1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai lười yêu thì vào đây !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi robin2010, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko lười yêu nhưng chưa gặp giai hợp và hiểu.
    Mí lị giờ cứng tuổi rồi, yêu là nghiêm túc nên phải "sáng mắt sáng lòng", ko thể "vơ quàng vơ xiên" được. thế thôi!.
    Bác yêu rồi chắc bác hiểu, bọn trẻ nó nghĩ yêu rất đơn giản nên nay yêu mai bỏ là phình phường. Còn "cứng tuổi" là phải có quá trình tìm hiểu ( mình có cổ quá ko nhỉ?) và chia sẻ nữa.
  2. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Pác không thể như thế mãi được có phải không nào !
    Pác phải thực tế một chút , mình phải đi tìm tình yêu chứ đừng để tình yêu tìm mình. Bây giừ nam nữ bình đẳng bác đừng ngại khi phải nói ra quan điểm yêu của mình với phái nam . Có thể khi nói ra thì tình yêu đến với bác dồn dập ý chứ lị !!?
    Bác tiếp tục vào thảo luận cùng bọn em nhé !!
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ý nhanh fết!
    Dù là gì thì cũng rứa cả, nhỉ!
  4. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    mình còn phải đi kiếm tiền nên chảng có thời gian đâu mà yêu
  5. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì chỉ tiêu qua'' cao + buồn bực + tự ái cao nên cũng hẻm có tình yêu
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ ss
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    lười yêu vì ....... có vợ rồi yêu dồn hết vào vợ
  8. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Đặt cục gạch vào đây cái nào. Lười yêu kinh dị ( cơ mà iem vẫn yêu tổ quốc, yêu đồng bào nhá =)) )
  9. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tớ đếch lười yêu. Bởi yêu khó quá, đang cố học. Chứ bản thân tớ rất muốn yêu.
    Làm gì có ông nào lười yêu. Chỉ có ông:
    - không thể yêu được.
    - không còn khả năng yêu.
    - chưa lớn.
  10. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    à ừ.. thì em cũng có bảo tim em nó hoá đá đâu nào? vấn đề là chưa gặp người có thể đồng tâm, đồng lòng.
    Em cũng chả nhát gì vì giao tiếp trong xã hội em khá bạo dạn và tự tin. Vấn đề là ngừơi có thể khiến mình rung động thôi.
    Em sợ nhất là cái gì đó na ná, tưởng thế đấy mà đâu phải vậy.
    Em cũng chả có tiêu chuẩn ISO gì với các anh giai đâu vì "em cũng biết mình là ai" mà..
    Túm lại là "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" ... chưa có thì là "chưa vồ"

Chia sẻ trang này