1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI MỔ M ẮT CẬN RỒI vào giúp em với!!!

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Ole, 11/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JeanValjean

    JeanValjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    1

    Người ta đi mổ tất nhiên là phải mất tiền mua lấy rủi ro hòng bỏ đi cái kính.
    Mổ xong. Tiền thì trả mất rồi. Kính vẫn phải đeo. Cấu trúc nhãn cầu thì bị thay đổi.
    Không trách ông Bin Ghết vẫn đeo cái kính dày như cái đít chai.
    Hay là ông ấy nghèo hơn AE ta và ngu tới mức chẳng biết đến cái công nghệ LASIK[-([-([-(
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác sỹ viện mắt trung ương vẫn đeo kính nhiều lắm
  3. totulem

    totulem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mổ mắt cận công nghệ lasik 2 năm trước. Hồi đó mình mổ ở bv mắt Sài Gòn - Hà Nội (77 Nguyễn Du hay sao í). Sau 2 năm mình thấy mắt mình vẫn bình thường, nhìn tốt (điều này còn tùy thuộc vào việc bạn có giữ gìn mắt cẩn thận sau khi mổ ko). Chi phí năm mình mổ là khoảng 10tr. Nếu muốn mổ mắt thì các bạn cần đi khám và kiểm tra kĩ lưỡng tại bv.
  4. ty_pn

    ty_pn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, theo tôi biết thì ko bác sỹ chuyên khoa mắt nào đi mổ để trị cái cận thị của họ bao giờ bởi vì họ biết rằng mổ rồi cũng sẽ trở lại và tỉ lệ thành công thì " không biết được", nếu mà chẳng may gặp thêm vụ do chất chỉ thị màu Trypan Blue thì toi 2 cửa sổ tâm hồn.
  5. tunglinh09

    tunglinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    hị hị. Mình mới mổ xong 6 tuần. Thấy ngon lành. Lúc đầu nghe mổ - mắt, thấy sợ sợ. Nhưng thật ra chỉ là chiếu cái tia laze vào mắt, mỗi mắt chừng khoảng 15-20 giây, thấy hơi khét khét. Xong rồi ung dung nghỉ 1 lát rồi bắt taxi về. Ko dao kéo, ko máu me gì cả. Đơn giản lắm ý
    Mổ hôm trước, hôm sau nhìn ngon lành, đi khám lại 10/10 luôn. Thấy cuộc đời bỏ kính ra sao tươi sáng thế.
    Mình làm việc máy tính suốt, nhưng cứ khoảng 50-60' lại nghỉ 5-10' nên hôm rồi đi khám lại vẫn ok.
    Mình mổ ở Viện mắt TW, chi phí tổng cộng, cả thuốc, xét nghiệm... khoảng gần 14tr.
  6. hatocnau

    hatocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình trong Sài Gòn. Tháng 10/2008 mổ tại Bv Mắt Sài Gòn, lúc đó 2 mắt là -7 độ. Tuần vừa rồi mình đi tái khám , 2 mắt vẫn 10/10. Thưc ra, mổ nhanh va không đau đâu.

Chia sẻ trang này