1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai mà chả có biệt hiệu...Theo bạn điều đó có ảnh hưởng ntn?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi pk_express, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pk_express

    pk_express Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả có biệt hiệu...Theo bạn điều đó có ảnh hưởng ntn?

    Nếu đã từng trải qua đời học sinh,ai mà chả có 1 biệt hiệu riêng cho mình.Có cái hay cái dở...
    Riêng đối với riêng bản thân tôi thì cái biệt hiệu cũng hay đây chứ,tôi ko thể nào nhớ hết từ bé đến lớn tôi đã có bao nhiêu biệt hiệu...Từ thằng Bi mà ngày xưa cha mẹ gọi yêu cho đến bây giờ là Rùa...Tôi cũng ko còn nhớ nữa,nhưng tôi cảm thấy rất vui vì đièu đó thể hiện tình cảm đối với tôi.
    Theo bạn thì biệt hiệu có quan trọng đối với mỗi chúng ta hay ko?Nó làm ban vui hay là khó chịu.....?
  2. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thường thì người ta lấy những điểm đáng cười hoặc không thì dễ nhận ra nhất của người khác làm nick name. Nhưng cũng có một số nick name bị đặt chả ra đâu vào đâu cả, như mấy thằng bạn mình, Phong "Hủi", Chính "Đàn Bà", Lộc "Chó Ngao", Đô "Máu .`."...
    Riêng mình ở lớp nó gọi là Mr Smiler. Nghe cũng sướng.
  3. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cấp 1 bạn bè gọi là Phú lỉnh
    Cấp 2 bạn bè gọi là Phú lỉn
    Cấp 3 bạn bè gọi là Phú đỉn
    Mịe!Dek biết thế nào!Nhưng mỗi cái tên mỗi niềm tự hào!Mỗi cái tên mỗi kỉ niệm.Trong lớp toàn gọi tên bố mẹ nhau!Cuối cùng sau giờ học tiếng anh mình có cái tên mới Phú sink(đọc là xinh)Mún bít tên mẹ iem thì tra từ điển!Hồi đấy còn oánh bọn nó,nhưng bầy giờ muốn được gọi cũng không được!Tao nhớ chúng mày
  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mẹi,chỉ mỗi 1 lần làm mắt lác siêu quá thế là tụi nó đặt cho cái biệt hiệu là Vân lác.Thế mới đau chứ.Bây giờ đi đâu tụi nó cũng gọi mình là Vân lác,lác đâu mà lác chứ.Đã thế đeo kính vào cho hết lác.
  5. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tớ có biệt danh là Tồ từ hồi mới vào cấp 3 ( bọn SFC đừng trêu tao đấy )
    Tớ cũng ko hiểu tại sao tớ lại bị gọi là Tồ nữa, tớ thấy tớ cũng bình thường, có tồ lắm đâu ! Nhưng từ đó cũng thấy thích thích, và bây giờ thành biệt danh luôn ! Nghe cũng hay hay !
  6. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt SFC,chính thức xin được gọi congtu_omai là Cường Tồ.Ko chịu cũng phải chịu,vì đó chỉ là biệt hiệu thôi mà.Cường tồ,hí hí...
  7. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    biệt danh thì mình chắc là vô số rồi. nhưng toàn những cái mà không thể tiết lộ được, dù sao mỗi biệt danh cũng là một kỉ niệm đẹp của một thời.
  8. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Biệt hiệu á ? Nhiều lắm . Ngày bé bị mọi người gọi là đầu gấu . Can tội bé nhất nhà chuyên môn đi bắt nạt mọi người . Tout tùn tụt . Chả tha ai .
    Ở nhà mọi người hay gọi là Chít - có tuổi chuột đâu mà gọi thế nhỉ ? - Lớn đùng . Đi ở chỗ đông người là phải dè chừng ông anh nhất . Vì bất thình lình mà ông ì cất giọng oanh vàng thỏ thẻ " Chít ơi ... " là die . Nói bao nhiêu lần ko sửa dùm . Người ta lớn rồi mà .
    Hồi cấp 1 , cấp 2 thì bị gọi là Đà điểu . Can tội cao nhất lớp . Hồi í tức lắm , nhưng đến năm lớp 9 thì tự hào vênh mặt vì " Tao cao hơn chúng mày " chứ ko còn bùn và xấu hổ như trước .
    Đến năm cấp 3 thì biệt hiểu chỉ có vài đứa bít , chính xác là cái Lan ( nó là đứa đặt cho mình ) Biệt hiểu này thôi cứ cho vào bì mật nhỉ ???
    Ở bên Pháp thì bị gọi là Trang béo , mèo béo . ( hì hì , đợt Tết tăng 8 cân so với hồi ở nhà . Béo núc ních )
    Bây giờ về , thì có nickname là Cá Vàng béo ú . , người mẫu chuyên nghiệp của các show thời trang dành cho người dư cân !
    Thích nhất biệt hiệu nào á ? Tất nhiên là Cá Vàng béo ú rồi , người yêu của Cá Mập béo ú maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  9. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Biệt hiệu của em là Tồ chứ ko fải là Cường Tồ
    Híc ! Mình thấy mình cũng đâu có Tồ lắm đâu !
  10. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2 tui bị gọi là hằng già, còn cấp 3 bi gọi là hằng voi( vì gầy quá)

Chia sẻ trang này