1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI MUỐN 8 THÌ CLICK HERE...(topic lịch sử,,,nơi khai sinh box NTH)

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi tin-tac, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, hôm qua về trường đông quá, thấy mấy em hát hò mà nhớ "ngày xưa" gì đâu á, hic hic!!!

    Always keep smiling !!!
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    hat co hay khong chi oiii,,dau nam khai giang,,hoc sinh bi tra tan,,,de luc hieu truong phat bieu "..buoi le khai giang den day la ket thuc.." hoc sinh vo^~ tay qua/ troi luon,,mung gan chet...:D...
    le 20-11 chac la hay hon le khai giang rui..

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  3. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui, Văn nghệ dở ơi là dở, xa bao nhiu nem hình như NTH không hát hay hơn bao nhiu, đã vậy hình như có phần...tệ hơn nữa...chỉ có phần cô Hằng lên hát là ... hay thui, hehe, còn trình diễn thời trang gì của lớp B6 thì nói thịt....thất zọng wóa đeeê....muh thầy cô trường thì vẫn dễ thương, cũng vẫn còn nhớ dù năm ngoái không về ( có cô còn nhớ năm ngoái ko về them nữa mới chết chứ :-)) )...dù seo, NTH dù xấu hay đẹp vẫn là NTH hahh.... ;-)

    NO MATTER WHAT I DO, ALL I THINK ABOUT IS YOU.
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    HÔm đó tự dưng em-be lại bị bịnh lãng xẹt, thế là cũng ko về trường
    Mà ngày nào cũng đi ngang qua trường hết, có lúc nhìn vào, có lúc ko. Mới 1 năm thôi mà sao xa quá
    Never wait until the last moment to tell certain people that you love them.

    Never wait until it's time to say goodbye
  5. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    ui trui sao chi.."em be" binh ha?..em bi binh 2 tuan rui chua keu nua ne...:((

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  6. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thông cẻm đi muh bé Tin-tặc...chị ... "em-bé", nghe bé Tin kiu méc cười wóa , lúc nèo cũng mún lèm....em bé muh nên bệnh phải hê lên cho mọi ngừi wan tem, chem sóc chứ huh...hihi, just kidding !!! Goodday hah !!!
    To bé Tin : Chúc em mau hít bệnh nhe, thấy chưa...20/11 lo en chưi nhìu wé là zị eh.... !!!

    NO MATTER WHAT I DO, ALL I THINK ABOUT IS YOU.
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ui, tội nghiệp em-be. Hôm nay đã hết bệnh chưa??? Không về được chắc là nhớ trường lắm hả? Thui ráng hôm Trại đừng bệnh nha!!! Hôm đó sẽ vui lém á!!!


    Always keep smiling !!!
  8. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Xin chào ! Tới bi giờ mới thấy cái topic này, kể cung hơi muộn.
    Tui là dân C1 -> A1 niên khoá 97 -2000 nè. (mặc cái áo thể dục màu vàng á). Năm A1 được cô DUNG dạy toán làm chủ nhiệm. Có ai quen ở trên đây ko ?
    Kỷ niệm thì chẳng có gì hết, ngoài cái lần duy nhất được dự hội trại qua đêm năm lớp 10 hồi mới vô trường, sau đó trường ko tổ chức nữa, tới lúc mình ra trường thì nó được tổ chức lại (xui xẻo gì đâu)
    Còn thầy cô thì chỉ thích có 3 người : thầy VKT, ngồi học tiết của thầy nghe mấy câu thầy dọa mà . . . ôm bụng cười : tao đập dính tường bi giờ . Còn nhớ thầy kể chuyện : " Bây giờ tụi bây yêu đương rắc rối, hồi trước tao với cô mày đó hả, tao chỉ hỏi có 1 câu à : "Có yêu ko thì bảo ?" Cô cười "Quỷ nè ! " hehhehhe
    Còn cô gì mập mập dạy Địa giọng Huế á (hình như là cô Lê) giọng cô kể chuyện hay lắm, chỉ thích nghe cái giọng Huế của cô thôi. Học cô tui mới biết được nhiều thứ lắm, nhiều kiến thức mà từ trước tới giờ mình thờ ơ, ko biết.
    Với cô Chiếu Trinh nữa thích học môn sử là từ cô, mỗi bài giảng của cô ko còn là môn học khô khan nữa mà là một câu chuyện hấp dẫn qua giọng kể của cô. Tiếc là chỉ học được với cô năm lớp 10
    Ghét nhất là ông Hiếu, năm nào cứ tới cái tiết mục chạy cự ly trung bình là cả một cực hình, chạy xong là hết biết trời trăng mây đất gì nữa.
    Còn ghét ông Dũng dạy Lý nữa : tại cái tội học A1 mà luyện thi khối B, chỉ toàn học Toán Hoá Sinh, ko chịu học Lý, cuối năm thì tú tài có môn Lý bị chửi : trình độ cỡ này thi tú tài còn rớt, chứ đừng nói thi ĐH, thôi rút đơn thi ĐH đi. Còn nhớ tới bây giờ. Lúc đó cứ nghĩ : thời gian sẽ trả lời tất cả, mình chỉ làm những gì mình cho là đúng đối với mình thôi. Mà đúng thiệt, sau này đậu tú tài, đậu vào ĐH mà mình thích. Vậy là đủ rồi.
    Ledminh
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    them 1 thanh vien them dong vui,,,su huynh nhac den co^ dung giay HINH phai khong,,hien lanh vo cung,,,em cung thich lam,,em dang hoc co day,,:D..

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Chời wơi
    Méc cười chít mất
    hihi, mà forgive chỉ được cái nói đúng thui
    Dị please wan tem, chem sóc me đi hén. Nhớ là hổng được từ chúi đâu nhen, hihi
    >>ledminh: hổng chừng em-be biết ledminh đó. Tại học K98-2001 mà, biết nhìu người A1 lắm. Mấy thấy cô mà ledminh thích đó, em-be đều quý cả. Nhưng mà hơi ngán cô Lê, cổ yêu cầu cao quá. Mà cổ thì cứ khen lớp của ledminh nức nở vì sưu tầm dùm cổ mấy tài liệu gì đó. Còn chạy á, năm 11 bị xỉu nè, về đầu tiên xong xỉu luôn, xui xẻo hôm đó chỉ là tổng dợt trước khi thi thôi. Đã vậy chiều còn thi HK môn Kĩ thuật, khủng khiếp luôn
    >>tintac: em mau hết bịnh ha
    >>chit: chị bị bịnh tưởng ấy mà. Cũng do là lên đây nhiểu quá thôi. Nhớ lúc trước cái gì cũng bỏ được còn bi giờ net sao khó quá. Cứ nói là lên chút thôi mãi. Cuối cùng thì bao nhiêu việc trong đời thực chưa làm mà còn cứ ám ảnh bởi cái mạng ảo, cuối tháng cầm cái invoice cũng sấu luôn. Buồn ghê. Mấy bữa nay nói cai mà lên còn nhìu hơn. Nhờ vậy mới nhớ chit thua tuổi hihi. Vậy qua bên hội Khỉ chi sớm dị em, tính kiếm chồng hử???
    [greenHave fun, my schoolmate][/green]
    I am myself again, là lá la

Chia sẻ trang này