1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người tiếp nhận đầu hàng ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi altus, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nguồn từ một phóng viên đài SG lúc đó, ông này không biết các sỹ quan phe ta nên chẳng nêu rõ tên.
    Bổn thu thanh và mang vào Ðài vài phút trước 10 giờ sáng và chuyển lệnh của Tổng Thống: ?oÐầu hàng rồi. Anh cho phát ngay, không cần hoàn chỉnh?. Tôi đưa cuốn băng cho Vũ Thành An. Nội dung cuốn băng chỉ dài chưa đầy 5 phút, trong đó Tổng Thống Dương Văn Minh kêu gọi quân nhân, cảnh sát và các lực lượng bán quân sự ?ogiữ vị trí, buông súng để bàn giao chính quyền trong vòng trật tự?. Bản hiệu triệu này do chính Tổng Thống Dương Văn Minh đọc theo một script do chính ông viết trên một mảnh giấy nhỏ.
    Nhưng cuốn băng chỉ phát được một lần vào lúc 10 giờ 15 phút sáng 30-4-1975. Lê Phú Bổn vừa ra khỏi đài thì Tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Ðội, vị Tổng Tham Mưu Trưởng thứ ba trong vòng hơn 1 ngày rưỡi từ phủ Thủ Tướng sang Ðài Phát Thanh sau khi đã ghé qua Ðài Truyền Hình. Tôi đón ông ở cổng. Tướng Hạnh nói ông sang tiếp nhận Ðài để trao cho phía ?ocách mạng?. Còn đang nói chuyện với tướng Hạnh thì một đoàn xe trờ tới. Khi chiếc Mercedes đen ngừng lại ở cổng ngoài, tôi thấy một người mặc quân phục tác chiến mầu cỏ úa của bộ đội CS, súng lục cầm trong tay, tiếp theo là Tổng Thống Dương Văn Minh, và một người khác cũng mặc quân phục mầu cỏ úa, cũng súng lục cầm tay. Tổng Thống Dương Văn Minh đi giữa hai người này, phía sau có nhiều cán binh mang AK-47. Rồi đến những chiếc xe jeep lùn khác của quân đội VNCH cũng đến đậu trước Ðài phát thanh. Từ trên xe bước xuống là một đám thanh niên, thiếu nữ, trang phục dân sự nhưng trên tay phải của mỗi người đều có đeo băng đỏ. Tôi nhận ra ngay Lê Văn Nuôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Thị Quế Hương, Nguyễn Hữu Thái, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, và Hà Huy Ðỉnh thì cầm chiếc máy quay phim, ký giả Mỹ Don Luce, một phóng viên đeo thẻ của Ðài BBC và một người của hãng thông tấn AP, dường như là George Asper (lâu quá, không chắc chắn lắm), và hai thu hình viên của phía CS. Ông Hạnh yêu cầu tôi lên phòng phát thanh trước (họ vẫn sợ có thể bị phục kích?) Lên tới phòng phát thanh, Tướng Hạnh yêu cầu mở cửa phòng vi âm lúc đó đang đóng vì không phải là giờ đọc tin. Viên sĩ quan đi bên cạnh Tổng Thống Dương Văn Minh lớn tiếng yêu cầu mọi người bình tĩnh, không được kháng cự vì kháng cự cũng vô ích. Ông ta nói: ?oTổng Thống của các ông đã bị bắt?, và quay lại đẩy Big Minh vào phòng vi âm và nói: ?oCác anh thua rồi, phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện chứ còn gì nữa mà bàn giao?. Cuốn băng thứ hai mà dân chúng miền Nam được nghe từ 11 giờ ngày 30/4/1975 trở đi chỉ khác cuốn băng đâu tiên ở điểm ?ođầu hàng vô điều kiện" thay vì "bàn giao chính quyền trong vòng trật tự?.
    Sau đó tôi hỏi tướng Hạnh: ?oTôi có thể ra khỏi đài được chứ??. Ông Hạnh nói: ?oAnh hãy về nhà ngồi đợi lệnh của Ủy Ban Quân Quản?. Tôi bước xuống cầu thang thì phóng viên Yến Tuyết từ phòng làm việc chạy ra. Vừa ra đến cổng thì thấy xe của Thiếu Tá Nguyễn Văn Thăng do tài xế Ðường lái chạy vào. Trên xe có cả vợ ông Thăng, chắc họ không kiếm được chỗ đi. Ông Thăng còn mặc bộ đồ bốn túi bằng vải ka-khi vàng. Tôi nói: ?oHọ đầy ra ở trên đó, Thiếu tá còn vào đây làm gì, quay xe ra ngay đi?. Ðường thấy vậy mở cửa xe và đẩy vội tôi và Yến Tuyết lên, vọt nhanh ra khỏi cổng.
    Ra đến đường Hồng Thập Tự, Ðường quay lại hỏi: ?oÐi đâu ông??. Tôi lắc đầu và không nói gì nữa, vì ?ophim? đã cháy thực sự.

  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Vâng cái này tôi cũng đọc rồi. Ông này chỉ nói về những sư kiện ở đài phát thanh thôi chứ không có thông tin về đoạn ở Dinh Độc lập. Không có tên các sỹ quan ta, mà giờ giấc cũng thấy không khớp. Chẳng hạn quân ta vào Dinh lúc 10:45, treo cờ xong xuôi hình như 11:30 lúc đó mới lôi ông Minh đi thì làm sao 11 giờ đã có băng "đầu hàng" được. Ông Minh phát biểu trên đài SG 2 lần, lúc sáng 9:30 dùng chữ "bàn giao", lần sau đó là "đầu hàng" và sau đó ông Tùng đọc tuyên bố chấp nhận. Tôi muốn hỏi giờ phút chính xác cái lần thứ hai này. 11 giờ như trong bài này viết thì xem ra sớm quá.
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Vâng cái này tôi cũng đọc rồi. Ông này chỉ nói về những sư kiện ở đài phát thanh thôi chứ không có thông tin về đoạn ở Dinh Độc lập. Không có tên các sỹ quan ta, mà giờ giấc cũng thấy không khớp. Chẳng hạn quân ta vào Dinh lúc 10:45, treo cờ xong xuôi hình như 11:30 lúc đó mới lôi ông Minh đi thì làm sao 11 giờ đã có băng "đầu hàng" được. Ông Minh phát biểu trên đài SG 2 lần, lúc sáng 9:30 dùng chữ "bàn giao", lần sau đó là "đầu hàng" và sau đó ông Tùng đọc tuyên bố chấp nhận. Tôi muốn hỏi giờ phút chính xác cái lần thứ hai này. 11 giờ như trong bài này viết thì xem ra sớm quá.
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Về chuyện giờ giấc có một thông tin đáng lưu ý là giờ Hà Nội và giờ SG lúc đó chênh nhau một tiếng. Liệu điều đó có phải là nguyên nhân của những điều mà bạn Altus thắc mắc không?
    Tóm lại ông Tùng là người tiếp nhận đầu hàng ở đài phát thanh, còn chuyện ở dinh Độc Lập thì còn phải bàn cãi. Có điều tôi nhớ trước đây đọc ở đâu hình như ông Tín có lần tuyên bố là ông ta cũng là người thảo tuyên bố đầu hàng luôn (để đọc ở đài phát thanh) - có lẽ tôi nhớ nhầm, nếu nhớ không nhầm thì ông Tín quả thật là không khả tín chút nào.
  5. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Về chuyện giờ giấc có một thông tin đáng lưu ý là giờ Hà Nội và giờ SG lúc đó chênh nhau một tiếng. Liệu điều đó có phải là nguyên nhân của những điều mà bạn Altus thắc mắc không?
    Tóm lại ông Tùng là người tiếp nhận đầu hàng ở đài phát thanh, còn chuyện ở dinh Độc Lập thì còn phải bàn cãi. Có điều tôi nhớ trước đây đọc ở đâu hình như ông Tín có lần tuyên bố là ông ta cũng là người thảo tuyên bố đầu hàng luôn (để đọc ở đài phát thanh) - có lẽ tôi nhớ nhầm, nếu nhớ không nhầm thì ông Tín quả thật là không khả tín chút nào.
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
  8. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ========================
    Bác mang mặc áo vét tuxedo nói đúng đấy. Ông Tín cứ khăng khăng là ông ấy thảo tuyên bố. Mà sách báo ở đây thì cứ người nào đối lập thì họ tin, bài nào cũng đăng lại lời ông này.
    Bản thân tôi đầu tiên thì cứ tin mù quáng,
    sau đó thấy mình lớn thế này rồi lại cứ để mấy người nói chẳng có lý lẽ gì lừa , quyển hồi ký nào cũng tâng bốc bản thân lên may xanh, mà dân địa phương thì nói thẳng ra là ngoài mặt thì phớt nhưng trong thâm tâm họ vẫn khinh thường. Sang Hải ngoại rồi ,tiền thì họ cũng có làng nhàng ,chỉ có lên mặt với cùng sắc tộc, tranh danh hão trong cộng đồng. Vô vị lắm,đi uống hay hơn
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    ========================
    Bác mang mặc áo vét tuxedo nói đúng đấy. Ông Tín cứ khăng khăng là ông ấy thảo tuyên bố. Mà sách báo ở đây thì cứ người nào đối lập thì họ tin, bài nào cũng đăng lại lời ông này.
    Bản thân tôi đầu tiên thì cứ tin mù quáng,
    sau đó thấy mình lớn thế này rồi lại cứ để mấy người nói chẳng có lý lẽ gì lừa , quyển hồi ký nào cũng tâng bốc bản thân lên may xanh, mà dân địa phương thì nói thẳng ra là ngoài mặt thì phớt nhưng trong thâm tâm họ vẫn khinh thường. Sang Hải ngoại rồi ,tiền thì họ cũng có làng nhàng ,chỉ có lên mặt với cùng sắc tộc, tranh danh hão trong cộng đồng. Vô vị lắm,đi uống hay hơn
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Thêm một nhân chứng :
    Thời khắc cuối cùng của chế độ Sài Gòn
    Phóng viên tạp chí ?oTấm gương? (Đức) Bô-rít Ga-lát-sơ ?olà người châu Âu duy nhất và là phóng viên duy nhất? có mặt trong dinh Độc Lập đã chứng kiến nội các Sài Gòn đầu hàng và cũng là người chứng kiến việc ghi âm lời tuyên bố đầu hàng không điều kiện của tổng thống Dương Văn Minh để phát qua làn sóng đài phát thanh Sài Gòn trưa ngày 30-4-1975 lịch sử. B.Ga-lát-sơ thuật lại thời khắc này như sau:
    ...7 giờ sáng (30-4-1975), chiếc máy bay trực thăng cuối cùng của Mỹ rời Sài Gòn. 11 giờ 30 phút, cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (DTGPMN) Việt Nam tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Đi-trích Mum-men-đây là phóng viên báo ?oTấm gương hàng ngày? và tôi đã trú lại qua đêm tại Hội chữ thập đỏ trên đường Hồng Thập Tự và khoảng 11 giờ tôi đã đứng trước dinh Độc Lập lúc này nằm im như một bảo tàng... nay ngổn ngang những mũ sắt, quân phục, súng ống, thậm chí cả lựu đạn và súng phóng lựu chống tăng. Lác đác có tiếng súng nổ, phía xa vẫn còn vọng lại tiếng nổ của kho đạn ở Tân Sơn Nhất...
    Bước tiếp lên bậc tam cấp vào cửa chính của dinh, qua khu sảnh rồi leo lên tầng 1, ở đây tôi gặp Hà Huy Đính, một luật sư Sài Gòn người nhỏ bé, là học trò của Thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Trong khoảnh khắc đó, khi chúng tôi còn đứng giữa sảnh thì cửa cầu thang bên trái mở ra: Tổng thống Minh ?olớn?, thủ tướng Mẫu, một vài đổng lý vừa từ hầm trú ẩn lên lầu 1.
    Trong khi đám tùy tùng đi đi lại lại đầy lo âu thì Minh ?olớn? vẫn đứng nguyên và im lặng giữa sảnh, nhìn qua lớp kính chắn của dinh, qua bãi cỏ rộng sang phía Nhà thờ Lớn. Trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng không thể tin được: Ba chiếc xe tăng với những lá cờ của Mặt trận DTGPMN Việt Nam đang dũng mãnh tiến vào cổng sắt hướng về phía vườn của dinh. Súng bắn loạn xạ trút đạn lên không trung-những phát súng của niềm vui, dàn giao hưởng của chiến thắng, phút giây của niềm vinh quang! Chiếc tăng đầu tiên đã húc đổ cánh cổng, lăn bánh thẳng trên bãi cỏ nhằm chính hướng dinh lao tới. Hai chiếc tăng còn lại vòng sang hai bên trái và phải, rồi cả ba xe cùng dừng lại trước mặt tiền của dinh. Sau đó là khoảng 20-30 xe tăng khác tiến vào theo. Tôi liền chạy ra ban công chụp ảnh, thật là một cảnh đầy ngoạn mục: Viên chỉ huy của chiếc xe tăng dẫn đầu, tay trái cầm súng, tay phải cầm cờ xông lên cầu thang, suýt xô ngã cả tôi.
    Hai chiến sĩ khác của Quân giải phóng đứng gác bên phải và bên trái cạnh cầu thang...
    ... Đứng trước tôi là viên chỉ huy xe tăng, anh ta nói rất to một câu gì đó mà tôi không hiểu. Luật sư Đính gọi với sang tôi: ?oMở cửa ban công ra, mở ra!?. Tôi liền mở cánh cửa bằng kính ra. Anh ta chạy lướt qua tôi, kéo cờ lên, vẫy đi vẫy lại lá cờ. Phía dưới, xe tăng tiếp tục tiến vào. Khoảng ba chục binh sĩ của chế độ cũ đã đầu hàng, họ giơ cao tay và sắp thành ba hàng trên bãi cỏ...
    Tôi chạy trở vào dinh, không một phút quá sớm. Là người châu Âu duy nhất trong dinh, là phóng viên duy nhất có mặt, tôi may mắn được chứng kiến cảnh Minh ?olớn?, tổng thống của Việt Nam cộng hòa, đã bị Phạm Xuân Thệ, chỉ huy một đơn vị quân đội của Quân giải phóng bắt như thế nào: Tay cầm khẩu súng ngắn, một khẩu súng ngắn của Nga, bản thân cũng có vẻ hồi hộp, anh Thệ đã nói rất to với tổng thống: ?oÔng Minh, chúng tôi yêu cầu ông đi ngay với chúng tôi tới đài phát thanh, ra lệnh cho quân đội đầu hàng vô điều kiện, để máu khỏi phải tiếp tục đổ?. Nhưng Minh ?olớn? không muốn đi. Ông ta đề nghị ghi âm phát biểu của mình ngay tại đây, trong dinh. Người ta thảo luận, các lý lẽ được trao đi đổi lại... Bấy giờ người ta quay ra tìm một chiếc máy ghi âm, nhưng không có một chiếc nào trong dinh. Sau mấy phút, Minh và Mẫu phải đi theo viên chỉ huy một đơn vị Quân giải phóng... Chúng tôi đi xuống cầu thang ra bãi cỏ, đến ngang chỗ vòi phun nước thì Minh và Mẫu trèo lên một chiếc xe Jeep, có hai chiến sĩ Quân giải phóng hộ tống. Người chỉ huy Quân giải phóng và một chiến sĩ nữa đi trên chiếc xe Jeep thứ hai. Tôi đứng ngay cạnh, vừa bám chặt lấy ông ta vừa năn nỉ xin được đi theo và ông ta đã gật đầu. Đính và tôi liền nhảy lên phía sau xe. Chỉ có hai xe này của chúng tôi chạy giữa một thành phố đang sôi sùng sục mà từ đó dường như mọi lo sợ bỗng nhiên biến mất. Khi tới một ngôi nhà phụ của đài phát thanh nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng tôi lên lầu 1 của tòa nhà, vào một phòng studio nhỏ. Các nhân viên kỹ thuật xé chân dung của tổng thống Thiệu khỏi tường vứt qua cửa sổ xuống sân... Vũ Văn Mẫu tỏ ra hài lòng, nét mặt hân hoan như đây là chiến công của chính ông ta vậy! Nhà chính khách chuyên nghiệp này thậm chí không chút ngượng ngập... Viên chỉ huy Phạm Xuân Thệ, người đã bắt Minh tại dinh, tuy vẫn còn cầm súng ngắn trong tay, song có lẽ chỉ còn do thói quen; nét mặt tươi tỉnh và thỉnh thoảng lại quay sang nói với Minh: ?oÔng Minh, ông đừng sợ, chúng tôi chỉ chiến đấu chống lại kẻ thù của chúng ta. Ông hãy nói trên đài phát thanh để máu khỏi tiếp tục đổ...?. Cuối cùng Minh cũng lên tiếng.
    Không ai trong số những người có mặt biết sử dụng máy ghi âm. Chính ủy Tùng bằng một cử chỉ không thể hiểu lầm được đã ra hiệu cho tôi biết tôi phải làm gì. Minh ?olớn? đọc thử bài phát biểu vào băng ghi âm của tôi. Quá trình ghi âm lặp đi lặp lại ba lần: Lần thứ nhất Minh nói vấp, vì đáng lẽ mở đầu Minh phải đọc là: ?oTôi, Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn...? thì ông ta lại muốn nói là ?oTôi, tướng Dương Văn Minh, ra lệnh cho các lực lượng vũ trang hãy hạ vũ khí...?. Trao đi đổi lại, cuối cùng đã đi đến một giải pháp thỏa hiệp, không mấy hài lòng đối với Minh: ?oTôi, tướng Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn...?. Nhưng do chữ viết tay của chính ủy Tùng, có những chỗ sửa khó đọc đối với Minh, nên Minh đọc sai nhiều chỗ, mỗi lần như vậy lại phải đọc lại từ đầu... Cuối cùng thì cũng xong xuôi, Minh đã kết thúc bài phát biểu bằng 4 chữ ?oMiền Nam Việt Nam!? đọc rất đúng trọng âm...
    ... Những ngày đầu sau giải phóng, các đường phố vẫn rất đông người, người ta cười nói mừng vui khôn tả... Vâng, cuộc sống đã trở lại bình thường gần như không có dấu hiệu của sự hận thù, ngay cả một số ít người Mỹ còn ở lại cũng được đối xử tử tế. Tất cả mọi người đều nói tới sự hòa giải...

    B.GA-LÁT-SƠ

    http://www.quandoinhandan.org.vn
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Như vậy Đại uý Phạm Xuân Thệ-trung đoàn phó trung đoàn 66/F304 mới là người bắt DVM và tiếp nhận đầu hàng.




    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 01/05/2005

Chia sẻ trang này