1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai lười yêu thì vào đây !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi robin2010, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Anh mải mê về một màu mây xa.
    Cánh buồm bay về một thời đã qua
    Em thầm hát một câu thơ cũ, về một thời thiếu nữ say mê
    ..Về một thời hoa đỏ diệu kì.....
    Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi, như nuối tiếc một thời trai trẻ
    Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ, ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
  2. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    AAAAAA !!!!!!
    Nhớ ra rồi đây là bài THỜI HOA ĐỎ
  3. fallriver16

    fallriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    muốn yêu lắm nhưng lũ nặc nô cứ rủ đi lượn lờ cùng đâm lười theo chúng nó
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Vì đàn ông bây giờ tẻ nhạt hết sức chịu đựng. Lại còn biết bao nhiêu tính xấu khuyến mại thêm.
  5. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bác có chắc là mình gặp hết đàn ông trên đời này chưa mà nói đàn ông tụi tôi tẻ nhạt ?
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay thể nào các anh cũng nhảy vào giương vi giương vảy.
    Với các vấn đề khác đôi khi e còn tìm cách xử lý cho nhẹ nhàng hợp lý. Chứ riêng quả nhận xét này thì khỏi, các bác cứ nhảy vô đâm chém thoải mái. E khỏi giải thích. E đang cùn đây. Ke ke!
    Dạo này thích chửi đời! Chí phèo mất rồi...
  7. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì em ấy gặp toàn thằng tẻ nên em ý lười yêu
    Bao giờ gặp thằng tốt hơn thì lại yêu lại chứ có jì mà bác làm ghê thế hở bác.
    Type cái này lại nhớ câu đọc trong one piece
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu hiện tại với mình vẫn như là ánh trăng trên mặt nước vậy, ở gần ngay đấy nhưng xa vô tận, thôi thì đành đổ thừa cho số phận..
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì sao mà k đc nói thế
    @ meo_ngungoc: Ừ. Giá như k cần yêu mà vẫn có chồng nhỉ. Nhưng thằng chồng nó fải cực yêu, cực hiểu mình thì mới lấy cơ. Lấy ng yêu mình còn hơn lấy ng mình yêu
  10. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Ai tự xưng là " Lười yêu " là một lũ bất lực

Chia sẻ trang này