1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là người xa lạ, ai đi cùng ta tới cuối chặng đường?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi firefly_zezo07, 19/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firefly_zezo07

    firefly_zezo07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ai là người xa lạ, ai đi cùng ta tới cuối chặng đường?

    Dù em cố gắng đến mấy, nhưng làm sao em giữ đc, khi người vốn dĩ ko thuộc về mình

    ?oNhững cái vốn là của con sẽ thuộc về con, việc anh ấy rời xa, chỉ có thể nói lên một điều rằng, anh ấy chưa bao giờ là của con?
  2. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh mới là cái vốn dĩ thuộc về em đấy đùa chút thôi, trong tình cảm không ai nói trước gì được, cứ thoải mái mà sống thôi. Good luck !
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Đã phải cố gắng là không được rồi, chúc vui.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ai là người xa lạ?
    Ai đi dến cuối chặng đường, thì đến khi gần die, sẽ biết.
    Chủ đề và nội dung, chả đâu vào đâu.
    Đường có nhiều chặng lắm, lúc này, biết cuối là đâu?Có chăng đoạn này, thì biết cuối của đoạn trước thôi.
    Cuối chặng đường.
    Bắt đầu thấy Tâm sự thật là nhảm!

Chia sẻ trang này