1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai lười yêu thì vào đây !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi robin2010, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiditimcongly

    nguoiditimcongly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Lười yêu, đơn giản là để thời gian vào những việc có ích hơn: Chơi game, kiếm tiền, nghịch ngợm Computer... và v..v..v....
    Yêu tốn thời gian lém!
  2. loyalrain

    loyalrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    yêu tốn tiền tốn của lắm các bác ah .. để dành để đi du lịch thích hơn
    mà mấy tuổi roai mà còn hẹn với chẳng hò .... rực ruột !
    - Em về bảo mẹ em ..." con đi làm xa ..mẹ ở nhà xem có đứa nào nó hay hay thì phone cho con về cựới là xong , cần gì phải tìm hiểu "
  3. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lười yêu thật rồi , toàn ỉ vào bố mẹ , chẹp!!
    Tình hình này phải lập Club những người Lười Yêu thôi
    Bác mod lập cho mọi người nhờ .
    Được robin2010 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 04/08/2007
  4. sexyboy88

    sexyboy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tham gia câu lạc bộ văn hoá ứng xử đi , sinh hoạt thứ tư hàng tuần , từ 20h đến 21h30 . Địa chỉ : phòng 305 toà nhà B cung văn hoá hữu nghị Việt Xô Hà nội . Lệ phí 15k/ tháng .
    Cuối tháng này ở đó tổ chức đi dã ngoại đấy , chắc đi 1 ngày , bán kính khoảng 60km quanh Hà nội
    Có gì thắc mắc thì PM nhé
  5. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    còn em ngoài những lý do các bạn kể trên, riêng em còn có lý do khác nữa là: đọc báo, xem phim, thấy ngoài đời ng ta yêu khổ thì nhiều mà hạnh phúc thì hok có bao nhiêu......>vì vậy em cũng "lười yêu", phải nói là "chán yêu". Thấy ngao ngán 2 chữ "tình yêu" quá các bạn. Làm bạn cho khoẻ ng, để được tự do thoải mái. Yêu rồi mất tự do.
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    tuổi trẻ cần ,.,,,...$ để xây dựng đất nước
    có 1 câu nói ko bao giờ sai
    "khi còn trẻ tôi thấy tiền là quan trọng nhất - và khi về già tôi thấy rằng...đúng như vậy"
  7. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Nếu lập club thì tớ đăng ký 1 chân 1 tay nhá .
    Tớ thấy giai bi h chán quá, ko bằng các cụ ngày xưa .
    Khó nảy sinh tc thế thôi .
  8. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Kén chọn quá, khó yêu lắm. Không có tình yêu lớn thì yêu tình yêu nho nhỏ thôi, gọi là tiểu yêu
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ngáp , cứ thế này bảo sao ko lười yêu.....Không biết đã có ai từng bị la thế này chưa "mày lười thế này thì có ch... nó mới yêu"
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thế tình yêu nhớn gọi là gì hả bà chị Đọc bài này của chị vui mà chí lí phết. Tặng hoa bà chị nè
    Không khéo yêu riết rồi tiểu yêu lại nâng cấp thành tình yêu lớn ấy nhỉ

Chia sẻ trang này