1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là vận động viên của các đội tuyển vào đây nhé

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi uithuong, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ai là vận động viên của các đội tuyển vào đây nhé

    Mình lập box này để nếu có ai ở trong các đội tuyển các tỉnh thành phố mà có tham gia trên ttvn thảo luận nhé.Mọi người có kinh nghiệm hay "tuyệt chiêu" gì thì cùng nhau chia sẻ nhé.Bạn nào không phải là vận động viên mà có kinh nghiệm gì thì cũng post bài luôn nhé.
    To lephuhai:Hôm trước nói chuyện với kiện tướng của quân đội mà cảm thấy nể quá.Chú lephuhai có đọc box này thì vào điều hành nhé tất nhiên là nếu chú đồng ý .Bọn cháu đang rất cần những người có kinh nghiệm giống như chú.Chắc chú đánh cầu lông cùng thời với bác Thắng (béo),Long (gỗ),Hiệp CAND..... đúng không?thế chắc chú tầm gần 50 tuổi nhỉ
  2. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi chưa thấy ai vào trao đổi kinh nghiệm vậy? Đâu nhất thiết cứ phải là vận động viên của đội tuyển đâu. Cứ có kinh nghiệm gì thì chia sẻ mà. Topic này sắp lặn sang trang 2 mất rồi.
    Tôi thì đang tập đánh cầu, nên chưa có gì để chia sẻ cả. Có chăng là, một trong những kinh nghiệm sống của tôi là phải say mê. Dù làm việc gì cũng phải làm say mê. Đánh cầu lông cũng vậy, từ yêu thích phải chuyển thành say mê luyện tập (không ngại nắng mưa, không ngại khó, không giấu dốt, không coi thường ý kiến mọi người, chịu khó dành thời gian để tập). Tôi không có nhiều thời gian rỗi ở nhà, nhưng tôi luôn để 1 cây vợt ở ngay nơi nào tôi hay nhìn thấy nhất trong nhà, và khi rảnh tôi đứng tập ngay trong nhà (nhà chật cũng có những bài tập phù hợp). Điều này không phải là 1 "tuyệt chiêu" gì cả, mà đơn thuần chỉ là một cách để hiện thực hóa niềm say mê của mình bằng hành động. Tôi nghĩ mọi vận động viên hoặc người chơi cầu lông nghiệp dư nào cũng nên làm vậy để nói rằng mình yêu thích cầu lông.
  3. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Hic,thấy nói đến tuyệt chiêu mọi người đều không post bài.Chắc là dấu nghề rồi,anh gander nói một loạt độc chiêu trong cách tập luyện rồi kìa,đã ai "lĩnh hội" được tí nào chưa nhỉ.
    Đùa thôi mình nói tuyệt chiêu ở đây không chỉ là các động tác khó trong cầu lông mà còn là tất cả những gì liên quan đến nó.Tâm lý thế nào,làm thế nào để tâm lý vững hơn nè..... nhiều lắm.
    Tui có một chiêu tuyệt kỹ nè (có thể mọi người biết từ lâu nhưng tớ thấy nó rất hiệu quả,đề nghị ai đã biết thì đừng chê tui gà nhé).Mỗi khi cắt được cầu em thường đi vòng quanh sân một vòng rồi mới tiến lại chỗ lấy cầu,đi kiểu lững thững ý.Trọng tài không nói được mà còn làm đối thủ còn ức chế nữa,tại thể lực em không được tốt mà tranh thủ nghỉ nghơi một tí luôn
    Thế nào nhỉ,anh em góp ý cho sôi nổi nhé.Hôm nay mà không ai quan tâm thì em cũng "dỗi" luôn
  4. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Cái mẹo gây áp lực tâm lý, đồng thời tranh thủ nghỉ ngơi đấy nghe rất hay. Để khi nào phải áp dụng mới được.
    Thế làm thế nào để tập luyện cho khôn cầu bây giờ. Vừa đánh vừa liếc nhìn đối thủ à? Mà nhìn lúc nào chứ nhỉ, để tìm ra điểm yếu ý.
  5. pro_abs_1000

    pro_abs_1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cái mẹo đấy của bạn rất hiệu quả đấy,mình cũng áp dụng một cách thường xuyên mỗi khi thi đấu.Vừa tranh thủ nghỉ ngơi,vừa gây ức chế đối thủ.
    To gender:theo mình muốn khôn cầu cách duy nhất là bạn phải tập luyện thường xuyên và học hỏi kinh nghiệm của các bậc đàn anh đi trước và chịu khó quan sát thi đấu.
  6. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Muốn khôn cầu thì chỉ có một cách đánh nhiều.Có một cách có lẽ sẽ nhanh hơn tui bây giờ mới ngộ ra.Đó là những lúc không đánh,ta hình dung lại trận đấu hoặc tự vẽ ra trong đầu một trận đấu nào đó,hình dung ra vị trí của mỗi người trong mỗi quả đánh.Cái này nói có vẻ hơi khó hiểu nhưng tui chẳng biết là sao có thể giải thích được.
    Nói đơn giải là thế này trong một tình huống bạn bị đối phương đẩy vào thế khó có thể bị mất điểm hoặc bạn làm cho người ta rơi vào trạng thái tương tự,hãy nghĩ lại những lúc như thế và hãy tìm ra giải pháp tốt nhất.Tất nhiên không phải cái gì bạn nghĩ ra và bạn cho nó là tốt nhất thì trong thực tế nó sẽ tốt như bạn nghĩ.Phải kiểm tra bằng thực tế,nhiều lần như thế bạn sẽ có giải pháp cho từng pha riêng
  7. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Cao siêu vãi, thôi tóm lại cứ đánh cho ra hồn cái đã.
    Rồi khôn dại thì tính sau.
  8. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu choảng nhau rùi..Theo tôi noob nhất box thi cứ chịu khó đi xem thi đầu nhiều vào rồi sẽ lĩnh hội được độc chiêu.Chứ nói miệng thế này thì không ai tưởng tượng được đâu.
  9. traitimdau86

    traitimdau86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    mình thì lại nghĩ cái cách di lòng vòng ấy chỉ áp dụng tuỳ từng lúc và tuỳ từng đối tượng, nếu phải đối tượng nào mà máu chiến và tâm lý vững vàng mà làm nhu thế thì sẽ thiệt vewè bản thân mình, khi cắt được cầu đang là cái đã xugn của mình thie nên chiến tiếp . khi nào mất cầu thì mới nên nghỉ ngoi .
    (xoi lõi bác nào co nhiều hình ngổ trên di động mấy hình con thù hay hinh nguòi làm từ các ký tự ấy thì gửi cho mình với nhe ., mình đang rất thích những hình đó và dang xiu tặp chúng . bác nào có gửi cho mình nhé . cảm ơn nhiều : 0909850247):smil29:
  10. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cứ cầu chết là tớ nghỉ luôn

Chia sẻ trang này