1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai lười yêu thì vào đây !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi robin2010, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài , Mỗi ngày nâng cấp tiểu yêu một tí . Rồi đến một ngày nào đó tiểu yêu ===> .......cái jì nhỉ
  2. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào chứ . Các cụ ngày xưa làm sao mà bằng con trai bi h .
    Tui nghe kể ngày xưa các cụ ông kô dám cầm tay cụ bà vì các cụ sợ cái hành động ấy là : Ăn cơm trước kẻng !? . (Ngố tàu)
  3. keque

    keque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    a...là tại vì các cụ ngỡ nắm tay nhau là ...có bầu hehe
  4. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lễ giáo ngày xưa thì bố của nghiêm khắc rồi. Chả thế mới có câu ca dao thế này:
    Yêu nhau thì đứng đằng xa
    Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần
    Thế nên cấm có là xớ rớ.
    Ngày xưa các cụ dễ thành đôi chẳng qua là do các cụ không tiêu chuẩn gì mấy, đặt đâu ngồi đấy thôi. Về với nhau rồi thì đủ thể loại lễ giáo tình nghĩa của nền giáo dục Khổng Nho nhồi vào đầu nữa nên cấm có nghĩ đến chuyện bỏ nhau. Dễ nảy sinh tình cảm thì tớ không dám chắc, mà nảy sinh rồi có về với nhau không lại là chuyện khác nữa, khổ đủ đường. Mà ngày xưa trọng nam khinh nữ, năm thê bảy thiếp chuyện thường, phụ nữ ngậm đắng nuốt cay cấm có hé răng. Từ bà nông dân đến bà hoàng hậu đều có nỗi khổ to đùng cả. Tớ thấy phụ nữ bây giờ đỡ hơn bao nhiêu chứ. Con trai bây giờ ít ra còn biết đến khái niệm dịu dàng, tôn trọng phụ nữ ... nhiều hơn nên chị em đỡ khổ. (đỡ thôi chứ có hết không thì còn tùy người)
    Được nang_tien_tren_cong_co sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 08/08/2007
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đùa hoài, đừng khinh các cụ, các kinh điển các cụ để lại chỉ có chí với lý thôi. Thử hỏi bác đủ trình nghĩ ra mấy thứ như Tố Nữ Kinh kô. Em chưa dám kiểm chứng nhưng mà em chắc là bác ek nghĩ ra dc.
    Nói chung dù là hậu sinh khả úy nhưng các cụ vẫn cứ phải kính.
  6. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Thời các cụ khác thời nay ở chỗ. Thời các cụ đổ trách nhiệm cho giời được. Thời nay lựa chọn thoải mái nên khi định đổ trách nhiệm cho giời cũng đuối lý. Dù sao thời nay đỡ tức hơn thời các cụ. Thời các cụ giống như đi ăn cưới chia mâm 6 người, không được chọn. Đôi khi nhìn thực khách cùng bàn mà nuốt không trôi. Thời nay dễ chịu hơn như ăn buffet, chọn thoải mái. Kết quả cuối cùng hả. Vẫn sòn sòn sòn đô sòn.
    Được khoaitayxanh sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 08/08/2007
  7. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    . Yêu nhau như chó với mèo,...Yêu được một lúc mèo trèo lên cây..Chó nhìn cặp mắt thơ ngây...Giậm chân xuống đất ****** xuống không... Mèo cười đồ chó lắm lông...Bố đếch xuống đấy đồ không biết trèo.....Chó ta nhìn thẳng mắt mèo... Mày khinh bố quá, bố trèo cho coi.... Chẳng may ngã xuống thì toi... Chó ta lẳm nhẳm, thế thôi kệ mày... Chẳng thèm cái đồ mặt dày.... Gọi thì không xuống thế thì ông di...
    THẾ NÊN NGẠI YÊU LÀ PHẢI THÔI
  8. traingheo124

    traingheo124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế, ra trường rồi mà không kiếm được em nào. Giờ vẫn vườn không nhà trống. hehehe. Có bạn gái nào tớ làm ở đây tớ làm quen với
  9. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm , bác cứ chịu khó theo dõi topic này thì ối em làm quen đấy .
  10. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    lười yêu bởi đã yêu và thấy thất vọng vì ty

Chia sẻ trang này