1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người Vũng tàu ở SG thì tham gia nhá

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi dangmaivy, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    yes...i don mindwelcome anh tới vũng tàu thành phố em yêu
    @hamchoi : coá số đt bè Hằng chưa em choa nà
    [/quote]
    Hok bít iu Vũng Tàu or iu chàng nèo đó ở VT áh Vy ???
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy ở box Public - Giao lưu gặp gỡ cũng có topic hội những người Vũng Tàu..hi`...
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Giờ ở đây coá thêm cái nữa được hôngcoá ý kiến gì hông....
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    Hok bít iu Vũng Tàu or iu chàng nèo đó ở VT áh Vy ???
    [/quote]
    Cả 02 áh... seo cứ nhắc tới nỗi đau của mình thía nhểnhắc tới lèm mình nhớ......
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Biển_nỗi khát khao!
    Hôm nay lại nhớ biển nữa rùi. Không biết khi nào mới được lang thang về với biển đây? Biển lặng yên là thế mà sao nỗi nhớ lại mãnh liệt và quay quắt đến vậy!?
    Mình yêu biển vì một lẽ: đứng trước biển, mình thấy mình thật nhỏ bé! Những lo toan, muộn phiền của cuộc sống dường như tan biến vào hư vô hoặc như hạt cát giữa đại dương mênh mông. Thật ấm áp và bình yên!
    Biển hiền hòa và lặng lẽ như người mẹ dịu dàng và chịu thương chịu khó. Hiền hòa tắm mát, hiền hòa cung cấp những sản vật quý giá... Và lặng lẽ mở rộng lòng lắng nghe những suy tư, trăn trở của những đứa con tìm về với biển_với mẹ đại dương.
    Từ dạo đó, mỗi lần lang thang về biển, mình đều tìm đến nơi ấy. Nơi ngã đường ít người qua lại, nơi in hình bóng ai đó, và nơi tiếng sóng biển_tiếng lòng mẹ vỗ về yêu thương rõ nhất. Có đôi lần mình cố ý tìm về ngồi đúng nơi ấy, nơi mình đã từng ngồi trong một buổi tối..., chỉ để được nhớ, chỉ để được cười (buồn), chỉ để được cảm nhận yêu thương và chỉ để được quên...
    Hi hi, tự dưng lại cảm thấy tiếc tiếc khi cho bH mượn tấm lưng ấy để dựa suốt cả đêm. Hic, giờ chả biết cái lưng ấy "êm ấm" cỡ nào (như bH nói). Vậy mà lại nhớ!? Nhớ mặt trời lúc bình minh rực rỡ. Nhớ tô cháo huyết dở ẹc (he he) mà không dám chê, chỉ tủm tỉm cười và gật đầu khi được hỏi "ngon không?". Nhớ tâm trạng lo lắng khi mình không đi Hải Đăng cùng mọi người mà lủi thủi nằm nhà một mình. Nhớ giây phút ngô nghê mình bảo "chỗ ai người đó ở nha!". Nhớ bàn tay ấm áp và run run khẽ đặt nhẹ lên trán khi thấy mình nằm hoài không chút động đậy... Hi hi, nằm đó thôi, ngủ nghê gì được chứ! Mắt thì mỏi nhừ nhưng đầu thì sáng trưng mà.
    Nhớ lần đi chơi với bạn Mập bị công an gõ cửa phòng kiểm tra giấy tờ đột xuất. Các chú cứ tưởng bạn Mập là con trai nên làm căng thẳng lắm. Mà lúc ấy bạn Mập cắt tóc ngắn trông giống con trai thiệt! Đến khi bạn Mập tỉnh giấc và lên tiếng thì các chú mới biết bạn Mây "ngoan". Hi hi, lần ấy hai đứa đem theo chai rượu cưới của anh N thì phải và đi mua gà nướng lá chanh về "nhậu". Nhậu đâu chả thấy, chỉ thấy hai đứa xử sạch con gà, còn chai rượu chỉ vơi đi độ 4 chung nhỏ. He he, ai biểu rượu dở còn mồi thì quá hấp dẫn chi! À, còn cô bán hàng dạo nữa chứ, thật chân chất và hiền lành! Hi hi, ngồi bán hàng cho hai đứa cả lô cả lốc đồ ăn vặt, vậy mà đến khi đứng lên đi cổ vẫn nghĩ bạn Mập là bồ mình. Ha ha, đám nhóc nhí nhố chạy xe ngang qua chỗ hai đứa ngồi mấy lần chỉ để biết bạn Mập là gái hay trai. Buồn cười thật!
    Nhớ ông chú chụp hình lừa đảo. Ông chú nói chụp hình 5k một tấm. Đến khi đưa tiền, ông chú không có tiền thối lại nên kiu mình đợi ở đây "để chú đi đổi tiền", và rùi chú chuồn luôn. Khặc khặc, đến lúc đến quầy lấy hình thì... hình dư so với số lượng tính ban đầu. Vậy là ông chú lỗ ngược lại rồi. Đúng là... ý trời! Tính tìm chú để trả thêm tiền nhưng bị chú tránh mặt, vậy là đành thôi. Hí hí...
    Nhớ món lẩu cá chua ơi là chua. Bạn H xin thêm tí đường, người ta đem ra cho một chén. Bạn L không chút mảy may suy nghĩ, đổ ụp cả chén đường vào nồi lẩu. Mình và bạn H càu nhàu thế nhưng kết quả là nồi lẩu.... vẫn chua. Pó tay!
    Biển ơi, nhớ lắm! À, có lẽ câu này đúng hơn: Vũng Tàu ơi, nhớ lắm!
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    À, mà sorry các bạn, mình không phải người VT nhưng mình rất yêu VT. Không biết từ bao giờ mình xem VT như quê hương thứ 2 của mình sau SG yêu dấu(?).
    Mong được tham gia hội này với các bạn để vơi bớt nỗi nhớ biển trong mình, nhé!
  7. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao nhiều người iu Vũng Tàu, iu cả người Vũng Tàu,,,, vậy muh chẳng thấy mấy người ở VT hết ah
  8. mayngangtroi

    mayngangtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình người Vũng Tàu nè, nhưng đang làm việc ở xì gòn. mình mới biết về ttcnol này, không ngờ trên này cũng có hội như thế, mừng wá đi ah.
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ừh....hội này có nhưng chưa gặp nhau off lần nào có iu ngừi của biển thì mới iu biển chứ yas nhưng trước khi iu ngừi của biển thì V cũng thích VT lém chỉ duy nhứt VT thoai còn mí biển khác thì .....
  10. sweet_bebe

    sweet_bebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này