1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là nguyên mẫu của "Vết sẹo và cái đầu hói"?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi morethan0, 23/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. morethan0

    morethan0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ai là nguyên mẫu của "Vết sẹo và cái đầu hói"?

    Chào các bác, các anh, các chị

    Em thuộc vào hàng độc giả văn học rẻ tiền, chỉ quan tâm đến chuyện hậu trường thôi, nên câu hỏi của em cũng rẻ tiền vậy.
    Các bác, anh, chị có biết nguyên mẫu các nhân vật trong "Vết sẹo và cái đầu hói" (đang được bàn cãi ầm ĩ) là những ai không? (Ngoài lão Hữu Thỉnh)? Làm ơn trả lời giúp em nha.
    Thanh kờ xờ các bác, anh, chị.
  2. ngungonmuadong

    ngungonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hình như truyện này chỉ bắt nguồn từ một nguyên mẫu thôi mà.
    Hơn nữa vấn đề ấy cũng chẳng có gì đáng quan tâm cả.
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đọc VSVCĐH, mỗi người đều đoán già đoán non khác nhau. Tác giả thì công nhận nguyên mẫu đang lù lù sống ở báo Văn nghệ. Nhiều người công nhân giống thật. Theo tôi, ta không cần quan tâm đến việc ông ấy là ai. Theo tôi, đây là một nhân vật rất hay trong đời sống hiện nay. Sự giả dối không phải là phát minh của ông ta. Không chỉ một mình ông ấy xấu xa. Các bạn hãy nhìn lại xung quanh mình, sẽ nhìn thấy vô số sự giả dối, những âm mưu, bởi nó sinh ra từ cái đời sống dị thường này. Nguyên mẫu chỉ là một hệ quả. Nhưng rất ít người nói được, mô tả được, chi tiết hóa được nhân vật này. Vì không dễ đâu. Nhiều nhà văn khác cũng muốn viết về đề tài này, nhưng bó tay. Võ Văn Trực có cái thuận lợi là Nguyên mẫu cứ lù lù trước mặt, đi đứng nói cười, không viết thì phí quá. Cho nên, không nên hiểu 2 người này có tư thù gì với nhau không. Nếu các bạn đã từng tìm nguyên mẫu cho văn của mìnhg thì sẽ thấy, ông A có cái này thì lại không có cái kia, ông B thì ngược lại. Bạn phải chắp vài chục nguyên mẫu lại mới may ra có một nhân vật hoàn thiện. Ông Võ Văn Trực Sướng vì nguyên mẫu của ông tập trung đủ mọi tính cách, chi tiết cần thiết.

Chia sẻ trang này