1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai Mua Dùm Ta Một Chử Sầu...???

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaiThuong28, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mưa bão buồn rơi
    ta chạy ra hứng mưa trời lở tay
    cuộc tình hong nắng bao ngày
    đêm quên lấy cất ướt thây mất rồi
    tình run rẩy giữa mưa trời
    ta ngồi lạnh cóng , riêng người ấm êm
    lòng ta mưa bão làm đắp lên
    quán sầu dột nát chênh vênh giữa trời
    lòng ta hoạ với lời người
    lấy hơi cầm cự giữa đời bán rao
    bán sầu lại nhặt thêm đau
    khách mong chẳng gặp sầu càng sầu thêm.../.
  2. 8092003

    8092003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vùng ký ức còn đậm mầu, chung thủy
    Để từng đêm ta ngất ngưởng niềm đau
    Trong cơn say, môi lấm tấm giọt sầu
    Nghe hoang phế tràn về trong niềm nhớ
    Ta đã chán đời, ta ngập ngừng tiếng thở
    Hiu hắt trở về khi sương khói dần buông
    Ái ân vội vàng, ngây ngất yêu thương
    Rồi tan vỡ cho ta đầy tiếc nuối
    Lời tạ tình chưa trao nhau lần cuối
    Ngậm ngùi trong cơn gió lạnh vào thu
    Đêm còn ta, chau chuốt những ngôn từ
    Chờ nắng sớm gửi vào cơn gió cuốn
    Trời đã vào khuya, sương mờ ước muốn
    Không gian tĩnh mịch, phố chìm trong mơ
    Có ai thức giấc, chợt hỏi bâng quơ
    Sao góc phố, còn một người .. .lê gót ?
  3. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chắc rằng phương ấy mơ không lại
    để em nơi này khóc mộng phai
    tình đông rét lắm trông ngây dại
    gọi nhớ tìm thương buổi trùng lai
    Gương buồn u rũ thương người ngọc
    lược cũng lóc lăn khóc bi ai
    hoa gầy , sắc tạ , đâu mời mọc
    **** lặng , ong lơ , trước lệ dài
    Tình thắm đâu rồi , duyên thuở trước ?
    Hẹn hò , ngóng đợi , với yêu đương
    mái ấm , tương lai , đồng đoan thệ
    ngất ngưỡng , say mê , nhớ nghẹn buông
    Chàng quên quên lẳng chuyện đá vàng ?
    hay còn chờ thiếp một sớm sang
    phòng đơn nức nỡ bài thơ luỵ
    chiếc bóng lạc loài , lệ chứa chan
  4. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Khách sầu chẳng có một ai
    Dừng chân ngơi nghỉ vào đây xem sầu
    Chử tình ngày tháng xanh xao
    Bên lòng thêm ngất hoaì nào có vơi
    Tình nồng đi vắng lầu rồi
    Còn sầu ở lại với tôi tháng ngày
    Bao năm rao bán sầu này
    Cõi lòng đã quỵ đêm ngày khách đâu ???
  5. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ai đong chi một nỗi sầu
    Ai mong chi một đớn đau trong lòng
    Khách sầu nửa gánh , một nong
    Bán rao ai đặng trông mong sớm chiều
    Tắt đi năm tháng tịch liêu
    Quán xưa thôi bán gieo neo ngõ sầu
    Giữ gì ký ức trong nhau
    Đem chia thiên hạ vui câu chân tình !!!
    --------------------
    HT nên viết là chữ tình chứ đừng viết là chử tình
  6. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Quanh đây sầu chất bên mình
    Khãn hơi rao bán sao tình vấy ta
    Khách hàng thì chẳng thiết tha
    Dừng chân mua giúp sầu sa lệ buồn
    Bao năm trôi nổi dặm trường
    Tang thương dạo khắp phố phương ai ơi
    Xin người mua giúp sầu tôi
    Cho lòng ấm lại nghĩa đời rực lên ...
  7. cabucine

    cabucine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hoài Thương ơi hỡi Hoài Thương
    Sầu chi thoải mái viết tường tận ra
    Có điều chẳng phải viết là
    "Chử tình" nghe thấy em đà thất kinh.
    Em đây cũng vướng chữ tình.
    Đọc thơ sầu thấy có mình ở trong.
  8. HoaiThuong28

    HoaiThuong28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Sầu tình đã 8 năm ròng
    Hương yêu phai lạc phận hồng lênh đênh
    Chiều tàn sầu lại ngất thêm
    Sầu tư một gánh quyện bao lệ nhoà
    Khách đã đến mua giúp ta ?
  9. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Sầu kia ai có xót xa tháng ngày
    Duyên tình là những nợ vay
    Xin người đừng tiếc đổi thay tình đời
    Tình si có lúc đầy vơi
    Sầu thương thì cũng ở trời ban cho
    Bán chi sầu muộn tơ vò mong manh
    Khách qua san sẻ nặng tình
    Tiền sầu mua lấy bóng hình sầu vương ...

Chia sẻ trang này