1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là tifosi cún, hãy ngả mũ tạm biệt ITALIA

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi BachYThuSinh, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ai là tifosi cún, hãy ngả mũ tạm biệt ITALIA

    Xin chia buồn cùng Ý!
    Ý đã thất bại trước một Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng hai. Thật là thảm hại! Phải công bằng mà nói, Hàn Quốc đã chơi hết mình, chơi có lửa còn Ý thì ko như thế mặc dù trận này Ý đá hay hơn mấy trận vòng 1. Ý thua vì chính lối đá của mình.
    Nhắc đến nền bóng đá thế giới người ta không thể ko nhắc đến Ý, những người Ý đã làm nên một triết lý bóng đá, một lối chơi ko ai có thể bắt chước. Người Ý quan tâm nhiều đến hiệu quả và những gì họ thể hiện ở WC lần này là một minh chứng. Họ ko muốn vì một tí chút nghệ thuật mà làm hỏng mục tiêu của mình.
    Ý là đất nước đã sản sinh ra bao thế hệ cầu thủ tài danh khiến cho toàn bộ những người hâm mộ bóng đá trên thế giới ko thể nào quên. WC lần này cũng là sự chia tay của nhiều danh thủ như P.Maldini, DiLivio..... hay cả R.Baggio-người đã ko được gọi vào đội tuyển lần này. Chúng ta hãy cúi đầu chào họ vì những gì họ đã cống hiến trong làng túc cầu.

    Ý đã thất bại vì ko vượt qua được chính mình, được cái bóng 2 năm về trước khi Ý gặp Pháp ở chung kết EURO. Trong trận đó, Ý là người dẫn bàn trước nhưng lại thua bởi bàn thắng vàng của Trê. Hai năm sau, điều đó lại lặp lại khi Ý gặp Hàn Quốc. Trước trận đấu người ta hi vọng Ý sẽ lặp lại lịch sử Espana 82, khi mà Ý thi đấu kém thuyết phục ở vòng 1 nhưng cứ đủng đỉnh đi vào CK để rồi VĐTG. Ý ko làm được điều đó.
    Ý ko làm được điều mà chúng ta mong đợi ở WC này, nhưng ko vì thế mà sự yêu mến của các tifosi giảm đi.



    Hỡi các tifosi cún hãy ngả mũ chào Ý và hẹn gặp lại tại EURO 2004





    Trên đời chỉ có hai loại người, một là những người mê bóng đá, hai là những người chả hiểu gì về nghệ thuật.
  2. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Tôi thề nếu thằng Trapatoni và thàng Panucci sang VN tôi sẽ cho nó 1 rổ trứng vào mặt đúng là 2 thằng tội đồ ..chúng ko sứng đáng với AZZURRI ...mà kể cả thằng Vieri nữa
    Guti
  3. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic,hu hu hu!
    lại muốn khóc nữa rồi
    moonsnow
  4. nhaque_choitroi

    nhaque_choitroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận đá dưới cơ Hàn Quốc trong hơn nửa thời gian, Ý thua là điều xứng đáng. Một lối đá quá tính toán đã dẫn tới những giợt nước mặt và những quả cà chua thối.
    Hi vọng 4 năm sau sẽ gặp lại một đôị Ý biết đá cống hiến hơn.
    No more tear !!!!!!!!!!!!
  5. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    làm ơn đừng ai chê bai đội Ý của tui nữa mà....
    Ý bị thua đã buồn gần chết, vào đây nghe mấy bác chê này chê nọ nữa....
    không cẩn biết nhiều, đội Ý mãi mãi là đội tôi yêu mến nhất....vì họ ko chơi xấu, cho dù thắng hay thua họ cũng đã chơi hết mình...
    ( nhưng tức nhất là sao đội Ý cứ gặp toàn trọng tài khó ưa không a!!!!!)
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    tứ thời tạimấy lão trọng tài thôi!
    ép người ta như thế thì làm gì không mất hết cả tinh thần cơ chứ!
    nhìn bộ mặt tội nghiệp của nesta mà đau lòng quá,huhuhu!
    khổ thân anh canavaro, chắc vừa xem ti vi vừa khóc sụt sùi!

    moonsnow
  7. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    HUHHHUHHUHUHUU.............
    Tôi muốn đập cái TV ra mất...sao mà ghét cái bọn Hq thế ko bít
    Nhưng tại Ý hôm đó đá hấp quá cơ tôi nói lúc xem mà...rồi lại giống cái hồi Euro thôi y như rằng..thôi để TBN trả thù hộ Ý vậy...cho cái bọn điên Hq te tua đi
    T4
  8. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chúng ta phải chấp nhận thôi. Trong những nửa cuối hiệp hai Ý lui về phòng ngự quá sâu, nếu cứ tấn công như lúc đầu trận đấu thì có phải hay ko? Lúc đầu Ý tấn công dồn dập và HQ đã lúng túng thấy rõ. Tiếc rằng......
    WC lần này đã ko ủng hộ đội Ý. Ý cho rằng họ đã bị trọng tài xử ép quá. Cần phải ném trứng thối cho mấy thằng cha trọng tài sáng mắt ra. Tôi căm thù trọng tài Anh vì nó mà Ý thua Cro, nếu ko thì Ý đã đứng đầu bảng và sẽ rất có thể là đi sâu hơn nữa. Bọn Anh là bọn ăn cháo đá bát.
    Lịch sử đã chứng minh đội nào bị từ chối đến 4 bàn thắng thì sẽ ko thể VĐTG.
    Trên đời chỉ có hai loại người, một loại là những người mê bóng đá và một loại là những người chả hiểu tí gì về nghệ thuật.

Chia sẻ trang này