    hạnh phúc ko cần fải tìm kiếm đâu xa xôi, nó nằm ngay trước mắt ta mà thôi
    chúc ấy dzui
  3. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , nhưng liệu có thể quên hết được hay không mới là điều quan trọng, không chắc chắn không thể quên được,nêu có người quên được thì đó là một người không có ký ức, một người mất đi trí nhớ của mình . Vậy thì hạnh phúc là gì ?
  4. pinklips

    pinklips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    2.444
    Đã được thích:
    0
    Vòng đời ... đi hết quãng đường hạnh phúc ... sẽ tới con đường đau khổ .... có ai hạnh phúc được trọn vẹn ko
  5. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Cho làm wen nào , chú ý chỉ làm wen với con gái đang học bên Nga khekhe .

Chia sẻ trang này