1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai mê ca sĩ JIMMII JC NGUYỄN nào?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hoatrang, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatrang

    hoatrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ai mê ca sĩ JIMMII JC NGUYỄN nào?

    Các bạn ở đây có ai cùng sở thích với Hoatrắng không? Dòng nhạc của anh cũng ít được hâm mộ, nhưng thật sự là nó rất nội tâm đấy các bạn ah!
    Theo HT biết thì có bạn nick là Traithoinay hay post những bài hát của anh ấy lên " thư viện bài hát" ở ttvn này! Hà! như thế nghĩa là HT đã có ít nhất một đồng minh rùi! Ai có nhu cầu về lời bài hát thì kêu HT một tiếng nhá. HT sẽ đáp ứng ngay.
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ôi, thế là tớ cũng đã có đồng minh rồi, hic, tớ nghe Jimmy từ năm lớp 8, ôi trời " ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù, trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em, chiếc lá úa xa cành, ư ư ư, giờ còn bay về nơi phương ấy , ư ư ư, người đã đi cho bao tháng ngày, ư ư ư, chìm khuất trong mơ.........."
    sau này chuyển qua nghe rock tớ mới thấy rock và Jimmy có những sự đồng điệu khác thường, nghe chán vật vã, nghe điên cuồng, 12 giờ đêm lại mở KHánh Ly ra nghe, ôi," sen hồng một nụ, em hồng một thủa, một thủa xuân xanh." " Từ nay anh đã có người", gào thét vật vã, xé tan mùng mền, khực khực, lại đem Jimmy ra, ôi, " Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui " ừ, không biết giờ em đang làm gì nhỉ? À, có lẽ em đang ngủ, mà khôngbiết em có mơ thấy tôi không? Hay là đang nhớ đến thằng mắc dịch nào? Ôi, phải chơi rock cho đỡ buồn thôi, ****ing hostile, ôi,
    Tớ buồn quá, không biết mình đang viết cái gì đây nữa.Thông cảm nhá

    I'm a young gun!
  3. hoatrang

    hoatrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Con người có nhiều lúc như thế lắm, HT cũng có lúc như một người hâm. Làm gì cũng chẳng biết nữa, dúng là chán vật vã.
    Chỉ có những người như thế mới tìm được sự đồng cảm cho riêng mình.
  4. minhee_kang

    minhee_kang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hoa Trắng ! rất tiếc là mình biết mục này chậm quá , híc híc , mà thôi muộn vẫn hơn không phải không bạn ? không biết bạn thích Jimmy ở điểm gì ? còn mình thì ngoài giọng ca ngọt ngào êm ấm của Jimmy thì còn 1 lý do nữa khiến mình đặc biệt thích Jimmy là do anh ấy thường có những bài hát nhạc Hoa lời Việt .( Vì mình la người Việt gốc Hoa mà) nếu thích bạn có thể kết bạn với mình chứ ? Mình tên Hùng , 18 tuổi hiện đang o Hải Phòng . Mail của mình là : Nanhbac@yahoo.com ! mình đợi thư của bạn đấy !

    xtect
    [/size=8]
  5. tranduyhoanvn

    tranduyhoanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là một người rất hâm mộ jm Nguyễn.Tất cả các bài hát của anh làm mê hoăc lòng người .Mình rất mê bài hát "Hoa Bằng Lăng" của anh ấy.Bài dó mình nghe cả 100 lần cũng ko thấy chán.Có lẽ mình cùng một fan với bạn hoa trang.Đúng là mỗi khi anh ấy hát thì miễn chê luôn. Mình cũng như các bạn muốn vào trong này thảo luận về những gì mình thích.Mình rất mong mọi người luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau đẻ cho ttvnonline ngày càng được mọi người biết đến nhiều hơn.Chúc các bạn có một ngày vui vẻ trên mạng.bye!
  6. minhee_kang

    minhee_kang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bạn của tôi ơi ! làm ơn có thể gửi lời bài hát :" Người phu xe " nhé , mình rất thích nghe bài hát này . Nó có cái gì đó thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần xúc động . Nó có nét gì đó thật gần gũi với cuộc sống bây giờ

    xtect
    [/size=8]
  7. minhee_kang

    minhee_kang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hoa Trắng ới ời ! sao bạn chưa gửi lời bài hát : "Người Phu Xe " của Jimmy cho mình vậy ? híc híc ! mình đợi bạn mãi mà chẳng thấy bạn đâu cả ? bạn nói la sẽ "đáp ứng nhu cầu của fan Jimmy " mà ! Text

    xtect
    [/size=8]
  8. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chờ một tí đi, đĩa đó tôi cho bạn mượn rồi, tôi đang chờ nó trả rồi sẽ chép lời cho bạn nhé

    I'm a young gun!
  9. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Gửi Minhee-kang
    Người phu xe- J.J.Nguyễn
    Từng vòng vòng xoay, đường đầy bụi cay, và những chuyến những chuyến xe nuôi cuộc đời, với bao ước vọng, mà ước đẫm trên thân mình, từng dòng mồ hôi nóng.
    Rồi trời đổ mưa, dòng người lại thưa, là những lúc trái đăng giết tình mình đau, đời này khi sinh ra không cho được nhiều may mắn, số phận người thật nghèo.
    Những vất thương hằn sâu không thể dấu, cũng như mưa rơi ngập trên đôi chân mình, đôi chân ta đạp mòn đường chảy lối,mẹ già ngồi trông, tim ta bật khóc, phố đêm giăng muôn đèn màu.
    Đưa hết bao người đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về.Khi sương mai đọng còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành.
    Thằng nhỏ mồ côi, nằm lề hè đó, giọt nước mắt nó đã rớt thật nhiều rồi,đời này khi sinh ra không cho được nhiều may mắn, số phận nó bạc bèo.
    Có vết đâm ngàn năm không rỉ máu, chỉ nghe đau trong tận nơi trái tim mình, đi nơi đâu tìm mình một hạnh phúc, mẹ già còn mong, con tim ta lại nhói, phố đêm giăng muôn đèn màu.
    Đưa hết bao người đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về.Khi sương mai đọng còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành.
    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi cho con tim ta mang niềm niềm tin tới..KHi cuộc đời mang cho ta bao nhiêu niềm đau, khóc cho đời hay mình đang khóc mình đau
    Có vết đâm ngàn năm không rỉ máu, chỉ nghe đau trong tận nơi trái tim mình, đi nơi đâu tìm mình một hạnh phúc, mẹ già còn trông, con tim ta lại nhói, phố đêm giăng muôn đèn màu.
    Đưa hết bao người đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về.Khi sương mai đọng còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành.
    ------------------------------------------------------------------
    (Bạn đã hài lòng rồi chứ?)

    I'm a young gun!
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0

    *Giới thiệu về Jimmii J.C. Nguyễn
    ( Theo dactrung.com)
    Jimmii JC Nguyễn đi cùng với cha đến Hoa Kỳ lúc anh 10 tuổi (kinh nghiệm được diễn tả trong bài hát ?oNhìn Mai Con Khóc?, là bài hát anh viết khi nhớ Mẹ và các em mỗi độ Xuân về). Đến năm 1992, cả gia đình đoàn tụ. Jimmi đã ghi danh vào trường luật Golden Gate University, dự tính theo ngành Luật, nhưng khi cô gái em gái duy nhất mất trong một tai nạn xe hơi vào ngày July 4, 1992, thì sự việc này đã làm thay đổi đời anh. Anh buồn nản, tìm lãng quên qua âm nhạc và sáng tác ra bản ?oMãi mãi bên em? (Besides you eternally). Bài hát là một diễn tả tâm trạng thương tiếc, rất cảm động. Với sự khuyến khích của gia đình và bạn bè, Jimmii cho ra đời cuốn CD đầu tiên cùng tựa với bài hát. Không ngờ bài hát mau chóng được giới trẻ Việt Nam toàn thế giới ưa chuộng. Lúc đó Jimmii được 22 tuổi.
    Với bài hát này, Jimmii JC Nguyễn đã được Hội Đông giải Grammy kỳ thứ 39, tức năm 1998, đề cử anh trong danh sách giải ?oNghệ Sĩ Mới Trong Năm? (New Artist Of the year). Đây là một vinh hạnh cho riêng cá nhân anh nhạc sĩ trẻ này và niềm hãnh diện cho Cộng Đồng VN, vì giải Grammy là giải thưởng Âm Nhạc có giá trị nhất tại Hoa Kỳ, mà người Nhạc Sĩ nào tại Mỹ cũng muốn được đề cử vào. Tên anh đứng hàng thứ 36, tuy không hy vọng giật giải nhưng như thế chứng tỏ dòng nhạc của anh có giai điệu mới lạ và anh là nhạc sĩ có đầu óc sáng tạo. Album của Jimmii JC Nguyễn đồng thời cũng được đề cử trong các danh sách ?oBest Pop Album?, ?oRecord of the Year, Song of the Year (Bài hát hay trong năm), Best Male Pop Vocal Performance, (Nam Ca sĩ có giọng hát, lối trình diễn hay). Album đó có bài những bài sau: The Sight of You, Love Gone with the Autum Leaves (Tình như lá bay xa), Still Waiting and Love and Life, (Ngồi Đây Vẫn Mong Đợi), and Goodbye Blue Sky (Vĩnh biệt màu xanh).
    Tiếng tăm của Jimmii lên và anh được chính thức mời về VN trình diễn vào mùa Xuân năm 1997. Buổi trình diễn được giới trẻ nhiệt liệt hưởng ứng, tuy rằng khi mới tới VN anh bị tai nạn xe hơi rất nặng, và phải dời ngày trình diễn lại 2 tháng sau đó.
    Jimmii đã cho ra nhiều albums khác nhau, chứng tỏ một sức sáng tác dồi dào. Trong tay tôi có Album ?oĐá có buồn không?o, - The best of Jimmii JC Nguyễn - Jimmii JC Nguyễn chịu ảnh hưởng các nhạc mới ngày nay của Mỹ quốc, Âu Châu. Bài hát, tuy lời buồn, nhưng khg ảm đạm, với các âm thanh mới của đàn điện và các dụng cụ nhạc hòa âm (percussions) nên nghe như tiếng suối róc rách, thánh thót, dật dìu, êm đềm. Thời Tân Nhạc VN, các nhạc sĩ đã cho ra đời rất nhiều bài hát có lời thật hay như thơ, và âm điệu thì chịu ảnh hưởng nhạc Tour của Tây Phương, Tango, Rumba ... Các nhạc sĩ VN trẻ thời nay lớn lên với Nhạc đã được đổi mới, với Rock, New Wave, âm nhạc đã trưởng thành rất nhiều, vì thế họ cũng sáng tác khác, họ khg theo một luật định nào. Với giai điệu mới mẻ, nhưng lời nhạc nhiều khi khg đi đôi với âm điệu, nhất là VN lại có âm thanh bằng trắc, thành ra lời nhạc thường giản dị hơn xưa. Nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn đặt nhạc trước, và khi viết lời thì anh phải đành đổi lời hát, chứ còn âm điệu thì anh vẫn giữ cái melody mà anh đã có ý định từ đầu.
    Bài hát và là tựa của CD "Đá có Buồn không" là một bài hát âm điệu nhẹ nhàng, róc rách, lời bản hát buồn, nhưng không ủy mị, giản dị nhưng chất chứa một hình ảnh, ý tưởng mới lạ.
    Người đã đi rồi đá buồn không?
    Tình đã tan rồi đá đau không?
    Mình đá u hoài mối tình câm
    Mình đá trơ trọi theo ngàn năm
    Hình ảnh đá ở đây phải chăng là một người có trái tim sắt đá, để rồi khi người tình đã bỏ đi, thì đá mới thấy tiếc nuối, tự vấn mình "đá có đau không?"
    Hỏi những tiếng buồn có còn rơi
    Hỏi những tâm sự có chơi vơi
    Hỏi đá có vàng theo thời gian
    Dù những phím đàn đã phai tàn
    Với lời nhạc như thế, khó ai biết được đã viết từ một người qua nước ngoài lúc mới 10 tuổi. Jimmii JC Nguyền đã diễn tả tâm trạng với những lời rất thơ, rất tình và nồng nàn:
    Đời dài còn buồn dấu chân
    Tan giọt mời một bóng hình ai vẫn đợi chờ
    Lệ nào chìm vào đá sâu
    Môi nhạt màu giọt sầu rớt mau, đá ngậm ngùi
    Trong CD có bài hát mà Nhân Vật Phố Rùm này thấy rất lạ, đó là bài: "Đất Thần Kinh Xứ Huế"
    Huế đẹp và thơ, Huế mộng mơ. Hình ảnh Huế với cầu Tràng Tiền, với sông Hương, Núi Ngự, Kim Luông, Gia Hội và cô gái tóc thề, nón bài thơ đã được bao nhiêu nhạc sĩ ghi qua những âm điệu, thường là những bài hát buồn man mác, mơ màng. Đến Jimmii JC Nguyễn thì Đất Thần Kinh Xứ Huế là một tưởng tượng, là một bắt đầu khi chúa Nguyễn tới khai khẩn đất hoang, với những trận chiến, qua lời kể của Mẹ.
    Anh bắt đầu bằng lời thuật:
    "Đêm qua nằm mơ tôi thấy tôi là vua, hiên ngang hét vang giữa đoàn quân. Trên lưng ngựa tôi rực chém quân thù, gươm tôi đến đâu là xác thù tả tơi"
    Và tiếp với lời hát:
    Kìa chung quanh tiếng hò reo vang trời
    Người VN hết mình cho non sông
    Là thân trai hiến mình cho giống nòi
    Vì tôi yêu đất Thần Kinh xứ Huế
    Anh tiếp lời thuật:
    Khi tôi vượt sông, ngựa bỗng nhiên bị dềnh (nghe khg rõ), tôi mất gươm ...
    Tôi mơ màng nghe tiếng nói của mẹ tôi: "Này khi con lớn lên hãy nhớ đến Tổ Tiên ..."
    Hát tiếp:
    Rồi tôi mơ thấy bàn tay dịu hiền
    Một nàng tiên tóc dài bay trong gió
    Nàng nhìn tôi, mắt nàng như sóng bình
    Người con gái đất Thần kinh xứ Huế
    Rồi tôi nghe tiếng hò khoan êm đềm
    Và nơi đây của nàng tiên xứ Huế
    Lòng lâng lâng thấy hồn tôi bay về
    Vì tôi yêu đất Thần kinh xứ Huế
    Âm điệu được hòa với tiếng la, trống, các nhạc cụ loảng xoảng diễn tả sực tưởng tượng của một thanh niên khi về đất Kinh Thành và mơ màng, tưởng như thấy các hình ảnh xưa hiển hiện về. Tiếng nhạc được kết thúc bởi một tiếng xẻng đánh thật lớn. Hay! Một cái nhìn khác lạ về cố đô, Kinh Thành Huế.
    CD có bản hòa âm "Mãi mãi bên Em" và "Hỏi đá có buồn Không" dành cho hát Karaoke, nghe thật hay.
    Với đầu óc sáng tạo như thế, hy vọng chúng ta còn được nghe nói nhiều về người nhạc sĩ trẻ này.


    I'm a young gun!

Chia sẻ trang này