1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người Kim sơn-Ninh Bình zô đây họp măt thôi!!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi nhkimsonnb, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vudxnb

    vudxnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh OLD_GOAT em rất đồng tình với suy nghĩ của A. Chúng ta phải suy nghĩ và làm đc gì cho quê hương? Sáng kiến gì đó để xây dựng một đô thị KS kiểu mẫu của NB chẳng hạn? Thỉng thoảng anh em về quê còn thấy yêu quê hương và tự hào về quê KS. Anh em nào có sáng kiến đóng góp về trình bày với mấy bác quan huyện xem thế nào? Hôm trước mình về quê thấy các bác mới làm mấy con đường ở LP để chia lô bán đất thì phải. Chẳng thấy có gì sáng sủa gọi là xây dựng TX KS cả tôi nghĩ để làm đc điều đó chắc phải 10-15 năm nữa mất.
  2. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ác .......hàng khủng đây .........khủng thật !
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tôi sinh ra ở Kim Sơn đây, năm nay 58 tuổi, ở Hartford,
    Connecticut, USA. Nhà ông ngoại tôi bên bờ Ao Hồ, tay phải
    tượng Đức Chúa Giê Su làm Vua chỉ vào . Nhà ông nội tôi thì
    xế trước mặt nhà ông ngoại, giong từ Ao Hồ nhìn sang phía Tây
    nhìn vào nhà thờ Lưu Phương cao nhất vùng. Ngày thơ ấu,
    những hôm trời nóng, các cô cậu bế tôi lên nằm trên giường
    đá Phương Đình cho mát.
    Ở Hartford nước Mỹ này, không ngờ tôi tìm được 2 anh em cùng
    quê Phát Diệm, biết cha mẹ tôi ngày xưa. Họ kể về ông bà ngoại
    tôi rõ đến từng cách chải đầu, mặc quần áo.
    Tôi có một điều đáng buồn cho Phát Diệm là mé bên trái của
    Phương Đình, tức là bên phải khách tham quan nhìn vào khuôn
    viên nhà thờ, hay là mé Đông của Phương Đình, có một cái Án,
    và một bộ gồm một đôi ghế đá. Từ lâu, một ghế đá đã vỡ, nhưng
    vẫn còn để ở đó . Ngày tôi về thăm quê, thì cả đôi đã không cánh
    mà bay . Ai đã ăn cắp đôi ghế (mặc dù một chiếc đã vỡ, vẫn có
    giá trị bảo tàng đồ cổ gốc) bán lấy tiền?
    Các bạn có thể làm được gì để tìm lại vết tích của đôi ghế đá
    này chăng ?
    Chuyện đáng buồn thứ hai là chiếc cầu ngói . Nó là một đồ cổ
    xịn, thật đẹp, có giá trị nghệ thuật . Xưa nay hàng vạn lượt trâu
    cày đi qua trên nó, ỉa đái trên nó, và một ngày nào đó, một bàn
    chân trâu sẽ dẵm thụt ván cầu, rồi một ngày khác, cầu sẽ phải
    phá đi cho an toàn và khỏi bẩn mắt .
    Các bạn có ý kiến xây một chiếc cầu khác gần đó để gánh đỡ
    cho nó khỏi người lại qua, và để nó chỉ đóng vai một đồ cổ cho
    đẹp cảnh đẹp tình đến muôn thuở muôn đời?
  4. old_goat

    old_goat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác CoDep nhớ quê chí tiết quá nhỉ. Ngày xưa Phát Diệm đẹp lắm! Bây giờ nghe bảo họ phá vỡ hết quy hoạch xưa rồi, con sông ngày xưa có hai hàng dừa soi bóng nay thành nơi xả rác. Cầu ngói (đảm bảo cái cầu nổi tiếng ở Hội An đáng xách dép cho cầu ở Phát Diệm) thì bị bê tông hoá, bụi tre ở đầu cầu cũng không còn. Trên sông cũng không có nhưng con thuyền căng buồm nữa vì nó thay bằng động cơ Diezen rồi...
    Thanh niên Kim Sơn không còn lãng mạn và mông mơ như thời các bác nữa, họ uống rượu rất giỏi...
  5. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu tớ chen ngang ! Nhưng quả thật là khó nói cho thấu ! Không nên tiếc những gì đã đi qua, vẫn biết nó chỉ đẹp khi đã trở thành ký ức về KS của mỗi người. Yêu KS ư ? KS được yêu trong những nỗi hoài niệm và khi trở lại hiện tại có còn yêu KS nữa không ? Chẳng ai không muốn quê hương mình ngày một giàu đẹp ?! ... Không nói ra nhưng ai cũng hiểu - vì cuộc sống và thời gian mà KS có được như ngày nay. Ui, cố níu kéo làm gì cơ chứ. Ai có hoặc biết tài liệu về nhà văn Nguyễn Tuân (Vang bóng một thời) xin post lên ( cho Link) cho mình đọc với nha !
    Xin chân thành cảm ơn !
    (Neu bai khong hien thi tieng Viet thi Mod xoa gium to voi nha ! )
  6. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

  7. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. xayenloc

    xayenloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    có bac nào offline cái nhỉ? KS mình có nhiều member đấy, chỉ thiết 1 người đứng ra kêu gọi anh em KICK-OFF cái, hehe
  9. namninhbinh

    namninhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn hãy thử ghé qua http://songvan.net
    xem đó có thực sự xứng đáng là diễn đàn riêng của quê hương Ninh Bình không nhé, Ở đó đã có hẳn một Box Kim Sơn dành cho các bạn rồi đó ?
  10. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Topic Kim Sơn lâu nay vắng vẻ quá vào khoe với anh chị cái : đó là Phát Diệm mới có hàng cột đèn chiếu sáng công cộng, cũng đẹp lắm nhưng không bít có duy trì được lâu không - vẫn thấy tắt nửa dãy và bật nửa dãy !

Chia sẻ trang này