1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai là vị tướng Vĩ đại nhất của mọi Dân tộc, mọi Thời đại ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi daovh, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Dạ, cái phần em nhắc bác về Kim Dung là tỏ ra em cũng biết về Lệnh Hồ Thiếu Hiệp thôi ạ, vì trên đời mỗi bố Xung là có chuyện nhầm như vậy ạ . Cái ông Tấn Triều đó, bác mới chỉ biết ông ấy viết sách đó thời Tấn thôi. Còn _con cháu Trần Ích Tắc, em nghĩ bác cho ĐVSKTT là "thuyết khá vu vơ và không hề được công nhận " thì việc bác đánh giá "diễn nghĩa" và không "diễn nghĩa" như nhau là đúng rồi, bác thật là bác học cái gì cũng đọc, cũng hiểu. A, có quyển "Cộng Hoà diễn nghĩa" hay lắm, không hiểu bác đã ghé mắt chưa.
    Về vũ khí, em có một thông tin nữa: những viên đạn đầu tiên không phải hình tròn, là mũi tên.
    À, mà nếu thế sao không cộng thêm Tạ Huyền đời Tấn, đánh tan hơn 100 vạn quân Tiên Tần, cả Phù Kiên nhà Tiên Tần vì chỉ huy được hơn 100 vạn quân, dẹp tan nhiều chư hầu, Chu Du đánh bại 83 vạn quân Tào, Lục Tốn đánh bại 70 vạn quân Thục, Bạch Khởi chôn sống 40 vạn quân Triệu, Hạng Vũ chôn sống 20 vạn quân Tần.
    Tam quốc chí là sách sử cá nhân của Trần Thọ người Tấn, (cũng như cuốn An Nam chí lược của Lê Tắc thời Trần-Nguyên), chứ không phải chính sử của triều đình do các quan thái sử viết, đâu phải là truyện.

    Tuy đọc dã sử, nhưng bác cũng nên nhớ chính xác, thế kể chuyện mới hấp dẫn được.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    A, nhầm.
    Em rất tự hào được biết Lệnh Hồ Thiếu Hiệp, KD là nhà sử học lớn nhất trên đời này. Việc này Đại Nhã Chi Đường không (chưa) công nhận nhưng ủng hộ. Các bác có bít việc đó không, có tài liệu cho em với.
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì. Lệnh Hồ Xung là học trò Nhạc Bất Quần, là người yêu Nhậm Doanh Doanh, là con rể của Nhậm Ngã Hành, có phải không ạ?.
    Tớ đọc ĐVSKTT rồi, mà không hề nhớ có đoạn nào bảo Trần Hữu Lượng là con cháu Trần Ích Tắc. Đọc một số tài liệu sử TQ càng không thấy nói. Chỉ đọc thấy thông tin này ghi trong phần footnote của Ỷ Thiên Đồ Long ký thôi. Nếu bác huyphuc có thể trích dẫn cụ thể hơn thì tớ rất cảm ơn.
    Trần Thọ đời nhà Tấn viết Tam Quốc Chí, cha ông ta là một viên tướng Thục bị Gia Cát Lượng xử tử. Tam Quốc Chí tất nhiên không phải là Tam quốc diễn nghĩa rồi, có ai nhầm đâu nhỉ
    Mà nếu bác có thông tin gì khác thì bác nói rõ ra, để bảo vệ ý kiến mình chứ ai lại úp úp mở mở.
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
  4. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Bác huyphuc có nhầm không vậy, việc sắp đặt đánh quân Tiền Tần là do Tạ An - chú của Tạ Huyền làm đấy chứ, Tạ Huyền chỉ là một thủ hạ của Tạ An thôi. Có chuyện này khá hay về Tạ An. Lúc quân Tiền Tần đến đánh, Tạ An vẫn thản nhiên ngồi đánh cờ, đến lúc quân Tiền Tần thua rồi "phong thanh hạc lệ, thảo mộc dai binh" Tạ An cũng vẫn bình thản đánh cờ, chỉ bất ngờ giật đứt dây giầy, chứng tỏ ông kiềm chế cực giỏi. Còn Phù Kiên sở gĩ đánh đông dẹp bắc được chẳng qua là nhờ có Vương Mãnh phù trợ, Vương Mãnh chết rồi, Phù Kiên cũng dần kéo nhà Tiền Tần đi xuống. Về các vị tướng Trung Quốc cổ đại, xin đề cử thêm Viên Sùng Hoán, người đã giữ Ninh Viễn và làm Nỗ Nhĩ Cáp Xích, thái tổ nhà Thanh phải mang hận mà chết, cả Nhạc Phi nữa chứ - anh hùng dân tộc số một của Trung Hoa mà lại.
    I have lost the will to live
    [/blue][/size=4]
  5. daovh

    daovh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    1
    Về các tướng lĩnh Trung quốc tôi thấy có mấy người sau cũng là những tướng tài :
    - Hàn tín: một trong tam kiệt , khai quốc công thần đời Hán
    - Bạch khởi : tướng nhà Tần, lập nhiều chiến công góp phần mang lại những chiến thắng to lớn cho nhà Tần.
    - Y doãn : Giúp vua Thành Thang dựng cơ nghiệp nhà Thương
    - Khương tử nha : giúp lập nên cơ nghiệp nhà Chu, tác giả cuốn binh pháp nổi tiếng "Lục thao"
    - Nhạc nghị : Tướng nhà Yên, gíup nước Yên be nhỏ đánh thắng nước Tề hùng mạnh.
    Còn một số người nữa, các bạn bổ xung cho đầy đủ.
    Trong một bài sấm được cho là của Trạng trình có tiên đoán về sự xuất hiện một vị tướng thần của nước nam có mấy câu :
    " Tướng thần hệ xuất Y,Chu
    Thức cơ phục kiến Đường , Ngu thị thành
    Hiệu xưng thiên hạ thái bình
    Đông tây vô sự Nam thành quốc gia "
    "Y, Chu " ở đây là nhắc đến Y doãn và Chu công , một người là danh tướng lừng danh, một người để lại những cống hiến kiệt xuất về văn hoá. Như vậy theo Trạng trình vị tướng thần là người văn võ song toàn, mở ra thời đại thái bình thịnh trị và nước Nam trở thành một cường quốc trên thế giới.
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Các bác vui vẻ wá ta.
    Chẳng hiểu gì. Lệnh Hồ Xung là học trò Nhạc Bất Quần, là người yêu Nhậm Doanh Doanh, là con rể của Nhậm Ngã Hành, có phải không ạ?.

    Đây là (chữ đỏ), em trích của người ta chứ, sao lại phản đối em. Thế đố các bác bit Đại Ngã Chi Đường em nói đó là gì nào.
    Đoạn này em chỉ có ý nói, em đã may mắn được đọc KD. KD cũng l(u)ận tướng như ta (vì cụ nhầm mà). Đoạn Dương Quá đó. À, kể thêm: Tâu Độc Âu Dương Phong, tướng đổ bộ đường không đầu tiên của TQ. Lý Tồn Hiếu, còn 12 quân vẫn tiếp tục chiếm thành. Địch Thanh, đánh Triều Tiên và Tây Vực. Cái ông Mông Ngáo gì gì nhà Tần bình định Sở,Yên hoàn thành thống nhất. Cái ông gì gì đời Minh sở hữu hạm đội lớn nhất thế giới lúc đó(so với lâu thuyền chỉ huy của ông, thuyền Âu 3 thế kỷ sau cũng như thuyền chài), tìm ra châu Úc. Áttila, Yamatô.
    Về tiên phong, em khoái nhất Hạng Vũ. Trinh sát: Macro Polo (nghe đâu ông này đem súng về âu). Viên Sùng Hoán, Nỗ Nhĩ Cáp Xích hai ông này lừa nhau vào thành, có chi hay đâu.
    G. Washington, Đại tướng Mỹ D. Eissenhower hai ông này văn chương bỉ súc, sao lại sánh với các siêu đại soái nhỉ.
    Theo em, chiến dịch Cazacstan là chiến dịch ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử, địa lý xã hội thế giới. Không một ai, sau khi biết đó là trung tâm lục địa Á Âu đã đưa quân vào chiếm. Đó là giao điểm của tất cả các con đường Tây Chinh lớn. Trung tâm Đế Quốc sau này. Chiến tranh làm tan rã Đế Quốc tạo ra Nga (phần ảnh hường là LX), Tầu, Ấn. Góp phần làm Ôtôman nổi lên. Thế các bác bảo chiến dịch nào?.
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    A, Việt Nam không chỉ đánh Mông ở trong nước đâu, ngoài việc viện trợ Chiêm Thành.
    Chuyện này thì mấy bác VNCH thạo hơn anh em mới phải chứ. Quyển An Nam Hoa Sơn Quân Lý Long Tường Lai Triều Chi Sự Tích có ở Miền Nam trước nhiều mà. Thế mà các bác toàn quên.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lâu wá các bác ơi.
    Thưa, trong khi chờ các bác rùa vờ, rùa vịt tra sách, để minh chứng cho điển tích, em xin hầu chuyện các bác về quân Mông Thát, như là để giết thời gian.
    Quân Mông trước và sau khi chiến Kim Quốc, trang bị không thay đổi nhiều. Chỉ có nhận được nhiều thợ nên vũ khí làm nhanh hơn thôi.
    Người Mông không có chữ nên văn, sách và lệnh của họ truyền bằng bài hát. Khi phong tướng, truyền tin, cũng như khi ghi lại lịch sử đều đặt vần, dễ nhớ, được các giáo sĩ đạo "trời xanh" lưu lại.
    Khi chiếm được Phồn Man, Đại Hãn thấy một tên khư khư ôm bọc vải, không kể tính mạng liền bắt tra. Thế là sinh ra chữ Mông Cổ. Đến đời Hốt Tất Liệt mới đổi ra chữ Tầu. Kẻ ôm đại ấn đó, sau này là nhà văn hoá lớn của Mông Cổ. Ông đặt ra chữ viết, chuyển lệnh của Hãn thành luật (lưu đến ngày nay).
    Khi gây sự với Tây Hạ, ông nếm mùi thành quách và những bức tường bộ binh mang giáo dài với cung thủ đặt lẫn, điều đó làm ra trường quân sự đầu tiên của Mông: giáo trình là các bài hát.
    Trận chiến đối kháng đầu tiên cũng dùng cung thủ đứng yên bắn vào quân phi ngựa, quân địch thương vong quay lui, đó là thời cơ 10 đạo quân của ông (cộng chỉ bằng phân nhỏ) tiến công.
    Khi chiếm được Kim Quốc, thật sự, quân ông chỉ có áo lót và tên nhiều hơn, do có nhiều thợ tốt. Một lính Mông cưỡi 3,4 ngựa (không cần hạn chế), ngựa được sản suất tập trung (có quan coi ngựa kiêm luyện riêng). Thức ăn là thịt đặt dưới yên, chín bằng rung động của yên ngựa. Khi đói, đầu tiên là hút máu, sau đó là thịt ngựa. Ngựa chở vũ khí nên người lính Mông rất nhiều vũ khí. Vũ khí chủ yếu là cung, các loại tên, mã tấu.
    Áo lót lính bằng một thứ tơ bền, khi mũi tên bắn trúng, vỡ ra, thành một túi và kéo ra. Áo này là đặc sản của Kim Quốc. Phía ngoài là vải gai dầy và giáp nếu cần.
    Người Mông thừa kế tổ tiên kiểu ra quân lệnh bằng những lá cờ nhỏ. Truyền tin bằng đội kỵ binh vô cùng dũng cảm, nối nhau vượt vạn dặm. Trong trận chiến với các hoàng thân Kiev, người Nga không ngờ một tên như thế đến trước cổng trại đem tối hậu thư (bằng lời). Hắn không thể sống nếu người Nga không vì kính trọng mà tha về.
    Người Tầu gọi kểu động viên của Hãn là "tận dân vi binh". Không hiểu họ có ý gì. Nhưng những đứa trẻ 14 tuổi đã mang ngựa tòng quân: đến nơi trưng binh, chúng mất 1-2 năm.
    Pháo binh, tên gọi thời đó của đoàn xe bắn đá, chủ yếu do thợ người Kim làm. Những cỗ xe đó có thể làm đổ thành. Tù binh lấp kín hào bằng xác bản thân.
    Kỳ công của Trật Xích là vượt Antai, trên con đường hầu như không có người qua lại, ông mang 15 nghìn quân, làm vua Cazacstan không chú ý đến đoàn quân chủ lực đang vượt bình nguyên phía bắc. Truật Xích khai chiến trận Đại Uyển. Tiếp tục chia quân xuống phía nam phân tán quân Cazacstan. Chiến dịch này tàn khốc nhất trông lịch sử loài người, làm thế giới ghi mãi: Thành Cát Tư Hãn, kẻ bạo tàn nhất.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    ặ, sao lỏĂi cho em là tôm cĂ nhỏằ?. CĂc bĂc nài rà xem nào. Em cỏĂnh khoâ chi 'Âu. BĂc tỏằâc gơ em thơ nói cho rà chỏằâ.
  10. ruavang

    ruavang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác vì nói chuyện riêng. trả lại chủ đề cho các bác.
    .
    .Vì em trót mang lời khấn nhỏ Bỏ tôi đứng bên đời kia

Chia sẻ trang này