1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai lấy vợ bằng tuổi hoặc hơn tuổi thì vào đây nhé!!!Chủ đề nóng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi toankcs, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có nói 1 câu thế này "An cư lạc nghiệp". Chúng ta hiểu câu nói này thế nào?
    Với thanh niên trẻ, cái cơ bản để phấn đấu trong sự nghiệp đó là sự quyết tâm, lòng đam mê, chí hướng bền bỉ,... Nếu trong suy nghĩ gia đình là yếu tố cản trở sự nghiệp thì đó là sai lầm vô cùng lớn. Theo tôi, gia đình là nền tảng, cũng là động lực rất mạnh, hỗ trợ ta rất nhiều trong sự nghiệp.
    Với ai đó chưa ổn định sự nghiệp (ở đây theo tôi đơn giản là có 01 nghề ổn định với 01 công việc ổn định) thì chính gia đình sẽ là động lực để anh phấn đấu.
    Được toankcs sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 26/03/2007
  2. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bạn JangMi à, vấn đề bạn đặt ra không mấy lo ngại, nếu người bạn trai suy nghĩ chín chắn thì họ sẽ làm khác. Còn với 1 người sợ gánh nặng GĐ ảnh hưởng tới sự nghiệp, với những người đó (tôi cho rằng) sẽ ít thành công trong sự nghiệp (xét toàn diện), có thể người đó đạt được tới môt nấc thang nào đó trong hoạt động học tập, nghiên cứu, song đó chưa phải tất cả.
    Sự nghiệp của con người là sự phấn đấu nỗ lực không ngừng (học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng sống, tích lũy kinh nghiệm,...), chỉ có học vấn cao chưa hẳn đã là thành đạt. Khi tôi còn 25-26 tuổi tôi cũng đã từng nghĩ như vậy- suy nghĩ sai lầm. Đó là một quan điểm hoàn toàn không chuẩn (đối với đa số thanh niên). Tôi đã lập GĐ được gần 4năm,cũng đã đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống, và tôi cho rằng công đầu tiên đóng góp vào sự thành công đó- chính là gia đình của tôi, người vợ của tôi. Đó chính là kinh nghiệm của tôi đó (tôi rút ra từ chính bản thân và anh em bạn bè thân thiết)
    "Chỉ sống vì mình thì không đáng sống"
    Được toankcs sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 26/03/2007
  3. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi các bạn nam tầm 25,26 chưa muốn cưới không hẳn vì sự nghiệp. Dù rất yêu và thương bạn gái nhưng họ lo sợ, sợ không có tiền nuôi vợ, nuôi con. Không có tiền thuê nhà (chứ chưa muốn nói đến là mua nhà nhé!).
    Tớ thấy những anh chàng nào dũng cảm lấy cợ sớm thường người đó có hậu thuẫn lớn từ gia đình. Bố mẹ có thể mua nhà cho, công việc ổn định rồi, cứ thế mà lo làm ăn không phải tích lũy mua nhà nữa. Và tiếp đó là vừa sinh con vừa xây dựng "sự nghiệp".
    Những bạn gái có người yêu bằng tuổi cũng nên hiểu cho bạn trai mình.
  4. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bạn cunconxauxi à, không hẳn như vậy đâu, suy nghĩ của bạn cũng có lý nhưng thực tế lại rất ít như vậy. Bạn cứ để ý xem bây giờ có mấy ai phải nuôi vợ không? tôi thấy rất ít, 99% chị em lập gia đình đều không dựa vào đồng lương của chồng. Còn con cái? đương nhiên khi có con thì 2 vợ chồng chủ yếu tập trung vào cho đứa con, lúc này chủ yếu là người chồng phải lo về kinh tế, hoàn cảnh thì không ai giống ai nhưng tôi thấy đa phần các cụ 2 bên ít nhiều đều giúp được, cuộc sống của mỗi gia đình tùy thuộc theo khả năng kinh tế mỗi nhà thôi, và các cụ cũng giúp đỡ trong khả năng có thể đúng không ạ?
    Còn về nhà cửa, không phải hoàn toàn cứ có nhà có đất mới là an cư, mới là ổn định. Các bạn không thấy bây giờ thanh niên trẻ, kể cả những đối tượng có đủ khả năng mua nhà đất nhưng họ lại không mua mà lại chọn cách đi thuê căn hộ? Tại sao?
    Đây là một bài toán kinh tế đấy các bạn ạ.
  5. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Anh em cho ý kiến đi nào
    Được toankcs sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 26/03/2007
  6. hoalythom

    hoalythom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ai khi yêu cũng đều cho là người kia hợp với mình, cách đối xử của người kia cũng hợp ý mình, mọi thứ gần như là trọn vẹn. Nhưng cuộc sống không chỉ có tình yêu. Vợ chồng tôi cũng bằng tuổi nhau đấy. Cũng yêu nhau một quãng thời gian dài 5 năm rồi mới tiến tới kết hôn. Cùng nhau trải qua quá nhiều sự kiện trong cuộc sống và tưởng rằng không thể tách rời được. Nhưng đúng là chỉ khi kết hôn rồi thì những cái mình không nghĩ đến nó mới đến thực sự. Khi yêu, nếu bất đồng quan điểm vẫn có thể giải quyết được bởi vì quyết định có khi chỉ ảnh hưởng đến một người mà thôi nhưng khi kết hôn rồi thì quyết định dù nhỏ cũng ảnh hưởng đến cả gia đình. Năm đầu tiên về sống với nhau, tôi thấy tạm ổn. Tôi nói tạm ổn ở đây là vì chúng tôi lúc đó chưa vướng bận nhiều chuyện gia đình. Vẫn còn mải chơi, chưa thực sự quan tâm đến những vấn đề lớn. Cùng nghĩ rằng việc gì đến thì ta sẽ giải quyết. Nhưng từ khi con trai tôi ra đời thì quan điểm sống đã hoàn toàn thay đổi. Tôi là người vợ, người mẹ nên điều quan tâm nhất đối với tôi bây giờ là gia đình và con cái. Tôi sẵn sàng gạt mọi công việc ở cơ quan để toàn tâm toàn ý với gia đình. Còn chồng tôi thì khác. Vẫn thế. Quan điểm của chồng tôi là vợ phải là người vợ hiền, dâu đảm, mọi việc trong nhà là của vợ, là việc vặt không đáng làm. Đàn ông phải làm chuyện lớn. Ông bà ngoại có thể giúp đỡ con gái họ nhưng chồng thì không. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có công việc và kiếm tiền. Tôi cũng đã nhiều lần nói với chồng tôi rằng tiền cũng quan trọng nhưng nếu chỉ có tiền thôi thì chưa đủ. Tôi cần người đàn ông chia sẻ với tôi không chỉ công việc mà cả những việc lặt vặt nữa. Không có chồng tôi vẫn có thể làm tốt mọi việc cho dù nó không được hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn muốn chồng mình cùng làm với mình. Tôi thiết nghĩ người phụ nữ nào cũng mong muốn điều đó.
    Bây giờ tôi và chồng tôi rất hay cãi nhau. Tôi thấy vợ chồng tôi tình cảm không còn thắm thiết nữa. Mỗi người đều theo đuổi một mục đích mà tôi nghĩ sẽ chẳng gặp nhau ở cái đích cuối cùng. Bây giờ tôi mới thấy người ta nói đúng. Vợ chồng bằng tuổi thật khó hoà hợp. Vợ thì già dặn mà chồng thì còn trẻ con. Chưa ý thức được việc mình có một gia đình riêng và mình cần phải chăm sóc nó.
    Tôi thấy hối hận vì đã lấy chồng bằng tuổi.
    Rất mong được chia sẻ với các bạn
  7. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình thừa nhận giờ phụ nữ độc lập hơn về tài chính, nhưng phần lớn chồng vẫn làm ra nhiều tiền hơn. Nếu tầm tuổi nhau (ở mức tuổi 25, 26), mình thấy hiếm có người nào vợ làm nhiều tiền hơn chồng. Hơn nữa cũng hiếm người con trai nào chấp nhận lấy vợ mà trước mắt phải sống nhờ vào vợ. Lúc chưa lấy nhau thì không sao, nhưng khi lấy rồi còn bao nhiêu thứ phải lo. Tài chính là một chuyện, nhưng những người chồng bằng tuổi thường không thể là một cái "cột trụ" vững chắc cho gia đình được, ít nhất ngoài 30 tuổi họ mới thực sự trưởng thành.
    Những anh chàng lấy vợ sớm trong trường hợp có học hành đầy đủ, ra trường bố mẹ lo nhà cửa, có công việc làm ổn định --->dám lấy vợ sớm, có thể hạnh phúc, một phần vì vấn đề kinh tế đã được giải quyết phần nào.
    Mình cũng có một số người bạn thân (bạn nam) có bạn gái bằng tuổi. Họ tâm sự với mình rất thật lòng, họ có yêu, có xác định tiến tới hôn nhân, nhưng vấn đề là thời gian. Họ cũng muốn lấy vợ luôn nhưng điều quan trọng họ chưa tích lũy đủ để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình, cả về tinh thần lẫn vật chất.
    Mà thường mình thấy yêu hay lấy những người bằng tuổi, phụ nữ thường già dặn hơn cả về hình thức lẫn suy nghĩ. Khác nhau nhiều quá --->không nhường nhịn ---> dễ dẫn tới tranh luận gay gắt, thắng thua. Khi yêu thì đẹp, nhưng khi lấy rồi sẽ dẫn đến nhiều vấn đề lắm. Đẹp khi yêu vì lứa tuổi hợp nhau, sở thích cũng hợp, đi chơi cũng hợp...hi hi

  8. toankcs

    toankcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    có bài này mọi người tham khảo nhé:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2006/05/3B9E9E5C/
  9. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0

    Mình lấy chồng hơn 5 tuổi mà sao thấy ảnh ấy vẫn trẻ con quá, giá như lấy chồng nhiều hơn 7- 10 tuổi thì chắc chín chắn hơn
  10. tvtk81

    tvtk81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nghe Anh và mọi người bàn luận về topic cua anh zui quá, dạo này hơi lười nên khong chịu online, theo như anh biện luận thấy lập trường của anh về việc lấy vợ sớm và ổn định gia đình để "An cư lạc nghiệp" nghe cũng rất thuyết phục,. Em biết bằng tuổi em bi giờ ngày xưa Anh đã lập GĐ,..Em cũng đã từng yêu nhưng trong đầu chưa có ý muốn lập gia thất, không phải là em trăng hoa đâu, yêu rất chân thành, và cũng có ý định tiến đến hôn nhân nhưng, anh ạh chăm lo xây dựng được một gia đình mà trong đó ngoài tình yêu vợ, con còn có trách nhiệm của người chồng của người đàn ông thật sự em thấy là một vấn đề,. Trong tư tưởng, trong lập trường cũng có nhưng điều đó chưa đủ anh ạh,.
    Cuộc sống nhiều khi theo em nó tàn khốc như cuộc chiến thành Rome trong các phim Sử thi vậy, nó như các chiến xa mã còn Ta là đấu sĩ nhưng trong tay ta không phải là thương nhọn mà chỉ là một tấc gươm cùn,Đành rằng thêm người sẽ thêm của, nhưng tất cả đều có cái mà người ta gọi là thước đo, đó là thu nhập để lo toan cho cuộc sống của bản thân và gia đình, nếu có mình ta, thiếu thốn một chút cũng không sao nhưng khi có GĐ thì không thể thế được mọi thứ phải đàng hoàng và nếu chưa làm được điều đó thì việc XD gia đình với Em vẫn chưa xác định được anh ạh,...

Chia sẻ trang này