1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người kể chuyện cười hay nhất?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi advance, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện cười zui zẻ nhá.
    Một nhà sư bước vào một quán bar náo nhiệt. Mọi hoạt động trong quán đều ngưng lại khi thấy một sư ông bước vào quán!!! Nhạc ngừng chơi, các đôi ngừng nhảy!
    Chủ quán bước đến hỏi:
    - Bạch thầy, thầy muốn uống gì?
    Nhà Sư đáp:
    - Ấy chết, ta là nhà sư, đâu có thể uống gì trong một quán như thế này? Chẳng qua ta đang có việc rất gấp. Không hiểu thí chủ có thể cho ta ... dùng nhờ WC được không?
    - Dạ ... có lẽ là không được .... ?
    - Tại sao? Ta có thể trả tiền mà..
    - Ấy không phải, khi nào tôi dám lấy tiền của thầy! Nhưng có một điều là trên đường đi vào WC có một bức tượng cô gái mà trang phục chỉ là một cái lá nho thôi ạ ...
    - Không sao, những cảnh như thế chỉ có tác dụng với những người phàm như các ngươi, còn với ta thì chẳng là gì, có hay không có cũng thế!
    Vậy mời thầy cứ tự nhiên đi thẳng vào trong. Năm phút sau, nhà sư quay ra đến bên chủ quán cảm ơn rồi hỏi:
    - Ta có một điều thắc mắc là khi ta bước vào quán, mọi âm thanh đều im bặt. Sau đó, khi trên đường ta vào WC âm thanh lại im bặt lần nữa là sao?
    Chủ quán cười:
    - Dạ, lần thứ nhất là vì mọi người ngạc nhiên khi có một nhà sư bước vào quán. Còn lần thứ hai thì là vì cái lá nho đấy chính là cầu dao điện tổng của căn phòng này đấy ạ
    Đời là vạn ngày sầu
    Biết tìm vui chốn nào...??
  2. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hai cô gái tóc vàng hoe đi chơi với nhau bỗng một cô nói: Ơ kìa con chim chết kìa! Cô gái thứ hai ngẩng đầu lên trời ngay và hỏi: đâu? Đâu?
    adv
  3. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tóc vàng hoe bước vào lớp với dáng đi tập tễnh. Cô vàng hoe thứ hai mới hỏi: Mày làm sao vậy? Nghe vậy cô vàng hoe thứ nhất bèn đáp: Hôm qua tao đi đường đạp phải đinh, tức quá quay lại đạp cho nó hai cái. Cô vàng hoe thứ hai bèn nói: Mày đạp hai cái là còn nhẹ đấy!
    adv
  4. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Không ai có hứng à?
    adv
  5. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Lêu lêu
    adv
  6. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cô gái tóc vàng hoe ở nhà một mình buổi đêm. Đêm đó tên trộm vào nhà lục lọi mọi thứ. TVH đã tỉnh dậy nhưng ngồi im. Một lát sau TVH nói: Ông không tìm được chìa khoá đâu. Cho dù ông có mang hết đồ đạc đi cũng không tìm thấy đâu. Chìa khoá tôi đã cất kĩ lắm rồi.
    adv
  7. catbuixamac2001

    catbuixamac2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    TUI CUNG XIN GOP VUI MOT CAU CHUYEN:
    TRONG MỘT ĐÁM ĐƯA TANG, BÀ VỢ ĐANG KHÓC LÓC THẢM THIẾT THÌ CÓ MỘT ĐÔI LỢN ĐANG GIAO PHỐI. CON LỢN ĐƯC THI QUÁ BÉ SO VỚI CON LỢN CÁI CHO NÊN NÓ CỨ KIÊNG CHÂN LÊN MÃI MÀ KO ĐƯỢC.
    THẤY CẢNH ĐÓ BÀ VỢ BỰC MÌNH QUÁT NÊN: HẠ THẤP CÁI ĐÍT XUỐNG.
    NHƯNG NGƯỜI KHIÊNG QUAN TÀI CỨ NGHĨ LA BÀ VỢ BAO MÌNH HẠ THẤP QUAN TAI XUỐNG. MỘT LUC SAU THI CON CAI LAI HẠ THAP QUA, BA TA LAI KEU :NANG CAO *** NEN. NHUNG NGUOI KHENH QUAN TAI LAI TUONG LA BA TA BAO MINH NANG CAO NEN. CU NHU VAY NANG NEN ROI LAI HA XUONG.
  8. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đã được post lên ở trang những chuyện vui về chị em rồi, nhưng NP xin tặng thêm các bạn
    CP và falling-rain là hai người bạn thân thiết, nhưng từ khi lập gia đình lâu ngày họ không gặp nhau. CP có một cô con gái giống mẹ như đúc từ tính nết đến dáng người, tên thường gọi ở nhà là cái Mũ. Falling-rain cũng có một bé gái giống mẹ như đúc có tên ở nhà là cái Ti. Một hôm rảnh rỗi Falling-rain sang nhà CP chơi. Mũ và mẹ ra đón cô Falling-rain tận cổng
    Ti (vốn ngoan và hiền như CP): khoanh tay cúi đầu chào : Con chào cô ạ.
    F : -Cháu ngoan lắm, cháu bao nhiêu tuổi, đã lớn thế này cơ à??
    CP : -Cái Ti của cậu đâu rồi? Có lẽ cũng bằng cái Mũ nhà tớ đấy nhỉ ???
    F -he he
    NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở EM CHUỒN

    Không được vote cho ta, xin cảm ơn ..........
    Được vote nhiều cũng đâu được làm tổng thống hay nghị sỹ quốc hội
    NGUYENPHUONG
  9. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Một gia đình nọ con trai ngược đãi bố nhưng bố nó vẫn rât yêu quí cháu. Kể cả khi con đánh bố thì người đó lại càng yêu cháu và chăm chút cho cháu hơn. Có người hỏi thì ông ta nói: Tại sao lại không chứ! Tôi chỉ mong nó lớn để làm giống bố nó, trả thù cho tôi!
    adv

Chia sẻ trang này