1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người kể chuyện cười hay nhất?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi advance, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ac_than

    ac_than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    (Các bác kể chuyện dài quá à. Ai mà đọc nổi cơ chứ mỗi lần đọc tốn tiền lên mạng quá à. Mong các bác kể chuyện ngắn thôi.)
    Co' một cô gái sống trong một ngôi nhà nhỏ cùng với một chú vẹt. Một hôm cô gái tắm cho con vẹt của mình và người cô gái cũng bị ướt ,để con vẹt của mình ra một chỗ và cô gái bắt đầu tắm
    - Con vẹt : AAAA.........nhìn thấy hết rùi nhé,nhìn thấy hết rùi nhé
    Cô gái điên lên và vặt trụi đầu con vẹt.
    Hôm sau ông giám đốc của cô gái tới nhà chơi ,con vẹt nhìn thấy đầu ông giám đốc này bị hói và con vẹt nói với ông giám đốc
    - Con vẹt: Ông cũng nhìn thấy hết giống như tui rùi à.
    - Giám đốc: ?????????????
    Tran Phuong
  2. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Truyện của ac_than đươc đó! Mọi người ơi kể chuyện ngắn thôi nhé!
    adv
  3. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái cuối tuần ra Vũng Tàu tắm biển chơi.. nhưng mà đông người quá.. cô ta liền bạo mình bơi ra chỗ cắm cờ nguy hiểm (sóng to) để bơi vì ở đó vắng vẻ...
    Không may thế nào.. vì bộ bikini của cô ta quá mỏng, sóng quá mạnh nên làm tuột hết bộ bikini của cô ta... cô ta ngượng quá, chẳng dám lên bờ..
    May sao gần đó có 1 tẩm bảng, cô ta nhổ tấm bảng đó, che vào chỗ cần phải che rồi bước lên bờ..
    Vừa bước lên bờ, tự dưng có tiếng cười nổi lên, cô ta không hiểu thế nào, bèn nhìn xuống.. thấy tấm bảng ghi rằng: "Dangerous,5m deepth "
    Cô ta vội lật ngược tấm bảng lại.. nhưng tiếng cười lại to hơn trước... cô ta nhìn xuống... mặt sau của tấm bảng ghi : "For men only"

    ....

    Được sửa chữa bởi - Elvin vào 17/04/2002 06:40
  4. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    chuyện của Elvin ..cũ rích rồi
    hihi miah nghĩ là đổi tấm bảng ấy đó..như vậy được ko..
    Một mặt " nơi tham quan, giải trí"..
    mặt kia " Miễn phí "
  5. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi miah ơiiiii
    Thân gái dặm trường mà sao cứ chui dzô mấy cái topic toàn mìn này


    ....
  6. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục di mọi người, ỉu vậy? Đề nghị không được chê người khác nhé!
    adv
  7. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hai người bạn nói chuyên với nhau. Một người nói:
    - Chán quá. Hôm qua tau nằm mơ thấy mình lọt vào hoang đảo với 10 cô gái đẹp tuyệt trần!
    - Thế là nhất mày rồi còn gì nữa, thế mày còn đòi hỏi gì nữa?
    - Nhưng trong giấc mơ tau là con gái mới chán chứ!
    adv
  8. truongdung

    truongdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi góp vui với....
    hiai áo dài đang ăn chè..:
    AD1:.....mày ơi!....thàng bạn thân của mày kìa....
    AD2: ờ.....thì sao..???
    AD1: thế mày ........còn tiền không??
    AD2:.....????????????????.....không!!
    AD1: thế thì gọi hắn vào.....ha'....ha'....tao muốn ăn nữa.
    đời là tất cả
    nhưng tất cả ko phải là đời.
    [black]
    Dung
  9. JackieLy

    JackieLy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
  10. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Em có chuyện này kể cho mọi người,có chán cũng đừng chê nhá !!!!!! :
    Ở trong 1 lớp học....Giờ Sinh Vật !!!!!!:
    Thầy SV đang dậy,bỗng thấy 1 học sinh nói chuyện.Thế là thấy SV gọi cậu ấy đứng dậy và hỏi:
    TG:Tôi ra câu đối này,cậu phải đối lại cho tôi,ko đối được tôi cho cậu đúp môn của tôi (ông thầy vốn thích câu đối).Vế trên của câu đối như sau:"Con bò cạp,cạp con bò cạp,cạp rồi lại bò,bò rồi lại cạp".
    HS:................................................
    Đang bí thì cậu ta nhìn thấy cố giáo dậy môn Sinh Vật lớp bên cạnh đi ngang qua và thế là nảy ngay ra vế dưới của câu đối
    HS:Thưa thầy ! Em xin đối như sau:"Thầy sinh vật,vật cô sinh vật,vật rồi lại sinh,sinh rồi lại vật"
    TG:........................(chào thua)
    Em chỉ kể chuyện cười thôi,ko có ý gì đâu,nếu có gì xin thứ lỗi nhá...!!!!!!!!

    Kẻ thù của YahooMessenger
    [​IMG]

Chia sẻ trang này