1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai làm về mảng văn hoá giúp đỡ nhau nào!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi adammacquanao, 22/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclinh03

    ngoclinh03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phúc nghệ quái gì, gọi ông đó là ông Phúc hai lúa chắc cũng ổn hehe, ông đó lúa hợp hơn nghệ, phải không anh nhỉ ? Cái mảng đó thì Phúc nghệ hồi trước kết như điếu đổ nhưng sau này, sự cố từ báo đổ ra do sếp nên Phúc nghệ có phần đổ bể khá nhìu hehe. Nói chung là tờ đó, ông Phúc hai lúa chịu khó tìm kiếm đam mê điện ảnh lắm, ông ý cũng đi cà fê cà fáo, buôn dưa rồi 8 lung tung mà ra tin á...Hehe, vợ giỏi chồng cũng giỏi, cả hai cùng xinh. Nhưng nói chung, tui hông khoái theo dõi điện ảnh Việt Nam mà chỉ thích điện ảnh nước ngoài thui, xem film bên đó có cảm xúc chứ phim Việt Nam theo một ông giám khảo Liên hoan phim gì đó nói là "phim bằng bằng hay bùm bùm và phim ...quên rùi nhưng nghe cũng vui".
  2. adammacquanao

    adammacquanao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Linh có vẻ ghét Phúc nhỉ? Trước đây chắc...không thành à? hì, đùa chút thôi, Phúc có biệt danh Nghệ là do ông ấylà người Nghệ An thôi. Tôi cũng không rành lắm vì anh em đi họp báo nhiều thì biết, ông ấy thỉnh thoảng qua báo tui chơi (có bạn học đh ở đó mà).
    Phim nước ngoài tất nhiên là hay, cực hay, cực phục, cực ...cực...sướng. Đôi khi xem 1 bộ phim rơi nước mắt mà thấy không tiếc, thấy vui vì mình không chai lỳ.....NHƯNG...phải biết khích lệ điện ảnh nước nhà chứ. Có nhiều điều lắm (rất rất nhiều), đừng đổ hết lỗi cho nghệ sỹ, nếu để đổ lỗi, nói thật, không ít người phải đi ....tù đấy ()
    Tớ là dân điện ảnh tay ngang làm báo, nên cũng thấy xót xa lắm chứ, âu cũng là cái liễn.....
    Hôm nay xem lại bộ phim Đường về quê ngoại của Hàn Quốc mà thấy nhớ bà quá....ôi! Điện ảnh Hàn Quốc, oai hùng là thế mà bây giờ trong mắt giới trẻ (nhất là châu á) chỉ là những bộ phim truyền hình mô típ cũ rích trong dòng phim Thần tượng, buồn biết bao cho thế hệ chúng ta- những người đang sống "ào ào, bùm bùm" đấy Ngọc Linh ạ....
  3. yellowpages

    yellowpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, off cái thôi, biết đâu lại chả gặp những người đã từng nhẵn mặt họp báo, giới thiệu CD... mà chả nói chuyện bao giờ
    Tớ đề nghị một buổi gặp mặt của những người làm mảng văn hóa nhé, như thế thì mới cộng tác giúp đỡ nhau được nhiều nhiều
    Đề nghị các bác cho ý kiến sớm. Tớ ở Hà Nội
  4. gianghotachigianghovat

    gianghotachigianghovat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em đọc topic này thấy các bác ca ngợi anh Phúc và chị Thùy Dung, vừa giỏi vừa xinh nên em cũng muốn off phát, để xem đôi Tiên đồng - Ngọc Nữ của làng báo văn hóa như thế nào? Nếu đúng 2 người đó là những người em từng gặp khi đi họp báo thì....hichichic
    Em đề xuất phát: Gặp nhau vào 1 buổi chiều nào đó, tại quán cà phê Hà Nội Phố, trên Trần Nhân Tông ý. Có bác nào khoái anh em gặp nhau phát, biết đâu lại chẳng giúp được cái gì đó.... cho em hahhahha (selfish mà)
  5. muaoi

    muaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao tới đây rồi im re vậy cà? Chắc chắc trong này rất nhiều bác làm báo mảng văn hoá, vậy thì off đi chứ! Tớ cũng có 1 vài số điện thoại của ca sĩ, diễn viên, mình share đi. rồi lâu lâu có tin tức còn í ới nhau nữa chứ!
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, ai có số cell mới của Trọng Trinh ko ạ? Cả số cũ lẫn số cityphone của TT em đều ko liên lạc được. Cảm ơn mọi người trước nhé! (Vote 5*)
  7. niufirework1805

    niufirework1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo một số người vì không làm được các mảng khác nên nhảy sang làm văn hoá. Không biết sao lại vậy. Firework rất thích cái j` liên quan đến văn hoá và nghệ thuật. Suốt ngày lang thang qua các trung tâm văn hoá nghệ thuật của Hà Nội để xem mọi thứ ở đấy.
    Viết về VH có lẽ khong dễ tí nào các bác nhẩy. Em nghĩ ít phóng viên có đủ tầm đủ chuyên môn để viết văn hoá lắm. Có một số bài hay hay em kể cho bạn em là dân làm nghệ thuật chính tông thì bị họ cười vì kiến thức nông cạn và chẳng biết gì về văn hoá cả. Em mong các bác post một số bài về lĩnh vực này lên đây để anh em cùng học hỏi
  8. 5in2005

    5in2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tệ nhở? Thế hóa ra ko làm được giề thì làm văn hoá à? Thế thì có lẽ mình đập đầu vào tường chít luôn cho đỡ vô tích sự híc.....
    Em chỉ đính chính bác một chút là : Có một số bài hay hay em kể cho bạn em là dân làm nghệ thuật chính tông thì bị họ cười vì kiến thức nông cạn và chẳng biết gì về văn hoá cả
    Nói thế thì trong case này : phóng viên là vô văn hoá còn dân nghệ thuật thì thừa văn hoá....chài ạ, e chẳng bít bình luận thế lào nữa đây, hic,,,,,
    P/S: Bác có list các trung tâm văn hoá nghệ thuật cho em tham khảo với........em cũng hay lọ mọ lắm, văn hoá quần chúng mừ............
  9. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Các bác thật là.
    Đề ra ý kiến off eff rồi laichẳng thấy ai hào hứng tham gia gì cả.
    Tôi thấy rằng để cho tiện liện lạc, và cùng giúp đỡ nhau, nên biết tên và số điện thoại để liên lạc cho dễ chứ.
    Hoặc rằng ọp ẹp vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, bên cốc cafe, tại một nơi yên tĩnh nào đó, ngồi dưới những tia nắng hiếm hoi của một mùa đông đến muộn.
    Tôi xung phong trước nhé:
    sdt: 0909880565.
    Rất mong các bác hưởng ứng.
  10. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi PV 1 bác nghệ sỹ già, bác ý bảo thía này: "Cháu còn trẻ, bác khuyên thật nhé. Viết về giới văn nghệ sỹ thì fải thật cẩn thận vào vì văn nghệ sỹ là 1 lũ THỐI MỒM (từ dùng của bác đấy ạ). Chúng nó ăn nói THỐI lắm."
    Mọi người nghĩ thía nào về ý kiến này ạ?

Chia sẻ trang này