1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai Mua Dùm Ta Một Chử Sầu...???

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaiThuong28, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ai Mua Dùm Ta Một Chử Sầu...???

    Anh nỡ trao em một chử sầu
    em đành lặng lẽ giữa canh thâu
    năm canh hồn phiêu diêu trăn trở
    sống giửa tương tư một mình đau

    Gói gém tâm tư ...gởi chử sầu
    không ai nhận hết , lòng quặn đau
    yêu thương ngày xưa đà tan vỡ
    giờ ta rao bán một chữ sầu

    nhân loại vô tình để ta đau
    khan hơi cạn tiếng ta bán sầu
    xẽ lòng trăm khúc trong thơ đó
    ai hiểu , sẽ chia một chử sầu ???
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay,nhưng chử sầ là cái gì vậy?Nghe như kiểu Hứa Chử trong Tam quốc diễn nghĩa ấy...hêhê...
  3. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Ai đang rao bán một chưa sầu
    Bán sầu chi để khổ cho nhau
    Tình duyên giữ lại sao không bán
    Để khỏi u buồn giữa đêm thâu
    ____________
    Quân bất kiến
    Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân
    Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân
    Vô minh thực tánh tức Phật tánh
    Ảo hóa không thân tức pháp thân

    http://www.henho.info/forum/index.php
    Được daiviet999 sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 26/09/2003
  4. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chử duyên em nát từ ngày ấy
    chỉ còn sầu muộn với thương vay
    em đâu nhẫn tâm trao người lạ
    đời người còn cả một tương lai...
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hai mấy năm qua 1 chữ sầu
    Loanh quanh chẳng biết nhét vào đâu
    Em thương mua giúp, xin hậu tạ
    Đám cưới anh cho làm ... cô dâu
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  6. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chu~ sa^u` nang. tua. Thai'' Son
    Ai mua ai ban chu~ sa^u` duoc dau
    Dem ve cho^n duoi'' mo^` sa^u
    Cho^n cho tha^t ki~ keo sa^u` thien thu
    cho xin cai xo de hung'' nuoc'' mat'' ve uong'' dan` cho do~ phi''
  7. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ta đang rao bán một chử sầu
    thấy khách đến mua mừng xiết bao
    ngờ đâu khách cũng đem sầu bán
    ta, khách , nhìn nhau ngỡ ngàng sao....!!!
  8. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mối sầu nghiêng ngã đất trời
    đem ra bày biện tìm người năm xưa
    khách xem sao nỡ cợt đùa ???
    cho tôi thêm xót khách vừa lòng chăng ....!!!
    tôi là con người ko được ăn học như mọi người khác , nhưng tôi lại ko có lời lẽ thiếu hẳn tế nhị như bạn.........
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cùng chung tâm sự bán chữ sầu
    Hay là hai bác "ấy" lẫn nhau
    Thế là sầu mấy đều bán hết
    Đến đấy "mần" heo tớ cái đầu !
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ta cũng đang rao bán chữ sầu
    gặp người đồng cảnh chợt nhìn nhau
    Sầu kia chưa biết đâu bán được
    Sầu lại gặp sầu, đau lại đau

Chia sẻ trang này