1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai mà chả có biệt hiệu...Theo bạn điều đó có ảnh hưởng ntn?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi pk_express, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    từ khi có cái nick wingcelot thì đi đâu cũng bị gọi là wing cả! lần trước bà mỏ còn gọi mình là gà mới tức
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Híc ! Ông lúc nào chả bị gọi là Wing, lâu quá mới thấy ông, dạo này còn lướt qua IIR nhiều ko ?
    Gọi là Wing còn sướng chán, lắm biệt danh còn ghê hơn nhiều, như tôi nè, chả tồ 1 tí nào mà lại bị gọi là Tồ
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mình có 3 biệt danh lận.HIHI,thích ăn dưa hấu nên gopị là ba dưa,thích bài hát của THANH hoa thì bị gọi là Mết Man.Còn 1 cái nữa phát âm gần giống JODI(hihi,cái tên này tồnt ại lâu nhất va cũng xí nhất,tui ghét nhất).Bởi con mụ chị cứ khi mắng mình việc gì là lôi cái nick đó ra gào cả nhà lên(Khỉ gió,chắc bị thần kinh lúc đấy),nghe mà phát ớn.lớn đùng rồi mà còn gọi tên đấy.Ngượng chết.

Chia sẻ trang này