1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai là người NGHỆ AN thì ................?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi viet46kd2, 22/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet46kd2

    viet46kd2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ai là người NGHỆ AN thì ................?

    cho hay thôi mà!
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Hình như những người wê gốc Nghệ An ,Hà Tĩnh luôn có tinh thần đoàn kết trong nội bộ những người cùng wê dù họ ở bất nơi đâu thì phải ????Nhưng diều đó rất đễ dẫn tới tinh thần cục bộ địa phương và sự phân biệt.Cúc tôi từ bé ko ở nguyên một chỗ nên thực sự chẳng biết tâm hồn của mình thuộc về vùng đất nào nữa ????Vì vậy rất vui khi chúng ta chới với nhau ko phân biệt và chia rẽ.Mong làm bạn với tất cả mọi người!!!!!!!!!!!!!

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm.
  3. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tớ sinh ra tại Nghệ An nhưng lớn lên tại Hà Nội. Tôi thấy điều đó không gây nên sự phân biệt hay tinh thần địa phương đâu. Đó là một phần tính cách của người Nghệ An chúng tôi. Chúng tôi từ xưa sống trên một vùng đất không màu mỡ và lắm thiên tai nên người dân chúng tôi luôn đoàn kết chia sẻ giúp đỡ nhau để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn đó. Thế hệ chúng tôi rất tự hào được tiếp nối tính cách đó bởi vì đó cũng chính là tinh thần đoàn kết yêu quê hương đó là nền tảng rất quan trọng trong lòng yêu nước.
    Chào các bạn, đó là một phần tâm sự của một người con xa quê để các bạn hiểu thêm về những người dân của mảnh đất miền trung xinh đẹp của đất nước ta - quê hương của Bác Hồ vĩ đại.

Chia sẻ trang này