1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai mê ca sĩ JIMMII JC NGUYỄN nào?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hoatrang, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. billythekid

    billythekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ê. Ai nghe bài " nghe tin" chưa/ Đỉnh cao của Jimmy:
    [size20]Yeu nhat billy the kid[/size=5]
  2. KhaVi

    KhaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khi Jimmy J.C Nguyễn mới ra cuốn CD đầu tiên "Mãi mãi bên em" tôi rất thưởng thức những dòng nhạc của anh ta. Nhưng đến những CD sau này anh toàn hát nhạc Tàu sửa lời lại, làm tôi cảm thấy thất vọng vô cùng !
    Nhìn lại những dòng chữ do chính anh viết phía sau cuốn CD đầu tiên vế bảo vệ bản quyền của bài hát của mình và hàng loạt các CD lời Việt nhạc Trung Hoa do anh xuất bản, tôi thấy thật vừa buồn cười, vừa xấu hổ. Các bạn không tin thì cứ hỏi vài người Hoa xem, họ sẽ đưa những bài hát đó cho nghe, rồi so sánh ngày phát hành CD giữa hai CD bạn sẽ thấy.
    Buồn cười là vì chính anh là người lên án việc ăn cắp nhạc, sửa lời hát thật nặng nề, nhưng lại cũng chính anh lại đi lượm lại những bài hát Trung Hoa mà các ca sỉ tầm thường khác đã hát đi hát lại sửa tới sửa lui nát nẫm hết. Đã vậy còn không hết lới tâng bốc người sửa lời nhạc nữa chứ, thí dụ như cô Lĩnh Tâm. Tại sao hai người này không dùng tinh hoa của mình để đầu tư vào nền âm nhạc của VN, mà lại đem nó để làm thứ ký sinh sống bám lên những tầm thường như thế. Tôi vừa buồn và giận vì Jimmy J.C Nguyễn đã coi thường nền âm nhạc của VN, hoang phí tài năng của chính mình và không thể nào là một niềm hãnh diện cho giới yêu thích âm nhạc VN.
    Đó là sự thật đáng buồn mà tôi đã cảm nhận được qua những cuốn CD mà tôi đã đặt mua. Hy vọng các bạn có thể chứng minh rằng tôi sai. Tôi thật sự mong mỏi anh ta là một tài năng thật sự.
    flyhigh
  3. matbuon2004

    matbuon2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em có biet nhg chưa nghe chị billy kể đi Jimmy hát thế nào hay bằng allbum truoc ko . em rất muốn mua nhg chỗ em ra chậm día thế nào ấy .
  4. hoatrang

    hoatrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    HT cũng hay nghe Tô Chấn Phong lắm, nhưng HT ko tìm hiểu về anh ấy như anh JIMMII. Nên ko biết gì để nói cho bạn được, thông cảm nha.
  5. hoatrang

    hoatrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bài "nghe tin" là bài hát thứ 7 trong đĩa" còn đây nỗi nhớ", được tung ra vào khoảng tháng 4 năm ngoái o miền Nam. Còn miền Bắc phảo tận 5,6 tháng sau mới có.
  6. hoatrang

    hoatrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Khavi ah! Quả thật là những bài hát của anh sáng tác lời toàn dựa trên nền nhạc Hoa, HT biết điều đó từ lâu rùi. Nhưng đối với anh vẫn thế, ko khác đi chút nào cả. Mọi người biết vì sao không? Tuy nền nhạc là nhạc Hoa, nhưng mấy ai viết được lời hay, tâm trạng và cảm động đến thế. Để tìm đưọc lời và nhạc hợp với tâm trạng của tác giả cũng đâu phải dể dàng? Bài hát của anh gắn liền với tâm hồn của mỗi người. Và nền nhạc hay phải kết hợp với lời hát tuyệt vời thì mới thể hiện hết tâm hồn của một bài hát hoàn chỉnh chứ! Chính vì thế, mà HT càng thấy khâm phục anh hơn. Chưa bao giờ HT thấy thất vọng về anh cả!
  7. billythekid

    billythekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hoatrang nói đúng đấy. Album đó ra vào năm ngoái, cũng có một số bài cũ và bài mới. "Thằng Tàu lai" thì khỏi bàn rồi, nhạc của Kakualai mừ, nói chung đỉnh nhất của đĩa vẫn là " Nghe tin"
    Chỉnh lại lời bài người phu xe một xẹo
    Từng vòng vòng xoay, đường đầy bụi cây, và những chuyến những chuyến xe nuôi cuộc đời, với bao ước vọng, mà ướt đẫm trên thân mình, từng dòng mồ hôi nóng.
    Rồi trời đổ mưa, dòng người lại thưa, là những lúc trái đắng xiết tim mình đau, đời này khi sinh ra không cho được nhiều may mắn, số phận người thấp nghèo.
    Những vết thương hằn sâu không thể giấu, cũng như mưa rơi ngập lên đôi chân mình, đôi chân ta đạp mòn đường chảy lối,mẹ già ngồi trông, tim ta bật khóc, phố đêm giăng muôn đèn màu.
    Đưa hết bao người đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về.Khi sương mai đọng còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành.
    Thằng nhỏ mồ côi, nằm lề hè đó, giọt nước mắt nó đã rớt thật nhiều rồi,đời này khi sinh ra không có được nhiều may mắn, số phận nó bấp bênh.
    Có vết đâm ngàn năm không rỉ máu, chỉ nghe đau trong tận nơi trái tim mình, đi nơi đâu tìm mình một hạnh phúc, mẹ già còn mong, con tim ta lại nhói, phố đêm giăng muôn đèn màu.
    Đưa hết bao người đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về.Khi sương mai đọng còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành.
    Tay không sao với đến trời mà ước muốn xa xôi cho con tim ta mang niềm niềm tin tới..KHi cuộc đời mang cho ta bao nhiêu niềm đau, khóc cho đời hay mình đang khóc mình đau
    Có vết đâm ngàn năm không rỉ máu, chỉ nghe đau trong tận nơi trái tim mình, đi nơi đâu tìm mình một hạnh phúc, mẹ già còn trông, con tim ta lại nhói, phố đêm giăng muôn đèn màu.
    Đưa hết bao người đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về.Khi sương mai đọng còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ ước nào cho thành.
    ------------------------------------------------------------------
    Yêu nhất Billy the kid
    Được billythekid sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 19:56
  8. pochacco_hn

    pochacco_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thích nghe Jimmi Nguyễn lắm
    nghe từ hồi học lớp 9 cơ đấy
    ở nhà có nhiều bài của Jimmi lắm 68 bài cơ
    nhưng mà mình vẫn thích nhất bài Mưa tuyết
    bài hát nghe hay ơi là hay
    có ai thich giống mình không ?
    mail: wonbinlovely@hotmailcom
  9. hoatrang

    hoatrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bài "người phu xe" có đoạn vẫn chưa đúng, chính xác là " thằng nhỏ mồ côi, nằm lề hè đau...".
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Hic, những chuyện nhỏ nhặt đó kể làm gì cho mệt, chẳng qua là mỗi người nghe khác nhau thôi. Thực ra thì lời bài hát đó aio cũng nghe rồi chép lại cả, làm gì có chỗ nào có lời

Chia sẻ trang này