1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai mê cua - ghẹ vào đây nhé!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vote_me, 24/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    ...Em nghe nói Đồ Sơn có ghẹ đặc biệt ,50kg 1 con thì phải ....ko biết có không bác...
  2. hayxacutara

    hayxacutara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 địa chỉ ăn lẩu ghẹ cho cả nhà cùng thưởng thức nè, Lẩu ghẹ quán Thằng Bờm ở phố Giảng Võ gần KS Hà Nội nhé, ngon phết nhưng mà đắt , nhưng nghĩ đén nó là tớ lại thèm
  3. hw

    hw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Lẩu ghẹ như thế nào hả bạn ? Mình còn chưa biết là ghẹ làm lẩu được đấy nhé.
  4. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ghẹ này bụng to hơn ngực ehheh
    Nói vậy chứ. Đi ra HP, tiện qua chợ Hải Sản mua bét nhè rồi mang ra biển nhờ luộc hộ. Ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng.
    Mua ở HP thì nó ko biết là dân du lịch ~~> Chứ ra biển ~~ >nó biết dân du lịch gà vịt ~~> bán gấp mấy lần
  5. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Em em đi Quảng Ninh, cả c.ty nó đi ra Vịnh ~~> bị thằng lái tàu nó lừa ra làng chài, mua đồ hải sản ở mấy cái ***g nuôi ~~~> đắt vỡ mồm luôn. có xíu người ăn hết 8 củ. Về đất liền, ra TP ~~> hỏi lại giá mới biết gà vịt
  6. vntime

    vntime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ọp line đê các bác ơi!
    đói ghẹ quá! 0975939151
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ra đó thì giá cả trên trời dưới biển lắm, có lần bạn mình còn được ăn ghẹ với giá 300k/con cơ mà , can tội không thèm hỏi giá, phi thẳng vào nhà hàng xơi luôn, nhưng được cái an ủi là ghẹ "chất" quên sầu, .
    Chợ hải sản mà bác nói ở đâu thế??? Em biết mỗi chợ Ga . Bác cứ nói xấu người nhà em, họ nói bao nhiêu thì kệ họ, mình phải trả giá chứ, có ai bắt bác mua đúng giá họ "hét" đâu.
    Em thì thấy đồ bán ở chợ giá cũng giống nhau, nhưng mua tại biển thì tươi hơn nên em cứ ra biển mua .
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này giống y chang công ty mình 2 năm trước, cũng Hạ Long Bay, cũng lên thuyền ra nhà bè, kết quả là chỉ một con cá Song thôi đã mất 3,5t, ^__^, kinh nghiệm xương máu là cái gì cũng nên tự mua, sau này không kêu ca.
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 14/05/2008
  9. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    nhớ đời con ghẹ ở hàng lược !
    2 vợ chồng vào làm đĩa ốc to , nửa cân tôm ! rùi sợ ko còn bụng ăn nên chỉ gọi 1 con ghẹ ! lại sợ ghẹ ở đó bé quá nên bảo với chủ quán ! cú chọn một con ghe to nhất cho em ( mắt to hơn bụng , vì nhìn trong bể thấy toàn nghẹ 3, 4 lạn là hết đất ) lúc sau vác ra con ghẹ nhìn phát kinh ! to hơn cái đĩa bầu dục ! dang cả 2 cái càng ra thì nó dài 1M ! 2 vợ chồng làm được đôi càng và 8 cái chân xong ! vác cả cái thân con ghẹ về ! híc ! lúc tính tiền con ghé đấy gần 1 cân ! các bác rút kinh nghiệm nhé ! đừng bao giờ gọi câu to nhất ! ( chả biết ở đấy thủ ở đâu ra máy con to thế )
  10. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    cũng bị một lần nhớ đời ! ra Cát Bà . đi thuyền ra nhà nổi ! hết ăn con kù kì , đến con sân ! đắt lòi mắt mà còn ăn xong nôn hết vì say sóng ! cái nhà hàng đấy cứ dập da dập dình ! tởn đến già !

Chia sẻ trang này