1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người kể chuyện cười hay nhất?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi advance, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ai là người kể chuyện cười hay nhất?

    Bạn có phải là người có duyên trong việc kể chuyện cười không?Hãy thử đi rồi sẽ biết!


    adv
  2. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có một sinh viên một lần đi du lịch bằng tàu thuỷ bất ngờ gặp bão. Tàu đắm và anh sinh viên lạc vào một hoang đảo!
    Anh ở đó được vài năm, do đảo có nhiều hoa quả nên anh vẫn còn sống. Nhưng sống trong điều kiện đầy đủ lương thực như vậy anh phải thú nhận rằng rất thèm một thứ.
    Một thời gian sau có một cô gái tóc vàng hoe do tàu đắm cũng lạc vào hòn đảo này! Sau khi cô gái được anh vớt lên cô ta xin anh cho ở lại hoang đảo và nói với anh sinh viên rằng: Hãy cho tôi ở lại, tôi không có đồ đạc gì nhưng tôi có một thứ mà tất cả đàn ông đều thèm muốn.
    Anh sinh viên cười sung sướng hỏi: Cái gì? Bia hơi hả?
    adv
  3. Khach_Giang_Ho

    Khach_Giang_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hê, advance, kể chiện nhái lại được hôn hề ? Hỏng phải chiện của mình có seo hôn dzị? Chiện coi chỗ khác đáp dzô đêy hén? Mô đi fê lại chút thui hè.

    Thì cũng kể chiện đắm tầu é, một lần Advance cùng dzới dzợ mới cưới đi tàu thuỷ ra Cát Bà hưởng "tuần chăng mật". Không may, cơn bão ập đến, thuyền chìm, dzợ chồng Advance vốn dzĩ iu thương nhau nên khi tàu đă'm không hỉu seo túm được một khúc gỗ rồi linh đinh trôi dạt vô một hoang đảo. Một lát sau, Khách Giang Hồ cũng đi cùng chuyến tàu cũng lóp ngóp bò lên hoang đảo đó. Tuy chưa biết dzợ chồng Advance nhưng cùng chung cảnh ngộ nên thương nhau lém à.
    Đảo hoang thì bé xíu, may cũng có nguồn nước ngọt và một dãy gừa đắp đổi qua ngày , bây giờ dzợ chồng Advance dzà Khách Giang Hồ phân công nhau chèo lên một ngọn gừa cao nhứt đảo, ngóng coi tàu qua lại đặng còn đốt lửa chờ cứu vớt.
    Ngay ngày đầu tiên đã là lượt của Khách Giang Hồ, he ngồi tít trên ngọn cây con dzợ chồng Advance thơ thẩn chơi ở dưới gốc cây coi có zì lạ hông.
    Bỗng nhiên KGH la toáng lên:
    - Mí người đang làm cái trò gì ở trên này tui thấy hít gùi nghen
    Advance ngơ ngác:
    - Làm zì đâu cà? Tụi tui đứng đắn mờ.
    Câu chiện đến đó tạm chấm dứt.
    Hôm sau nữa, lại đến lượt KGH canh gác.
    Cũng chỉ được có ít lâu, KGH lại cáu kỉnh nói dzọng xuống:
    - Mấy người đang làm gì để đến tối khuất mắt trông coi nhá, tui thấy hít trơn à.
    Advance đổ quạu:
    - Cái đồ mắt quá mắt trâu ... Ngon xuống đây tranh nuận coi....
    KGH tụt xuống cười giả lả:
    - Tại tui ở tít ngọn cây, nhìn xuống coi như thiết vậy é.
    Advance lèm bèm thim mấy câu nữa thì cũng cho qua.
    Ngày hôm sau, Advance trèo lên cây quan sát. Bất chợt nhìn xuống dưới đất, he tự dưng cười cười:
    - Wow, hôm qua trách oan thằng cha KGH, từ trên này dzòm xuống thật đúng y như nó đang lẹo tẹo dzới dzợ mình vậy cà.
    .........


    Abyssum abysum invocat
  4. tuoanh82

    tuoanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Co mot ong bo va mot dua con di thi cuoc thi ve dan ba ,khi ve dua con duoc giai nhat con ong bo thi k duoc giai gi .Ong bo ve hoi dua con :
    - Sao may lai co the nhat nhi ,con ai biet ve dan ba hon tao nua . the tao hoi may nhe ! Cai cau co quan nao cua phu nu la quan trong nhat may tra loi the nao ?
    -Con noi do la hoi lien hiep phu nu! the bo tra loi gi ?
    -Tao k noi .The cai cau dan ba thich nam cai gi cua dan ong nhat may noi the nao ?
    -Con noi dan ba thich nam tui tien cua dan ong nhat ,the bo noi the nao ?
    -Tao k noi .The cau noi nao dan ba co long va toc xoan nhat may tra loi the nao ?
    -Con noi do la dan ba o chau phi ! The con bo ,bo tra loi the nao ?
    -Tao k noi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ha ha ban hieu chuyen cua toi chu ?
    đàn ông là trung tâm rắc rối
    là công ty tội lỗi và buồn phiền
  5. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    có một anh chàng khá đẹp trai ,nhưng khổ một nỗi là chuyên bị người yêu đá..nên anh ta chán đời và quết định đi vào chùa đi tu.
    khi vào chùa gặp một nhà sư mù,nhà sư mới bảo:
    -muốn vào chùa tu thì phải cạo trọc đầu đi đã
    anh chàng này lại có một mái tóc rất đẹp ,về nhà anh ta suy nghĩ thấy tiếc mái tóc đó quá..va bèn nghĩ ra một cách.....
    sáng hôm sau anh ta trở lại chùa ,nhà sư hỏi anh ta:
    NS:- thế con đã cạo đầu chưa?
    anh chang mới nói: thưa thầy rồi ạ..
    NS: đưa đầu ta xem nào?..và anh ta đã đưa cho nhà sư sờ mông của mình
    NS mới gật gù khen:
    -thằng này khá..ta đi tu 2 mấy năm mà chưa lần nào cạo nhẵn được như vậy..giỏi ..giỏi
    nhá sư lại..sờ vào sâu chút nữa ..bảo:giời lại còn rẽ ngôi cơ đấy..
    đúng lúc đó anh ta lại muốn thả boom nguyên tử ..ko thể chịu được đành phải thả...bủm...
    nhà sư mới cười toe toét kêu:ối giời cái thằng này sành điệu quá ..LẠI CÒN XỊT CẢ NƯỚC HOA NỮA CƠ ĐẤY...

    doi ca hat lang du dai theo thang ngay... goi niem vui cho nhan gian diu bot u hoai..
    [/blue][/size=5]
    [/quote]
    Được sửa chữa bởi - cu-ty vào 08/04/2002 13:45
  6. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Khách giang hồ được đó, nhớ đấy nhé!
    [marquee]Quân tử trả thù 10 năm chưa muộnmarquee]
    adv
  7. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là chuyện nhái lại thôi, mong các bạn thông cảm nhé!
    Khách giang hồ sau khi bôn tẩu nhiều nơi, một ngày kia đến một làng nọ và lập gia đình ở đó. Do cướp được nhiều của cải nên rất giàu có. Chuyện xảy ra 18 năm sau khi cưới!
    Con gái KGH rất xinh đẹp cần kén rể nhưng không ai lọt vào mắt xanh của KGH và con gái hắn.
    Một hôm advance đến xin làm công cho gia đình kgh, khi được hỏi tên thì adv nhận mình là: cả lắc. adv có tật hay ngủ trưa, một lần sau khi vào đánh thức adv dậy KGH bị adv lắc cho một trận hôm đó adv làm việc khoẻ gấp đôi.
    Vài hôm sau KGH mới đẩy con gái vào, cô này vừa vào thì bị cả lắc "ấy" nhưng KGH ở ngoài bảo : chịu khó một tí con ạ , nhà mình được lợi mà! Một thời gian sau cô con gái ễnh bụng ra thế là KGH đành phải cho cả lắc( adv) cưới cô con gái.
    Sau đó, KGH chán quá bỏ đi phiêu bạt và lạc vào hòn đảo như ta đã thấy ở truyện của KGH!
    adv
  8. Khach_Giang_Ho

    Khach_Giang_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, Advance, thiệt có là KGH hỏng nhớ nổi con gái mình là ai nữa kìa, híc híc. Tại có khi đi nhiều quá đó, reo rắc máu thịt khắp mà có khi hỏng biết nữa cà.
    Còn hồi đó là KGH ra đi thì hông có phải là do hậm hực gì chàng rể đâu nè. Có được chàng rể như Advance là tốt phước cho KGH lém rùi a. Nguyên do là tại hồi đó, khi Advance mới đến cửa xin việc, bà dzợ KGH nhiệt tình đón tiếp quá, còn mời Advance ở lại nhà cho khỏi đi trọ mà tốn tiền. Advance thì tâm địa dzốn định tăm tia con gái KGH, chớ thanh niên thời đại mới ai mún đi làm thuê đâu, bèn mừng rỡ dzâng dzạ nhiệt liệt.
    Đợi Advance quay về thu vén đồ đạc, KGH mới rầy la dzợ:
    - Bà thiệt là,... ngừi ta nói hỏng có sai chút nào, là đàn bà nông nổi giếng khơi, đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu, việc như vậy mà bà cứ tỏ ra dzồn dzã quá mức như thế, ngộ nhỡ nó nghi ngờ mà thay đổi ý kiến sao.
    Dzợ KGH không phải tay vừa, dzỗ tay đen đét:
    - Nè, lộn lại coi, nhìn cái bản mẹt ông coi giống cái cơi đựng trầu hông hay giống cái gììììììììì. Nói ông biết a, nhỡ thằng đó mà chậm hỏi con gái tui làm dzợ, đến chừng bụng nó to ra thì ông biết mặt con gái già này nhá.
    KGH biết thân biết phận, chui tọt xuống bếp, nhưng vẫn lèm bèm thêm:
    - Hỏng hiểu nó là con ai mà cái tính giăng gió in hệt cha nó cà, mới có gần hai chục tuổi đầu mà đã bồ này bồ nọ, giờ còn sắp cho mình làm ông nữa trời.
    Thiệt phước cho cả nhà KGH là Advance bị con gái KGH chài liền, rồi hôn lễ được cử hành trọng thể - nói thim là KGH chịu mọi phí tổn à nha - tại Métropolis Hotel, nổi đình nổi đám, báo chí cả nưóc xôn xao vụ ông nông dân KGH chơi nổi, rồi tân lang dzà tân zai nhơn dắt nhau qua Pattaya hưởng tuần chăng mật cả tháng trời etc....
    Trong lúc đó thì KGH âm thầm gói ghém gọn chơn đồ đạc rồi một đêm tối chời rón rén bỏ nhà ra đi, quay lại bưóc đường giang hồ như Advance tường thuật đó.
    Có điều hông phải là "tiếng gọi rừng xanh" thôi thúc đâu, mà là KGH phải trốn kẻo có thằng rể nó phát hiện ra bị méc lừa, nó way lại tìm nợ thì biết lấy gì mà chả bi giờ.
    Đến giờ KGH vẫn lang thang đây đó đã dám dzìa đâu, dzù cháu ngoại mình - í, mà wên, đâu chắc là cháu ngoại KGH đâu chớ - chắc nó đã biết đi rùi.....


    Abyssum abysum invocat
  9. FCBARCELONA

    FCBARCELONA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.283
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nếu là bạn thì bạn sẽ trả lời như thế nào nhỉ.Một người con gài trả lời sẽ chuẩn xác nhất,biết đâu thằng con trả lời sai hết thì sao?Thằng đấy làm sao hiểu phụ nữ bằng chính họ,nhể.
    [​IMG][​IMG]
  10. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Khách Giang Hồ cố nói chữa làm gì! Tui đây lúc "khám" con gái bác chẳng nhẽ tui lại không biết hèhề.
    Bác cứ nói lạ, tui "khám" vợ bác thì đúng là có hơi chán nhưng lúc "siết bù lông" con gái bác tui biết chứ hềhề!
    Bác cứ yên tâm tui không nói cho ai biết đâu! Hềhề!
    adv

Chia sẻ trang này