1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người Kim sơn-Ninh Bình zô đây họp măt thôi!!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi nhkimsonnb, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bác này không phải người Kim Sơn rồi! Thử hỏi mấy người Kim Sơn biết đến biển?
    - em nói đúng quá . anh không phải KIMSƠN nhưng đi qua nhà thờ nhiều lần lắm , thế xã BÌNH MINH là huyện nào ? hở em ?

    [/quote]
    Bác này chả biết cái gì cả. Không biết thì đừng có nói. Không phải là xã Bình Minh mà là Thị Trấn Bình Minh.
  2. kem_no1

    kem_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ui, sao mãi mà không thấy có sự kiện gì vui vẻ cho mọi người nhỉ!
    "sắp đến tết rồi, về nhà rất vui, mẹ đang may áo mới ai cũng vui mừng ghê". Chà, tết này về quê thì sẽ thế nào đây? Lần đầu ăn tết ở Kim Sơn thì có gì vui hơn SG ko nhỉ ? Mong thật !
  3. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Bác này chả biết cái gì cả. Không biết thì đừng có nói. Không phải là xã Bình Minh mà là Thị Trấn Bình Minh.
    [/quote]
    Ai bảo goc_dua là Kim Sơn ko có biển .
    Nhưng farfar gọi người Kim Sơn là dân vùng biển cũng ko chính xác lắm, vì chỉ có khu vực Bình Mình mới có biển, mà lại là biển bồi ^_^
  4. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo goc_dua là Kim Sơn ko có biển .
    Nhưng farfar gọi người Kim Sơn là dân vùng biển cũng ko chính xác lắm, vì chỉ có khu vực Bình Mình mới có biển, mà lại là biển bồi ^_^
    [/quote]
    Em không nói là Kim Sơn không có biển. Chỉ nói là mấy người Kim Sơn biết đến biển.
    Rất có thể là bãi biển bồi như bác nói vào một ngày đẹp trời em sẽ về quy hoạch và biến nó thành bãi biên du lịch! Nhưng mà trời cứ âm u thế này thì không biết đến khi nào trời mới đẹp được
  5. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    0000000000000000000000000000000000000000000000000
    Đính chính hộ bác này cái : ''''Mộ cụ Sáu kiến trúc sư trưởng của công trình - người luôn được giáo dân Phát Diệm nhắc đến với lòng thành kính và tự hào.''''
  6. thangquan_vn

    thangquan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nọ, một nhà buôn gửi con mịnh đến một nhà thông thái, để chàng học được bí quyết của hạnh phúc. Chàng trai đi bốn mươi ngày băng qua sa mạc, đến khi tới một lâu đài tuyệt đẹp trên đỉnh núi. Nhà thông thái, người chàng cần tìm sống ở đó. Chàng trai đi vào một căn phòng có rất nhiều ngườ.Nhà thông thái nói chuyện với từng người một và chàng trai phải đợi 2giơ đồng hồ mới tới lượt.
    Nhà thông thái lắng nghe câu chuyện chàng trai kể và nói rằng ngay lúc này ông không có thời gian giải thích về bi quyết của hạnh phúc.Ông khuyên chàng trai nên đi thăm lâu đài và sau 2 giơ nữa hãy quay lại.
    "Nhưng ta muốn nhờ anh một chuyện".Nhà thông thái nói thêm, rồi đua cho chàng trai một cái thìa và 2 giọt dầu."Trong lúc anh đithăm thú nơi đây, hãy giữ cái thìa và đừng để dầu đổ ra ngoài".
    Chàng trai lên lầu rồi xuống lầu mà không hề rời mắt khỏi chiếc thìa. Sau 2 giờ chàng trai xuất hiện trước nhà thông thái.
    "Thế nào" nha thông thái hỏi " anh đã nhìn thấy tấm thảm Ba Tư tuyệt vời trong phòng ăn của ta chưa? Và công viên tuyệt vời, cả những cuộn giấy da trong thư viện?"
    Chàng trai trẻ ngượng ngùng thú nhận rằng chàng chẳng hề thấy bất kì vật gì trong những thứ đó vì chàng hết sức tập trung vào thìa dầu được giao.
    "Vậy thì, hãy đi một lần nữa và ngắm thật kĩ thế giới tráng lệ của ta". Nhà thông thái nói. "Người ta không theẻ tin tưởng một người trước khi biết căn nhà cuẩ anh ta".
    Giờ đây khi đã bình tĩnh hơn, changdf trai cầm thìa dầu, và lên đường. Lần này chàng quan sát tất cả những đồ vật tuyệt diệu treo trên tường và trần nhà. Chàng ngắm công viên, những ngọn núi bao quanh, vô số các loài hoa, sư hoan mĩ của mỗi tác phẩm nghệ thuật khi được đặt đúng nơi. Quay trở lại chỗ nhà thông thái, chàng trai mô tả kĩ những gì đã thấy.
    "Nhưng đâu rồi 2 giọt dầu ta đã nhờ anh giữ giúp?"Nha thông thái hỏi.
    Khi nhìn lại chiếc thìa thì chàng trai trẻ sợ hãi nhận thấy rằng chàng đã để dàu rớt ra ngoài.
    "Và đây là lời khuyên duy nhất ta co thể cho anh" Nhà thông thái nói."Bí quyết của hạnh phúc là hãy nhìn ngắm tất cả những tuyệt tác của thế giới nhưng đừng quên 2 giọi dầu trên thìa"
    Hạnh phúc là thế đấy. Hãy tôn trọng và gìn giữ những gì mình đã và đang có, nhưng cũng đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng cái thế giới này.
  7. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Bác này ở đâu mà vào đây nói vớ vỉn thế nhể? Không phải người Kim Sơn thì vào góp ý chứ đừng post những bài kiểu thế này nhé. Mất quan điểm quá
  8. thangquan_vn

    thangquan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nha minh sao ma buon the?
  9. pdd

    pdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. TTBG

    TTBG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng quê KS ,nhưng ở tận Cồn Thoi ,có ai bít ko nhỉ ?

Chia sẻ trang này