1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người tiếp nhận đầu hàng ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi altus, 30/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyenlinh66

    quyenlinh66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Theo tôi nghĩ ghi nhận trên có lẽ khá chính xác và dễ giải thích.
    Về thời gian:
    Ông Trần Thiết và ông Bùi Tín đến dinh Độc lập vào lúc 12 giờ 12 phút - giờ này chắc là giờ Hà nội vì giờ Sài gòn lúc đó chênh tới 1 tiếng. Các tài liệu có nói là quân ta cắm cờ lúc 10 giờ 30 phút hoặc 11 giờ 30 phút , điều đó có thể hiểu là 10 giờ 30 phút giờ Hà nội hay 11 giờ 30 phút giờ Sài gòn.
    Quân ta vì tác chiến thống nhất với chỉ đạo từ tổng hành dinh nên chắc dùng giờ Hà nội. Do vậy khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút tới 12 giờ 12 phút là đủ để Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng rồi quay trở về dinh Độc lập.
    Về nhiệm vụ:
    Chắc chắn trong lúc đó ngay cả mấy ông tướng như Thiếu Tướng Nam Long, Thiếu Tướng Nguyễn Hữu An, Đại Tá Công Trang cũng không ai dám quyết định chuyện bàn giao hay đầu hàng vì đó là chuyện "chính trị", chuyện của cấp cao hơn nhiều mấy ông tư lệnh quân đoàn.
    Ví dụ đây là bức điện của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi từ tổng hành dinh:
    "Có thể dùng Dương Văn Minh để kêu gọi các đơn vị của địch hạ vũ khí, nhưng không phải với tư cách Tổng thống mà với tư cách một người đã sang hàng ngũ nhân dân..".
    Nhưng chỉ thị vào không kịp vì Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh với tư cách là Tổng thống ngụy. Việc này khẳng định chuyện quyết định văn bản đầu hàng là do mấy sỹ quan cấp dưới thảo ra. Nhưng đó là yêu cầu cần thiết của các chiến sỹ nhằm đập tan ngay sự kháng cự vô ích của đám lính ngụy ngoan cố.
    Tuy nhiên việc nhận bàn giao hay đầu hàng tại dinh sau này là chuyện khác. Nên nhớ rắng nếu nói nhận bàn giao là phải chấp nhận chính quyền, quân đội, cảnh sát ngụy tồn tại.
    Do vậy mấy ông nhà báo được vào chỉ phỏng vấn với nói mấy câu đãi bôi thôi.
    Tiếp nhận đầu hàng:
    Theo tôi được biết việc nhận đầu hàng chỉ diễn ra hai hôm sau do ông Trần Văn Trà vào và công bố. Ngay sau đó đám Dương Văn Minh được cho về nhà. Do vậy đám Dương Văn Minh phải ở lại dinh Độc lập tới 2 ngày vì không ai tại đó có đủ thẩm quyền quyết định.
    Nói ông Bùi Tín đứng ra tiếp nhận thì càng buồn cười, có thể ông ta có bức ảnh chụp vào lúc nào đó trong mấy ngày 30/4/1975 hay 1/5/1975 thôi.
    Được quyenlinh66 sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 19/05/2005
  2. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    To Altus
    Về giờ thì lúc đó giờ miền bắc chậm hơn giờ miền nam 1 tiếng, và hiện nay thông tin về giờ giấc còn loạn xạ, nhiều lúc chẳng biết đâu mà lần, thời điểm 11h30 là giờ miền bắc, người SG nói rằng lúc 11h30 thì quân GP chắc còn tận ở cầu SG, còn lâu mới vào dinh.
    Bác có thể xem thêm ở đây: Trong link dưới đây có bức ảnh chụp tờ lịch có chữ ký của Đại tướng Văn Tiến Dũng về thời điểm 11h30 ngày 30/4
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=76398&ChannelID=89
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?SearchQuery=%22B%C3%B9i+V%C4%83n+T%C3%B9ng%22&searchSubmit%3AcboInputMethod=0
    Ông Tín chưa bao giờ làm TBT báo ND, khi ông Tín bỏ ra nước ngoài ông chỉ làm phó TBT báo ND kiêm TBT báo ND chủ nhật, một phụ trương của báo ND. TBT Báo Nhan dân lúc đó là ông Hà Đăng.
    Ông Nam Long là phái viên của bộ (cùng ông Nguyễn Hoà) đi theo cánh quân phía đông trong chiến dịch HCM, khi tướng An đang chỉ huy quân đoàn 2 đánh nhau ở gấn cầu SG sáng 30/4 thì 2 vị này có đến và tướng An có ghi trong hồi ký ?o có 2 vị tướng N.Long và N.Hoà phái viên của bộ đến nhưng tôi đang bận chỉ huy không có thời gian tiếp 2 vị khách mới đến? chắc sau đó 2 vị này đi cùng bộ chỉ huy QĐ2 vào dinh.Bài trước tôi có một nhầm lẫn, đó là việc ông Tín nói tiếp nhận đầu hàng chỉ diễn ra ở dinh độc lập, ông Tín không nói là có đến Đài phát thanh. Và bác chú ý rằng thời điểm Ông An, Trang, Đan vào dinh thì ông Thệ và Tùng vẫn chưa đưa DVM quay về, ông Công Trang quát ầm lên vì việc đưa DVM ra đài Phát thanh là quát lên với nhưng cán bộ ở đó, tướng An có can ngăn ông Trang. Chắc sau này Ô.Trang lại tiếp tục phê bình ông Thệ vì ông Thệ có kể rằng có cán bộ chỉ huy phê bình ông gay gắt về việc ông đưa DVM ra đài phát thanh.
    Về giờ giấc tôi tạm thống kê thế này ( theo giờ miền bắc)
    - 11h30 xe tăng vào dinh, Ô. Thận cắm cờ, sau đó ông Thệ vào dinh
    - Khoảng từ 11h50 đến 12 h: Ông Tùng vào phòng nội các.
    - 12h10. Ô Tùng và Ông Thệ đưa DVM và Ô.Mẫu ra khỏi dinh đến đài phát thanh
    - 12h30 BTL tiền phương QĐ2 gồm Thiếu tướng An, ông Trang, Ô.Đan và chắc là cả Ô. Hân trưởng ban bảo vệ QĐ2 vào dinh. Ngoài ra còn có tướng Nam long và Nguyễn Hoà, phái viên của Bộ quốc phóng đi theo cánh đông.
    - 14h Ông Tùng và Ô.Thệ đưa ông Minh và Ô.Mẫu về dinh ĐL
    - Từ 14h ngày 30/4 đến sáng 1/5 chịu trách nhiệm bảo về nội các DVM là vệ binh QĐ2 do ông Hân chỉ huy. Sau đó bàn giao cho UB quân quản, Toàn bộ bộ chỉ huy QĐ 2 rút ra đóng quân ở trường sỹ quan Thủ đức.
    To dung_ntnu: Theo giờ của nhà báo NTThiết vào dinh lúc 12h12 đã gặp ông Công Trang ở đó, và cả ông Minh ở đó tức là ông Minh đã ở đài phát thanh về rồi, như vậy từ lúc xe tăng húc đổ cổng dinh đến lúc ông Minh ra đài phát thanh về có 42 phút thôi à, khó tin quá. Tôi thì không bao giờ tin vào một sự kiện chỉ qua một tác phẩm hay một bài báo nào đó, việc biết được chính xác một sự kiện chỉ có thể có được sau khi đọc các tư liệu của các bên đưa ra, Ngay lời kể của chính nhân vật liên quan nhiều khi tại các thời điểm khác nhau với nhiều người khác nhau cũng khác nhau. Khi xâu chuỗi lại, thì có thể tạm hình dung ra sự kiện mình quan tâm thực sự diễn ra thế nào. Nhân vật nào nói đúng, nhân vật nào nói sai. Như bác thấy đấy việc ông Thiết nói vào dinh lúc 12h12 phút có lẽ chưa chính xác
  3. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    To Altus
    Về giờ thì lúc đó giờ miền bắc chậm hơn giờ miền nam 1 tiếng, và hiện nay thông tin về giờ giấc còn loạn xạ, nhiều lúc chẳng biết đâu mà lần, thời điểm 11h30 là giờ miền bắc, người SG nói rằng lúc 11h30 thì quân GP chắc còn tận ở cầu SG, còn lâu mới vào dinh.
    Bác có thể xem thêm ở đây: Trong link dưới đây có bức ảnh chụp tờ lịch có chữ ký của Đại tướng Văn Tiến Dũng về thời điểm 11h30 ngày 30/4
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=76398&ChannelID=89
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?SearchQuery=%22B%C3%B9i+V%C4%83n+T%C3%B9ng%22&searchSubmit%3AcboInputMethod=0
    Ông Tín chưa bao giờ làm TBT báo ND, khi ông Tín bỏ ra nước ngoài ông chỉ làm phó TBT báo ND kiêm TBT báo ND chủ nhật, một phụ trương của báo ND. TBT Báo Nhan dân lúc đó là ông Hà Đăng.
    Ông Nam Long là phái viên của bộ (cùng ông Nguyễn Hoà) đi theo cánh quân phía đông trong chiến dịch HCM, khi tướng An đang chỉ huy quân đoàn 2 đánh nhau ở gấn cầu SG sáng 30/4 thì 2 vị này có đến và tướng An có ghi trong hồi ký ?o có 2 vị tướng N.Long và N.Hoà phái viên của bộ đến nhưng tôi đang bận chỉ huy không có thời gian tiếp 2 vị khách mới đến? chắc sau đó 2 vị này đi cùng bộ chỉ huy QĐ2 vào dinh.Bài trước tôi có một nhầm lẫn, đó là việc ông Tín nói tiếp nhận đầu hàng chỉ diễn ra ở dinh độc lập, ông Tín không nói là có đến Đài phát thanh. Và bác chú ý rằng thời điểm Ông An, Trang, Đan vào dinh thì ông Thệ và Tùng vẫn chưa đưa DVM quay về, ông Công Trang quát ầm lên vì việc đưa DVM ra đài Phát thanh là quát lên với nhưng cán bộ ở đó, tướng An có can ngăn ông Trang. Chắc sau này Ô.Trang lại tiếp tục phê bình ông Thệ vì ông Thệ có kể rằng có cán bộ chỉ huy phê bình ông gay gắt về việc ông đưa DVM ra đài phát thanh.
    Về giờ giấc tôi tạm thống kê thế này ( theo giờ miền bắc)
    - 11h30 xe tăng vào dinh, Ô. Thận cắm cờ, sau đó ông Thệ vào dinh
    - Khoảng từ 11h50 đến 12 h: Ông Tùng vào phòng nội các.
    - 12h10. Ô Tùng và Ông Thệ đưa DVM và Ô.Mẫu ra khỏi dinh đến đài phát thanh
    - 12h30 BTL tiền phương QĐ2 gồm Thiếu tướng An, ông Trang, Ô.Đan và chắc là cả Ô. Hân trưởng ban bảo vệ QĐ2 vào dinh. Ngoài ra còn có tướng Nam long và Nguyễn Hoà, phái viên của Bộ quốc phóng đi theo cánh đông.
    - 14h Ông Tùng và Ô.Thệ đưa ông Minh và Ô.Mẫu về dinh ĐL
    - Từ 14h ngày 30/4 đến sáng 1/5 chịu trách nhiệm bảo về nội các DVM là vệ binh QĐ2 do ông Hân chỉ huy. Sau đó bàn giao cho UB quân quản, Toàn bộ bộ chỉ huy QĐ 2 rút ra đóng quân ở trường sỹ quan Thủ đức.
    To dung_ntnu: Theo giờ của nhà báo NTThiết vào dinh lúc 12h12 đã gặp ông Công Trang ở đó, và cả ông Minh ở đó tức là ông Minh đã ở đài phát thanh về rồi, như vậy từ lúc xe tăng húc đổ cổng dinh đến lúc ông Minh ra đài phát thanh về có 42 phút thôi à, khó tin quá. Tôi thì không bao giờ tin vào một sự kiện chỉ qua một tác phẩm hay một bài báo nào đó, việc biết được chính xác một sự kiện chỉ có thể có được sau khi đọc các tư liệu của các bên đưa ra, Ngay lời kể của chính nhân vật liên quan nhiều khi tại các thời điểm khác nhau với nhiều người khác nhau cũng khác nhau. Khi xâu chuỗi lại, thì có thể tạm hình dung ra sự kiện mình quan tâm thực sự diễn ra thế nào. Nhân vật nào nói đúng, nhân vật nào nói sai. Như bác thấy đấy việc ông Thiết nói vào dinh lúc 12h12 phút có lẽ chưa chính xác
  4. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    nội các cu?a đại tướng Dương Văn Minh ngô?i đợi trong một pho?ng lớn. Các quân nhân cách mạng gô?m ca? syf quan va? bộ đội đaf đến nhưng không va?o pho?ng. Chi? có trung tá Nguyêfn Văn Hân, va?o pho?ng nói ră?ng ?~Sef có đại diện quân gia?i phóng va?o gặp các ông?T. Sau đó, vâfn theo đại tá Bu?i Tín thi? ông được hai trung tá Hân va? Tu?ng hai lâ?n nói ông ra nhận sự đâ?u ha?ng Trích lời kể của Ô.Tín tại trang WEB của BBC
    Tôi cho rằng lời kể của Ô Tín ở trên là hoàn toàn bịa đặt vì mấy lẽ sau:
    - Qua tư liệu của bác dung_ntnu tôi khẳng định một điều : Ông Nguyễn Trần Thiết và ông Bùi tín (Theo lời kể trên BBC thì ông Bùi Tín đi cùng ông Thiết) có mặt tại dinh khi bộ tư lệnh tiền phương QĐ 2 gồm 3 ông: tướng An, đtá Công Trang, đtá Hoàng Đan đã có mặt ở dinh ĐL, vì khi vào dinh ông Thiết đã gặp ô Công Trang ở đó, như vậy là đúng với ý của tôi ở bài trước: ông Tín không thể đi trước BTL QĐ 2 được và như thế ông Tín không thể đứng ra tiếp nhận đầu hàng của ông DVM được
    - Theo ông Thệ : khi xe của ông đỗ trước thềm dinh, ông xuống xe cùng mọi người bước lên bậc thềm vào dinh thì có 2 sỹ quan: một người là tiểu đoàn phó tđ 7 thuộc trung đoàn 66 và một sỹ quan đặc công (trung đoàn 116, là đơn vị chiếm cầu Rạch Chiếc và sau đó đi cùng trung đoàn 66 vào SG) chạy từ trong ra nói: ?o báo cáo có một viên tướng nguỵ nói là đại diện của DVM xin gặp cấp chỉ huy, mời thủ trưởng vào giải quyết? sau đó họ dẫn ông Thệ vào sảnh, khi cả đoàn vào đến nơi thì có một sỹ quan mang hàm cấp tướng VNCH tiến đến trước mặt ông Thệ (ông Thệ cũng tự hỏi không biết tại sao ông ta biết mình là chỉ huy, vì không ai giới thiệu, ông không đeo quân hàm), đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh và nói: ?o báo cáo cấp chỉ huy, tôi là chuẩn tướng NHHạnh, phụ tá Đ/tướng DVM.......? Ô Thệ hỏi lại ?o DVM đang ở đâu??, ô Hạnh nói ?o Dạ thưa đtướng DVM và nội các chính phủ VNCH đang ở trong phòng họp nội các ?o sau đó ông Hạnh dẫn Ông Thệ vào phòng họp, ông Hạnh còn giới thiệu ông Thệ với Ô.Minh, Ô. Mẫu và vài người khác.
    - Theo lời kể của Ô. Hạnh sau khi DVM phát lời tuyên bố ngừng bắn, Ông Minh cử ông Hạnh cùng đtá Chiêm, sỹ quan văn phòng dinh ĐL xuống sảnh lớn của dinh ĐL để chờ quân GP vào dinh để bàn giao, sau khi xe tăng húc đổ cổng dinh, ông Hạnh thấy một người lính xe tăng quân GP cầm cờ chạy lên bậc thềm của dinh (ông Thận), ô.Hạnh liền cử đtá Chiêm ra gặp và sau đó đtá Chiêm dẫn Ô.Thận lên chỗ cắm cờ còn ông Hạnh vẫn đứng lại, sau đó quân GP bắt đầu vào dinh, Ô.hạnh kể đại ý ?o Mặc dù là người của cách mạng nhưng tôi không thể nói ra, trong khi đó tôi đang mặc quan phục cấp tướng quân đội VNCH, chỉ sợ mấy chiến sỹ GP trẻ cầm AK cho tôi một viên đạn? nhưng chuyện đó không xảy ra, ông Hạnh nói với mấy chiến sỹ GP đề nghị họ mời cấp chỉ huy vào cho ông gặp, sau đó mọi chuyện diễn ra như ông Thệ kể. Như vậy qua lời kể của 2 nhân chứng trong cuộc ở 2 phía khác nhau tại thời điểm đó có thể thấy rằng việc nội các DVM ngồi trơ khấc không ai hỏi đến như ông Tín nói là vô lý.
    - Ông Thệ được phong anh hùng vì lý do gì?? Như ông Tín nói thì không ai vào làm việc với DVM ngoài ông trưởng ban BV nói mấy câu, ông Tín tiếp nhận đầu hàng, ông Tùng thay mặt QGP tiếp nhận đầu hàng trên đài phát thanh, Vậy thì vai trò của ông Thệ là gì vậy?Ông không phải người cắm cờ, không phải người vào đầu tiên, trong TĐ 66 ông còn vào sau nhiều người khác, vậy ông được phong Anh hùng vì lý do gì??
    - Ông Tùng biết ông Tín khi nào ??. Theo lời kể của cả 2 ông Thệ và Tùng đại ý như sau:
    ?o Khi ông Tùng được bộ đội đặc công đưa vào phòng họp nội các thì đã thấy một nhóm quân GP ở đó , ông Tùng hỏi những người này
    o Các anh là ai?
    o Tôi là Thệ tđ phó tđ 66. O.Thệ trả lời
    o Tôi là Tùng, chính uỷ lđ 203. O.Tùng giới thiệu
    ông Tùng là chính uỷ lữ đoàn 203, ông Thệ là Trung đoàn phó TĐ66 cùng phối thuộc vào đơn vị đột kích, cả 2 đơn vị cùng QĐ2 mà 2 ông còn không biết nhau. Vậy ông Tùng biết ông Tín vào thời điểm nào mà nhờ vả ông tiếp nhận đầu hàng, ông Tín không đi theo đơn vị ông Tùng, chả lẽ trong vài chục phút gấp gáp đó ông biết ngay ông Tín là đại tá phó TBT báo QĐND, hay Ô.Tín tự giới thiệu???, . Nên nhớ các sỹ quan và chiến sỹ quân GP khi đó ăn mặc giống nhau, sỹ quan thì khác một chút là có đeo súng ngắn và có người mang xà cột, không ai đeo quân hàm, quân hiệu cả.
    - Có một điều chắc chắn là Ông Hân trưởng ban BV QĐ2 không thể có mặt tại thời điểm Ông Thệ và Ông Tùng làm việc với nội các DVM ở dinh ĐL, nếu có mặt Ô.Hân thì trong câu chuyện của Ông.Tùng và Ô.Thệ không thể không nhắc tới vai trò của một ông Trung Tá trưởng ban của Quân đoàn, ngang cấp bậc với Ô.Tùng., và nếu có mặt lúc đó thì có lẽ Ô.Hân sẽ cùng tham làm việc với DVM cùng với Ô.Tùng và Ô.Thệ. Ô.Hân vào dinh cùng BTL QĐ2 sau khi DVM đã ra đài phát thanh, lý do là Ban BV không có trách nhiệm gì ở mũi đột kích cả, việc tìm đường là của Trinh sát, đã có 1 đơn vị trinh sát của sư 304 đi đầu rồi, . Vậy giả sử Ô.Tín có mặt lúc tiếp nhận đầu hàng thì làm sao gặp được Ô.Hân?????
    - Cũng vì lý do trên bức ảnh chụp một người đội mũ cối, tay cầm tập giấy, quay lưng lại với ống kính không thấy mặt mà BBC đưa ra chẳng nói lên điều gì, vì tất cả mọi người lính GP đều mặc như thế cả. Trong khi đó có ít nhất một bức ảnh chụp hình ông Thệ đi cùng ông Minh, Ông Mẫu đi hàng ngang từ trong dinh đi ra xe đến Đài phát Thanh.
    Việc nội các DVM ngồi trơ khấc không ai hỏi đến là có thật nhưng thời điểm không phải là khi tiếp nhận đầu hàng mà là sau khi Ông Minh và Ông Mẫu từ đài phát thanh về lúc 14 giờ. Từ lúc đó chỉ có vệ binh QĐ2 canh giữ, một số nhà báo quân GP và một số chỉ huy cấp QĐ của các mũi tiến quân vào dinh ĐL vào dinh ?o xem mặt? nội các DVM chứ không làm việc gì cả. Ngay cả hồi ký của tướng An và các vị chỉ huy QĐ2 cũng không thấy nói có làm việc gì với nội các DVM. Lý do là vì người được giao nhiệm vụ làm việc với DVM là Uỷ ban quân quản SG do tướng Trần Văn Trà được bộ chỉ huy chiến dịch dự kiến trước sẽ làm chủ tịch . Nhưng tướng Trà chiều ngày 30/4 mới cùng bộ chỉ huy chiến dịch gồm cả tướng Dũng, ông Phạm Hùng rời nơi đóng quân vào SG, nhưng do đường bị tắc nên nửa đêm mới vào tới Dinh ĐL và sáng 1/5 mới chính thức làm việc với DVM. Cũng từ thời điểm này các đơn vị quân GP được lệnh rời dinh ĐL, việc ra vào dinh được quản lý chặt chẽ . Như vậy có thể tạm kết luận rằng Ông Tín và Ông Nguyễn Trần Thiết vào dinh sau khi ông Minh từ đài phát thanh lúc 14 giờ và thấy cảnh nội các DVM ngồi trơ khấc nh
  5. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    nội các cu?a đại tướng Dương Văn Minh ngô?i đợi trong một pho?ng lớn. Các quân nhân cách mạng gô?m ca? syf quan va? bộ đội đaf đến nhưng không va?o pho?ng. Chi? có trung tá Nguyêfn Văn Hân, va?o pho?ng nói ră?ng ?~Sef có đại diện quân gia?i phóng va?o gặp các ông?T. Sau đó, vâfn theo đại tá Bu?i Tín thi? ông được hai trung tá Hân va? Tu?ng hai lâ?n nói ông ra nhận sự đâ?u ha?ng Trích lời kể của Ô.Tín tại trang WEB của BBC
    Tôi cho rằng lời kể của Ô Tín ở trên là hoàn toàn bịa đặt vì mấy lẽ sau:
    - Qua tư liệu của bác dung_ntnu tôi khẳng định một điều : Ông Nguyễn Trần Thiết và ông Bùi tín (Theo lời kể trên BBC thì ông Bùi Tín đi cùng ông Thiết) có mặt tại dinh khi bộ tư lệnh tiền phương QĐ 2 gồm 3 ông: tướng An, đtá Công Trang, đtá Hoàng Đan đã có mặt ở dinh ĐL, vì khi vào dinh ông Thiết đã gặp ô Công Trang ở đó, như vậy là đúng với ý của tôi ở bài trước: ông Tín không thể đi trước BTL QĐ 2 được và như thế ông Tín không thể đứng ra tiếp nhận đầu hàng của ông DVM được
    - Theo ông Thệ : khi xe của ông đỗ trước thềm dinh, ông xuống xe cùng mọi người bước lên bậc thềm vào dinh thì có 2 sỹ quan: một người là tiểu đoàn phó tđ 7 thuộc trung đoàn 66 và một sỹ quan đặc công (trung đoàn 116, là đơn vị chiếm cầu Rạch Chiếc và sau đó đi cùng trung đoàn 66 vào SG) chạy từ trong ra nói: ?o báo cáo có một viên tướng nguỵ nói là đại diện của DVM xin gặp cấp chỉ huy, mời thủ trưởng vào giải quyết? sau đó họ dẫn ông Thệ vào sảnh, khi cả đoàn vào đến nơi thì có một sỹ quan mang hàm cấp tướng VNCH tiến đến trước mặt ông Thệ (ông Thệ cũng tự hỏi không biết tại sao ông ta biết mình là chỉ huy, vì không ai giới thiệu, ông không đeo quân hàm), đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh và nói: ?o báo cáo cấp chỉ huy, tôi là chuẩn tướng NHHạnh, phụ tá Đ/tướng DVM.......? Ô Thệ hỏi lại ?o DVM đang ở đâu??, ô Hạnh nói ?o Dạ thưa đtướng DVM và nội các chính phủ VNCH đang ở trong phòng họp nội các ?o sau đó ông Hạnh dẫn Ông Thệ vào phòng họp, ông Hạnh còn giới thiệu ông Thệ với Ô.Minh, Ô. Mẫu và vài người khác.
    - Theo lời kể của Ô. Hạnh sau khi DVM phát lời tuyên bố ngừng bắn, Ông Minh cử ông Hạnh cùng đtá Chiêm, sỹ quan văn phòng dinh ĐL xuống sảnh lớn của dinh ĐL để chờ quân GP vào dinh để bàn giao, sau khi xe tăng húc đổ cổng dinh, ông Hạnh thấy một người lính xe tăng quân GP cầm cờ chạy lên bậc thềm của dinh (ông Thận), ô.Hạnh liền cử đtá Chiêm ra gặp và sau đó đtá Chiêm dẫn Ô.Thận lên chỗ cắm cờ còn ông Hạnh vẫn đứng lại, sau đó quân GP bắt đầu vào dinh, Ô.hạnh kể đại ý ?o Mặc dù là người của cách mạng nhưng tôi không thể nói ra, trong khi đó tôi đang mặc quan phục cấp tướng quân đội VNCH, chỉ sợ mấy chiến sỹ GP trẻ cầm AK cho tôi một viên đạn? nhưng chuyện đó không xảy ra, ông Hạnh nói với mấy chiến sỹ GP đề nghị họ mời cấp chỉ huy vào cho ông gặp, sau đó mọi chuyện diễn ra như ông Thệ kể. Như vậy qua lời kể của 2 nhân chứng trong cuộc ở 2 phía khác nhau tại thời điểm đó có thể thấy rằng việc nội các DVM ngồi trơ khấc không ai hỏi đến như ông Tín nói là vô lý.
    - Ông Thệ được phong anh hùng vì lý do gì?? Như ông Tín nói thì không ai vào làm việc với DVM ngoài ông trưởng ban BV nói mấy câu, ông Tín tiếp nhận đầu hàng, ông Tùng thay mặt QGP tiếp nhận đầu hàng trên đài phát thanh, Vậy thì vai trò của ông Thệ là gì vậy?Ông không phải người cắm cờ, không phải người vào đầu tiên, trong TĐ 66 ông còn vào sau nhiều người khác, vậy ông được phong Anh hùng vì lý do gì??
    - Ông Tùng biết ông Tín khi nào ??. Theo lời kể của cả 2 ông Thệ và Tùng đại ý như sau:
    ?o Khi ông Tùng được bộ đội đặc công đưa vào phòng họp nội các thì đã thấy một nhóm quân GP ở đó , ông Tùng hỏi những người này
    o Các anh là ai?
    o Tôi là Thệ tđ phó tđ 66. O.Thệ trả lời
    o Tôi là Tùng, chính uỷ lđ 203. O.Tùng giới thiệu
    ông Tùng là chính uỷ lữ đoàn 203, ông Thệ là Trung đoàn phó TĐ66 cùng phối thuộc vào đơn vị đột kích, cả 2 đơn vị cùng QĐ2 mà 2 ông còn không biết nhau. Vậy ông Tùng biết ông Tín vào thời điểm nào mà nhờ vả ông tiếp nhận đầu hàng, ông Tín không đi theo đơn vị ông Tùng, chả lẽ trong vài chục phút gấp gáp đó ông biết ngay ông Tín là đại tá phó TBT báo QĐND, hay Ô.Tín tự giới thiệu???, . Nên nhớ các sỹ quan và chiến sỹ quân GP khi đó ăn mặc giống nhau, sỹ quan thì khác một chút là có đeo súng ngắn và có người mang xà cột, không ai đeo quân hàm, quân hiệu cả.
    - Có một điều chắc chắn là Ông Hân trưởng ban BV QĐ2 không thể có mặt tại thời điểm Ông Thệ và Ông Tùng làm việc với nội các DVM ở dinh ĐL, nếu có mặt Ô.Hân thì trong câu chuyện của Ông.Tùng và Ô.Thệ không thể không nhắc tới vai trò của một ông Trung Tá trưởng ban của Quân đoàn, ngang cấp bậc với Ô.Tùng., và nếu có mặt lúc đó thì có lẽ Ô.Hân sẽ cùng tham làm việc với DVM cùng với Ô.Tùng và Ô.Thệ. Ô.Hân vào dinh cùng BTL QĐ2 sau khi DVM đã ra đài phát thanh, lý do là Ban BV không có trách nhiệm gì ở mũi đột kích cả, việc tìm đường là của Trinh sát, đã có 1 đơn vị trinh sát của sư 304 đi đầu rồi, . Vậy giả sử Ô.Tín có mặt lúc tiếp nhận đầu hàng thì làm sao gặp được Ô.Hân?????
    - Cũng vì lý do trên bức ảnh chụp một người đội mũ cối, tay cầm tập giấy, quay lưng lại với ống kính không thấy mặt mà BBC đưa ra chẳng nói lên điều gì, vì tất cả mọi người lính GP đều mặc như thế cả. Trong khi đó có ít nhất một bức ảnh chụp hình ông Thệ đi cùng ông Minh, Ông Mẫu đi hàng ngang từ trong dinh đi ra xe đến Đài phát Thanh.
    Việc nội các DVM ngồi trơ khấc không ai hỏi đến là có thật nhưng thời điểm không phải là khi tiếp nhận đầu hàng mà là sau khi Ông Minh và Ông Mẫu từ đài phát thanh về lúc 14 giờ. Từ lúc đó chỉ có vệ binh QĐ2 canh giữ, một số nhà báo quân GP và một số chỉ huy cấp QĐ của các mũi tiến quân vào dinh ĐL vào dinh ?o xem mặt? nội các DVM chứ không làm việc gì cả. Ngay cả hồi ký của tướng An và các vị chỉ huy QĐ2 cũng không thấy nói có làm việc gì với nội các DVM. Lý do là vì người được giao nhiệm vụ làm việc với DVM là Uỷ ban quân quản SG do tướng Trần Văn Trà được bộ chỉ huy chiến dịch dự kiến trước sẽ làm chủ tịch . Nhưng tướng Trà chiều ngày 30/4 mới cùng bộ chỉ huy chiến dịch gồm cả tướng Dũng, ông Phạm Hùng rời nơi đóng quân vào SG, nhưng do đường bị tắc nên nửa đêm mới vào tới Dinh ĐL và sáng 1/5 mới chính thức làm việc với DVM. Cũng từ thời điểm này các đơn vị quân GP được lệnh rời dinh ĐL, việc ra vào dinh được quản lý chặt chẽ . Như vậy có thể tạm kết luận rằng Ông Tín và Ông Nguyễn Trần Thiết vào dinh sau khi ông Minh từ đài phát thanh lúc 14 giờ và thấy cảnh nội các DVM ngồi trơ khấc nh
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trên trang chuyên đề 30/4 của VDC có mấy bài viết của PV Ngọc Đản và Thành Tín. Nhưng em không chắc là nó có bị sửa so với nguyên gốc không :
    http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/3004/muaxuan75/bai17.asp
    SÀI GÒN TRONG NHỮNG GIỜ PHÚT LỊCH SỬ
    Ghi nhanh của Thành Tín, phóng viên báo QĐND
    Tôi viết bài này ở tầng 2 phủ tổng thống nguỵ. Tôi đi cùng cánh quân phía tây-bắc tiến thẳng vào Sài Gòn 12 giờ 30 ngày 30-4-1975, khi đến phủ tổng thống nguỵ, hai lá cờ lớn của các mạng đã bay trên nóc. Một xe tZng của các chiến sỹ giải phóng đậu chính giữa cửa chính và súng ngẩng cao nòng sau khi húc đổ cột cờ có lá cờ ba sọc. Đồng chí Công Trang đã ở đó, chỉ cho tôi vào thẳng nơi đang tụ tập gần như toàn bộ "chính phủ Sài Gòn". Họ ngồi trong phòng khách lớn có hơn 40 phô-tơi, thảm len đỏ thêu chữ "thọ". Ghế lớn có Minh, Huyền, Mẫu. Tất cả cố giữ vẻ nghiêm trang, không nói chuyện to, ngồi ngay ngắn. Hai chiến sĩ trẻ tay cầm tiểu liên đứng ở hai cửa lớn.
    Trong những phút chờ đại diện chính thức của chính quyền cách mạng gặp, Minh nói với một sĩ quan ta: "Sáng nay, chúng tôi sốt ruột quá, chờ các ngài tới làm nghi thức bàn giao". Đồng chí sĩ quan cao cấp của các lực lượng vũ trang nhân dân ta nói ngay: "Toàn bộ chính quyền từ dưới lên trên, cách mạng đã giành lại qua tiến công và nổi dậy. Nguỵ quyền cũ đã sụp đổ hoàn toàn. Người ta không thể giao các không còn có trong tay. Các ông phải đầu hàng ngay: Họ im lặng, cúi mặt.
    .....
    Còn đây là bài của ông Ngọc Đản :
    http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/3004/muaxuan75/bai07.asp
    CHÚNG TÔI ĐI THEO XE TĂNG VÀO DINH ĐỘC LẬP

    Đối với tôi, một phóng viên mặt trận, những kỷ niệm về ngày 30-4-1975 vẫn còn nóng hổi.
    Sáng 30-4. Dọc theo xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn, bộ đội ta tiến quân ào ạt theo một mục tiêu : Trung tâm Sài Gòn. Tôi ngồi trên chiếc xe bọc thép thứ 3 của tiểu đoàn 1 Lữ đoàn xe tZng 203. Phía sau, xen lẫn trong đội hình là các chiến sĩ bộ binh Trung đoàn 66. Sư đoàn 304 ngồi trên xe ô-tô. Súng AK. B40, B41 hướng về phía trước, hai bên đường. Lại có thêm các chiến sĩ biệt động, đặc công phối hợp. Có người chỉ mặc chiếc quần cộc, áo ngắn tay, sau lưng đeo mấy quả đạn B40, B41. Có chiến sĩ bị thương, mặt bết máu vẫn không chịu lui về tuyến sau. Cầm chiếc máy ảnh trong tay, chúng tôi xoay quanh xe, bấm máy lia lịa. Những cảnh như vậy, các tấm ảnh đều không diễn tả thành công bức chân dung người chiến sĩ, vì chụp từ xa không đặc tả được.
    Xe đương lao với tốc độ nhanh bỗng dừng đột ngột. Tiểu đoàn phó phụ trách kỹ thuật tên là Bình, quê Hải Hưng, còn trẻ, khuôn mặt thư sinh, đè thụp chúng tôi xuống. Những tiếng nổ chát chúa vang lên, cùng với những tràng súng tiểu liên kéo dài. Thì ra xe tZng địch phòng ngự từ bên kia cầu Sài Gòn chống trả, bắn loạn xạ. Mấy chiếc xe tZng đi đầu của Lữ đoàn 203 triển khai sang hai bên vệ đường bắn trả quyết liệt. Chiếc xe zeep lấy được của địch chở Trung đoàn phó 66 sư đoàn 304 Phạm Xuân Thệ từ phía sau chạy vọt lên cũng dừng lại phía sau xe bọc thép chúng tôi. Mấy khẩu đội ĐKZ, các chiến sĩ B40, B41 của Trung đoàn 66 dựa vào các thùng xZng đựng đầy đất (do quân ngụy dựng lên làm vật cản) cùng đội hình xe tZng Lữ đoàn 203 triển khai chiến đấu.
    Tiếng súng, đạn pháo nổ ran, Bỗng giữa cầu Sài Gòn vụt lên cột lửa, khói đen bao trùm. Chiếc xe tZng M.48 của quân ngụy bị bắn cháy. Đạn pháo trong xe nổ tung. Bọn địch từ mấy chiếc xe tZng bên kia đều hoảng hốt nhảy ra khỏi xe, tháo chạy. Hỏa lực của xe tZng Lữ đoàn 203 và các chiến sĩ Trung đoàn 66 bắn riết theo. Chớp thời cơ. chiếc xe tZng đi đầu do đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy lánh qua chiếc xe tZng địch bị bắn cháy, vụt lên, chiếm giữ bên kia đầu cầu. Khi chiếc xe bọc thép của chúng tôi vượt qua cầu, xe của Trung đoàn phó Thệ cũng bám theo. Bấy giờ chỉ còn những loạt đạn yếu ớt của bọn ngụy quân ngoan cố từ trên nhưng ngôi nhà cao tầng ven đường bắn lén. Những khẩu AK của các chiến sĩ bộ binh và những khẩu súng gắn trên xe tZng của Lữ đoàn 203 nhằm thẳng vào mục tiêu bắn rất đanh. Bọn địch hoảng sợ. Tiếng súng của chúng câm bặt. Bất chấp lửa đạn, đồng bào trong các phố đổ ra đường hò reo chào đón bộ đội. Nhiều người đi xe máy bám theo xe tZng hô líu cả lưỡi "Bác Hồ ! Bác Hồ..,", "Bộ đội giải phóng muôn nZm !". Những giờ phút đó, dọc các dẫy phố cả một rừng cờ mọc lên. Rõ ràng là việc đón chào giải phóng đã được các lực lượng cách mạng trong nội thành tổ chức và chuẩn bị khá chu đáo. Chúng tôi quan sát, bấm máy ảnh lia lịa quanh xe.
    Theo sự chỉ dẫn của bà con ven đường, vượt qua đường Hồng Thập tự, đội hình xe tZng của ta rẽ ngoặt bên phải theo đại lộ Thống Nhất. -Dinh "Độc lập" đây rồi !" Các chiến sĩ trong xe tZng reo lên, mắt vẫn chZm chú nhìn vào mục tiêu. Qua khuôn hình máy ảnh, chúng tôi nhìn thấy toàn cảnh phủ tổng thống ngụy quyền. Lính ngụy mặc quần áo rằn ri chạy nháo nhác.
    Chiếc xe zeep của Trung đoàn phó Thệ vượt lên trên chiếc xe bọc thép chúng tôi. Tôi thấy rõ trên xe đó có một người đàn ông trạc 40 tuổi cầm lá cờ Tổ quốc vẫy liên tục. Có lẽ đó là người dân Sài Gòn đầu tiên nhảy lên xe bộ đội ta.
    Đoàn xe vượt qua đại sứ quán Mỹ, thọc thẳng vào dinh Độc lập.
    Từ trên chiếc xe bọc thép chạy thứ ba (nếu không tính chiếc xe zeep) tôi trông rõ cảnh các chiếc xe tZng mang biển số 390, 843 xông thẳng vào dinh Độc lập. Tiếp sau hai chiếc xe tZng đi đầu của tiểu đoàn 1 là chiếc xe zeep và chiếc xe bọc thép của chúng tôi. Theo sau là ba, bốn chiếc xe tZng khác của Lữ đoàn 203, mấy chiếc xe ô tô chở các chiến sĩ bộ binh Trung đoàn 66.
    Tất cả các xe vượt qua cổng sắt đều tản ra quanh vòi phun nước, trước cửa chính dinh Độc lập.
    Những phút giây ấy trở thành lịch sử. Các phóng viên phương Tây chực sẵn trong dinh Độc lập ùa ra, vây quanh xe tZng 843, bấm máy ảnh, quay phim lia lịa. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận, người treo lá cờ Tổ quốc lên tầng thượng dinh Độc lập, vừa bước xuống. Chúng tôi đề nghị chụp ảnh anh. Các phóng viên phương Tây vây lấy, tranh nhau đặc tả chân dung anh bộ đội *****, người chiến sĩ giải phóng, Những kiểu ảnh đầu tiên chúng tôi chụp Bùi Quang Thận mồ hôi nhễ nhại, gò má gầy cao, xám khói, dính đầy bụi đất từ Long Thành, Nước Trong, Biên Hòa. Đôi mắt anh trũng sâu, sáng, lanh lợi.
    Cùng lúc đó, tôi theo Trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ lên cầu thang bên phải. Anh Thệ to khỏe, nắm chắc trong tay khẩu súng K59. Vừa bước chân lên cầu thang lầu 1 thì một người to cao mặc áo cộc tay màu xám bước vội vàng từ trong phòng ra, nói hổn hển nhưng khá rõ ràng.
    - Báo cáo cấp chỉ huy, tôi là chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá Tổng thống Dương VZn Minh. Toàn bộ nội các của Tổng thống đang trong phòng khánh tiết. Mời cấp chỉ huy vào ...
    Gian phòng rộng. Nền trải thảm đỏ. Cửa kính buông rèm bằng vải voan trắng. Những dãy ghế bọc nhung đỏ, nhung xanh. Các chiến sĩ Lữ đoàn 203 và Trung đoàn 66 bước vào. Khoảng 20-30 người đứng cả dậy. Đứng gần cửa là một người thấp béo đẫy đà. Nguyễn Hữu Hạnh chỉ vào một người to cao, giới thiệu là Dương VZn Minh.
    Dương VZn Minh vội vàng bước đến gần Trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ. Ông ta nói:
    - Xin chào cấp chỉ huy! Toàn bộ nội các chúng tôi đang chờ quân giải phóng đến bàn giao - Dương VZn Minh cố tạo một giọng nói cởi mở.
    Phạm Xuân Thệ giữ nghiêm nét mặt, nói chắc từng lời :
    - Các ông phải đầu hàng, các ông không còn gì để bàn giao!
    Các "vị lớn" trong nội các của ông Minh tản ra. Có người ngồi vào ghế.
    Phạm Xuân Thệ ra lệnh:
    - Tất cả đứng dậy, xếp thành hàng dọc.
    Toàn bộ nội các của ông Minh tục đứng dậy theo mệnh lệnh của Phạm Xuân Thệ. Ông Minh nói như cầu khẩn :
    - Cấp chỉ huy yêu cầu gì, chúng tôi xin thi hành!
    Phạm Xuân Thệ nói :
    - Các ông phải ra khỏi đây, đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn bỏ vũ khí đầu hàng quân giải phóng!
    Lúc này, bên ngoài tiếng súng mừng chiến thắng của quân ta nổ rộ lên. Ông Minh cũng như các "thành viên nội các" đều run sợ, mặt tái nhợt. Thật tiếc vì không có đèn chụp, thiếu bình tĩnh, tôi chụp hỏng nhiều kiểu ảnh vào thời điểm lịch sử đó. Hình ảnh duy nhất mà tôi ghi được là Dương VZn Minh bước xuống bậc thang cuối cùng của dinh Độc lập Ông ta mặc bộ quần áo mầu tro xám, đeo kính trắng, hai tay bỏ thõng trong túi áo, cúi mặt bước theo sự chỉ dẫn của cán bộ, chiến sĩ ta ra đài phát thanh. Theo lệnh của Trung đoàn phó Thệ, Dương VZn Minh, Vũ VZn Mẫu lên chiếc xe zeep mà các chiến sĩ ta thu được từ Đà Nẵng. Cùng đi có hai chiến sĩ vệ binh, hai chiến sĩ thông tin và một sĩ quan tác chiến của Trung đoàn 66 Sư đoàn 304, Quân đoàn 2. Nhiều phóng viên nước ngoài nói tiếng Việt khá sõi, níu áo chúng tôi, nhờ xin cho họ được theo Dương VZn Minh ra đài phát thanh.
    Chúng tôi gặp không ít những bộ mặt khá quen thuộc trong đoàn phóng viên báo chí các nước tư bản đến sân bay Gia Lâm (Hà Nội) nZm 1973, chứng kiến cảnh ta trao trả bọn giặc lái máy bay Mỹ bị bắt.
    Dinh Độc lập nhộn nhịp không khí chiến thắng. Bộ đội ta vui sướng. Phóng viên nước ngoài, anh em phóng viên mặt trận từ các hướng, đi theo các cánh quân kéo về đây, hoạt động khẩn trương. Bọn lính dù và cảnh sát trong dinh Độc lập sợ hãi, bỏ hết áo, nhiều tên cởi cả giày ngồi xếp hàng ở góc sân, lấm lét nhìn các chiến sĩ ta. Một lát sau trên đài phát thanh vang lên :
    "Tôi đại tướng Dương VZn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, xin đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng. Tôi kêu gọi chính quyền Sài Gòn, từ Trung ương đến địa phương, bỏ vũ khí đầu hàng Quân giải phóng !"
    Anh em phóng viên chúng tôi cùng các chiến sĩ xe tZng sung sướng ôm nhau trào nước mắt.
    Ngọc Đản

  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trên trang chuyên đề 30/4 của VDC có mấy bài viết của PV Ngọc Đản và Thành Tín. Nhưng em không chắc là nó có bị sửa so với nguyên gốc không :
    http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/3004/muaxuan75/bai17.asp
    SÀI GÒN TRONG NHỮNG GIỜ PHÚT LỊCH SỬ
    Ghi nhanh của Thành Tín, phóng viên báo QĐND
    Tôi viết bài này ở tầng 2 phủ tổng thống nguỵ. Tôi đi cùng cánh quân phía tây-bắc tiến thẳng vào Sài Gòn 12 giờ 30 ngày 30-4-1975, khi đến phủ tổng thống nguỵ, hai lá cờ lớn của các mạng đã bay trên nóc. Một xe tZng của các chiến sỹ giải phóng đậu chính giữa cửa chính và súng ngẩng cao nòng sau khi húc đổ cột cờ có lá cờ ba sọc. Đồng chí Công Trang đã ở đó, chỉ cho tôi vào thẳng nơi đang tụ tập gần như toàn bộ "chính phủ Sài Gòn". Họ ngồi trong phòng khách lớn có hơn 40 phô-tơi, thảm len đỏ thêu chữ "thọ". Ghế lớn có Minh, Huyền, Mẫu. Tất cả cố giữ vẻ nghiêm trang, không nói chuyện to, ngồi ngay ngắn. Hai chiến sĩ trẻ tay cầm tiểu liên đứng ở hai cửa lớn.
    Trong những phút chờ đại diện chính thức của chính quyền cách mạng gặp, Minh nói với một sĩ quan ta: "Sáng nay, chúng tôi sốt ruột quá, chờ các ngài tới làm nghi thức bàn giao". Đồng chí sĩ quan cao cấp của các lực lượng vũ trang nhân dân ta nói ngay: "Toàn bộ chính quyền từ dưới lên trên, cách mạng đã giành lại qua tiến công và nổi dậy. Nguỵ quyền cũ đã sụp đổ hoàn toàn. Người ta không thể giao các không còn có trong tay. Các ông phải đầu hàng ngay: Họ im lặng, cúi mặt.
    .....
    Còn đây là bài của ông Ngọc Đản :
    http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/3004/muaxuan75/bai07.asp
    CHÚNG TÔI ĐI THEO XE TĂNG VÀO DINH ĐỘC LẬP

    Đối với tôi, một phóng viên mặt trận, những kỷ niệm về ngày 30-4-1975 vẫn còn nóng hổi.
    Sáng 30-4. Dọc theo xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn, bộ đội ta tiến quân ào ạt theo một mục tiêu : Trung tâm Sài Gòn. Tôi ngồi trên chiếc xe bọc thép thứ 3 của tiểu đoàn 1 Lữ đoàn xe tZng 203. Phía sau, xen lẫn trong đội hình là các chiến sĩ bộ binh Trung đoàn 66. Sư đoàn 304 ngồi trên xe ô-tô. Súng AK. B40, B41 hướng về phía trước, hai bên đường. Lại có thêm các chiến sĩ biệt động, đặc công phối hợp. Có người chỉ mặc chiếc quần cộc, áo ngắn tay, sau lưng đeo mấy quả đạn B40, B41. Có chiến sĩ bị thương, mặt bết máu vẫn không chịu lui về tuyến sau. Cầm chiếc máy ảnh trong tay, chúng tôi xoay quanh xe, bấm máy lia lịa. Những cảnh như vậy, các tấm ảnh đều không diễn tả thành công bức chân dung người chiến sĩ, vì chụp từ xa không đặc tả được.
    Xe đương lao với tốc độ nhanh bỗng dừng đột ngột. Tiểu đoàn phó phụ trách kỹ thuật tên là Bình, quê Hải Hưng, còn trẻ, khuôn mặt thư sinh, đè thụp chúng tôi xuống. Những tiếng nổ chát chúa vang lên, cùng với những tràng súng tiểu liên kéo dài. Thì ra xe tZng địch phòng ngự từ bên kia cầu Sài Gòn chống trả, bắn loạn xạ. Mấy chiếc xe tZng đi đầu của Lữ đoàn 203 triển khai sang hai bên vệ đường bắn trả quyết liệt. Chiếc xe zeep lấy được của địch chở Trung đoàn phó 66 sư đoàn 304 Phạm Xuân Thệ từ phía sau chạy vọt lên cũng dừng lại phía sau xe bọc thép chúng tôi. Mấy khẩu đội ĐKZ, các chiến sĩ B40, B41 của Trung đoàn 66 dựa vào các thùng xZng đựng đầy đất (do quân ngụy dựng lên làm vật cản) cùng đội hình xe tZng Lữ đoàn 203 triển khai chiến đấu.
    Tiếng súng, đạn pháo nổ ran, Bỗng giữa cầu Sài Gòn vụt lên cột lửa, khói đen bao trùm. Chiếc xe tZng M.48 của quân ngụy bị bắn cháy. Đạn pháo trong xe nổ tung. Bọn địch từ mấy chiếc xe tZng bên kia đều hoảng hốt nhảy ra khỏi xe, tháo chạy. Hỏa lực của xe tZng Lữ đoàn 203 và các chiến sĩ Trung đoàn 66 bắn riết theo. Chớp thời cơ. chiếc xe tZng đi đầu do đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy lánh qua chiếc xe tZng địch bị bắn cháy, vụt lên, chiếm giữ bên kia đầu cầu. Khi chiếc xe bọc thép của chúng tôi vượt qua cầu, xe của Trung đoàn phó Thệ cũng bám theo. Bấy giờ chỉ còn những loạt đạn yếu ớt của bọn ngụy quân ngoan cố từ trên nhưng ngôi nhà cao tầng ven đường bắn lén. Những khẩu AK của các chiến sĩ bộ binh và những khẩu súng gắn trên xe tZng của Lữ đoàn 203 nhằm thẳng vào mục tiêu bắn rất đanh. Bọn địch hoảng sợ. Tiếng súng của chúng câm bặt. Bất chấp lửa đạn, đồng bào trong các phố đổ ra đường hò reo chào đón bộ đội. Nhiều người đi xe máy bám theo xe tZng hô líu cả lưỡi "Bác Hồ ! Bác Hồ..,", "Bộ đội giải phóng muôn nZm !". Những giờ phút đó, dọc các dẫy phố cả một rừng cờ mọc lên. Rõ ràng là việc đón chào giải phóng đã được các lực lượng cách mạng trong nội thành tổ chức và chuẩn bị khá chu đáo. Chúng tôi quan sát, bấm máy ảnh lia lịa quanh xe.
    Theo sự chỉ dẫn của bà con ven đường, vượt qua đường Hồng Thập tự, đội hình xe tZng của ta rẽ ngoặt bên phải theo đại lộ Thống Nhất. -Dinh "Độc lập" đây rồi !" Các chiến sĩ trong xe tZng reo lên, mắt vẫn chZm chú nhìn vào mục tiêu. Qua khuôn hình máy ảnh, chúng tôi nhìn thấy toàn cảnh phủ tổng thống ngụy quyền. Lính ngụy mặc quần áo rằn ri chạy nháo nhác.
    Chiếc xe zeep của Trung đoàn phó Thệ vượt lên trên chiếc xe bọc thép chúng tôi. Tôi thấy rõ trên xe đó có một người đàn ông trạc 40 tuổi cầm lá cờ Tổ quốc vẫy liên tục. Có lẽ đó là người dân Sài Gòn đầu tiên nhảy lên xe bộ đội ta.
    Đoàn xe vượt qua đại sứ quán Mỹ, thọc thẳng vào dinh Độc lập.
    Từ trên chiếc xe bọc thép chạy thứ ba (nếu không tính chiếc xe zeep) tôi trông rõ cảnh các chiếc xe tZng mang biển số 390, 843 xông thẳng vào dinh Độc lập. Tiếp sau hai chiếc xe tZng đi đầu của tiểu đoàn 1 là chiếc xe zeep và chiếc xe bọc thép của chúng tôi. Theo sau là ba, bốn chiếc xe tZng khác của Lữ đoàn 203, mấy chiếc xe ô tô chở các chiến sĩ bộ binh Trung đoàn 66.
    Tất cả các xe vượt qua cổng sắt đều tản ra quanh vòi phun nước, trước cửa chính dinh Độc lập.
    Những phút giây ấy trở thành lịch sử. Các phóng viên phương Tây chực sẵn trong dinh Độc lập ùa ra, vây quanh xe tZng 843, bấm máy ảnh, quay phim lia lịa. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận, người treo lá cờ Tổ quốc lên tầng thượng dinh Độc lập, vừa bước xuống. Chúng tôi đề nghị chụp ảnh anh. Các phóng viên phương Tây vây lấy, tranh nhau đặc tả chân dung anh bộ đội *****, người chiến sĩ giải phóng, Những kiểu ảnh đầu tiên chúng tôi chụp Bùi Quang Thận mồ hôi nhễ nhại, gò má gầy cao, xám khói, dính đầy bụi đất từ Long Thành, Nước Trong, Biên Hòa. Đôi mắt anh trũng sâu, sáng, lanh lợi.
    Cùng lúc đó, tôi theo Trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ lên cầu thang bên phải. Anh Thệ to khỏe, nắm chắc trong tay khẩu súng K59. Vừa bước chân lên cầu thang lầu 1 thì một người to cao mặc áo cộc tay màu xám bước vội vàng từ trong phòng ra, nói hổn hển nhưng khá rõ ràng.
    - Báo cáo cấp chỉ huy, tôi là chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá Tổng thống Dương VZn Minh. Toàn bộ nội các của Tổng thống đang trong phòng khánh tiết. Mời cấp chỉ huy vào ...
    Gian phòng rộng. Nền trải thảm đỏ. Cửa kính buông rèm bằng vải voan trắng. Những dãy ghế bọc nhung đỏ, nhung xanh. Các chiến sĩ Lữ đoàn 203 và Trung đoàn 66 bước vào. Khoảng 20-30 người đứng cả dậy. Đứng gần cửa là một người thấp béo đẫy đà. Nguyễn Hữu Hạnh chỉ vào một người to cao, giới thiệu là Dương VZn Minh.
    Dương VZn Minh vội vàng bước đến gần Trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ. Ông ta nói:
    - Xin chào cấp chỉ huy! Toàn bộ nội các chúng tôi đang chờ quân giải phóng đến bàn giao - Dương VZn Minh cố tạo một giọng nói cởi mở.
    Phạm Xuân Thệ giữ nghiêm nét mặt, nói chắc từng lời :
    - Các ông phải đầu hàng, các ông không còn gì để bàn giao!
    Các "vị lớn" trong nội các của ông Minh tản ra. Có người ngồi vào ghế.
    Phạm Xuân Thệ ra lệnh:
    - Tất cả đứng dậy, xếp thành hàng dọc.
    Toàn bộ nội các của ông Minh tục đứng dậy theo mệnh lệnh của Phạm Xuân Thệ. Ông Minh nói như cầu khẩn :
    - Cấp chỉ huy yêu cầu gì, chúng tôi xin thi hành!
    Phạm Xuân Thệ nói :
    - Các ông phải ra khỏi đây, đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn bỏ vũ khí đầu hàng quân giải phóng!
    Lúc này, bên ngoài tiếng súng mừng chiến thắng của quân ta nổ rộ lên. Ông Minh cũng như các "thành viên nội các" đều run sợ, mặt tái nhợt. Thật tiếc vì không có đèn chụp, thiếu bình tĩnh, tôi chụp hỏng nhiều kiểu ảnh vào thời điểm lịch sử đó. Hình ảnh duy nhất mà tôi ghi được là Dương VZn Minh bước xuống bậc thang cuối cùng của dinh Độc lập Ông ta mặc bộ quần áo mầu tro xám, đeo kính trắng, hai tay bỏ thõng trong túi áo, cúi mặt bước theo sự chỉ dẫn của cán bộ, chiến sĩ ta ra đài phát thanh. Theo lệnh của Trung đoàn phó Thệ, Dương VZn Minh, Vũ VZn Mẫu lên chiếc xe zeep mà các chiến sĩ ta thu được từ Đà Nẵng. Cùng đi có hai chiến sĩ vệ binh, hai chiến sĩ thông tin và một sĩ quan tác chiến của Trung đoàn 66 Sư đoàn 304, Quân đoàn 2. Nhiều phóng viên nước ngoài nói tiếng Việt khá sõi, níu áo chúng tôi, nhờ xin cho họ được theo Dương VZn Minh ra đài phát thanh.
    Chúng tôi gặp không ít những bộ mặt khá quen thuộc trong đoàn phóng viên báo chí các nước tư bản đến sân bay Gia Lâm (Hà Nội) nZm 1973, chứng kiến cảnh ta trao trả bọn giặc lái máy bay Mỹ bị bắt.
    Dinh Độc lập nhộn nhịp không khí chiến thắng. Bộ đội ta vui sướng. Phóng viên nước ngoài, anh em phóng viên mặt trận từ các hướng, đi theo các cánh quân kéo về đây, hoạt động khẩn trương. Bọn lính dù và cảnh sát trong dinh Độc lập sợ hãi, bỏ hết áo, nhiều tên cởi cả giày ngồi xếp hàng ở góc sân, lấm lét nhìn các chiến sĩ ta. Một lát sau trên đài phát thanh vang lên :
    "Tôi đại tướng Dương VZn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, xin đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng. Tôi kêu gọi chính quyền Sài Gòn, từ Trung ương đến địa phương, bỏ vũ khí đầu hàng Quân giải phóng !"
    Anh em phóng viên chúng tôi cùng các chiến sĩ xe tZng sung sướng ôm nhau trào nước mắt.
    Ngọc Đản

  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Rất ca?m ơn bác B.40 !
    Tôi nghif tuy co?n một va?i tiê?u tiết chưa gia?i thích hết như chuyện giơ? giấc cụ thê? cu?a tư?ng sự kiện, nhưng bức tranh chung tư? nhiê?u nguô?n cu?a bác đưa ra cho thấy
    ông BT đaf bịa đặt vê? vai tro? cu?a ông ấy ơ? Dinh Độc Lập.
    Lúc truớc tôi cufng nhớ mang máng la? ông BT chi? la? phó TBT ND, nhưng gâ?n đây có một va?i chôf họ nói la? TBT, tôi cufng lươ?i không kiê?m tra lại.
    A? cái link bác cho trên Tuoitre có kê? chuyện lúc 1545 có vụ một cánh quân ta nhâ?m ám hiệu nên đaf xa?y ra quân ta đánh quân mi?nh ơ? gâ?n dinh, bắn ca? đạn cối va?o dinh la?m bị thương ca? sq ta đang đi dạo. Không rof bác có biết gi? hơn vê? vụ na?y không ? Có thiệt hại đáng tiếc gi?
    lớn không ?
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 19/05/2005
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Rất ca?m ơn bác B.40 !
    Tôi nghif tuy co?n một va?i tiê?u tiết chưa gia?i thích hết như chuyện giơ? giấc cụ thê? cu?a tư?ng sự kiện, nhưng bức tranh chung tư? nhiê?u nguô?n cu?a bác đưa ra cho thấy
    ông BT đaf bịa đặt vê? vai tro? cu?a ông ấy ơ? Dinh Độc Lập.
    Lúc truớc tôi cufng nhớ mang máng la? ông BT chi? la? phó TBT ND, nhưng gâ?n đây có một va?i chôf họ nói la? TBT, tôi cufng lươ?i không kiê?m tra lại.
    A? cái link bác cho trên Tuoitre có kê? chuyện lúc 1545 có vụ một cánh quân ta nhâ?m ám hiệu nên đaf xa?y ra quân ta đánh quân mi?nh ơ? gâ?n dinh, bắn ca? đạn cối va?o dinh la?m bị thương ca? sq ta đang đi dạo. Không rof bác có biết gi? hơn vê? vụ na?y không ? Có thiệt hại đáng tiếc gi?
    lớn không ?
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 19/05/2005
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Vụ nĂy cĂ Ăng Duyến, phĂ phĂng tĂc chiến QĐ2 bng An tư l?nh QĐ2 lĂc 'ấy cũng 'ang 'i ngay bĂn cạnh Ăng Duyến nhưng may mắn khĂng vi?c gĂ. Khi Ăng An tra hỏi thĂ tĂ binh nĂi khĂng cĂn 'ơn v< nĂo ch'ng cự, nĂn biết lĂ 'ạn c'i của ta.

Chia sẻ trang này