1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI MUỐN 8 THÌ CLICK HERE...(topic lịch sử,,,nơi khai sinh box NTH)

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi tin-tac, 07/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    To Em-bé :
    Ùm, wan tem thi F_M_P lúc nèo cũng wan tem đến bạn bè hít á ....huống chi em bé thì F_M_P phải chem sóc rùi , chừng nèo....bịnh típ nhớ nhắn cho F_M_P để wan tem nhe, hehe .
    Còn nói bỏ NET thì trừ khi F_M_P ... bỏ mạng thui , hun bít hít Heroin nó khó bỏ như thế nèo nhưng theo F_M_P chéc cũng....xêm xêm như nghiện NET zị thui hèn, 6 nem rùi hầu như ngày nèo muh F_M_P ko lên NET đâu, trừ khi đi chưi thui !!! Thành thật chia bùn zới những ngừi như F_M_P, hic .

    NO MATTER WHAT I DO, ALL I THINK ABOUT IS YOU.
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, chị đi điều tra em đó hẻ??? Em chưa muốn có chồng, chỉ muốn có người iu thui!!! Hì hì...
    Em bit là chị không xa Net được muh. Thui khỏi cai đi, lỡ nghiện rùi, chơi tới lun đi!!! Hihihi
    Vậy là niêm khóa 1999-2000 thì anh ledminh, chị em-be & Chit em là học 12, 11 & 10 á, dzui hen!!! Năm đó hình như A1 của anh ledminh phải hát trong ngày khai giảng thì phải. Năm đó em quen A4 nhìu hơn. Không biết anh ledminh có biết anh Bằng (A4) không?
    Hì hì, gặp đồng môn dzui ghê á!!!

    Always keep smiling !!!
  3. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    To tin-tac : bữa nào em hỏi cô Dung thử coi cô còn nhớ Duy Minh ko ? 3 lần 20/11 rồi, chưa lần nào anh về trường cả, mặc dù nhà rất gần trường, lúc thì bận chuyện này, lúc thì bận chuyện kia. Mà chắc là cô còn nhớ, bởi vì năm lớp 12 cứ tới giờ chủ nhiệm là lại được nhắc tới, chẳng phải khen ngợi gì mà là "4 nam sinh bàn đầu mất trật tự trong lớp", "không thuộc bài", "phát biểu linh tinh" vân vân và vân vân . . .
    Hồi trước còn có cái vụ bấm shift - chấm á. Ko biết có ai còn nhớ ko. Tới nỗi giờ GDCD của cô Thảo mà để cái máy tính ở trên bàn. Cô hỏi để làm gì ? Làm bài môn khác thì bị ghi sổ đầu bài mà shift-chấm thì còn nặng tội hơn á. Hết biết trả lời sao luôn.
    Nhớ lại hồi đó sao thấy mình quậy quá hehhehhe
    To em-be : chắc là em ko biết đâu vì anh ít chơi với người ngoài lớp lắm, chỉ lòng vòng mấy lớp ở tầng trên thôi : A1, A2, A3, A4 á. Tuốt trên lầu 3, mà lại cuối dãy leo lên leo xuống mệt gần chết . . .
    Cái vụ sưu tầm tài liệu cũng có anh trong đó đây nè, leo lên mạng tìm tìm, kiếm kiếm đủ thứ, nhà ko có máy in 10h tối phải đạp xe qua nhà bạn nhờ in để ngày mai nộp, mệt nhưng mà ko biết sao lúc đó làm hăng hái quá.
    To cassiechit : Bằng học chung trường Nguyễn Gia Thiều với anh từ năm cấp 2 lận á. Em quen với Bằng à ?
    À, tintac nè, cuối năm nay anh về trường cắm trại được ko ? Chỉ sợ ko quen với ai hít á.
    Ledminh
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, vậy thì Trại này anh Minh về đi. Em cũng học Nguyễn Gia Thiều nè!!! Năm nào cũng về trường, chắc anh biết thầy Tân dạy Toán ở NGT chứ hả? Uh, em quen anh Bằng, cũng từ hồi còn học NGT lận!!! Trái đất tròn thế???
    Trại này gặp nhau nha mọi người!!!

    Always keep smiling !!!
  5. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chòi ui, trái đất tròn thiệt ta...F_M_P cũng học NGT nè, học từ hồi cô Chiếu làm chủ nhiệm lận, cô Chiếu hiền lắm, dễ thương nữa...nhớ cô wá . Hùi đó F_M_P học lớp 1, nghĩa là ...chuyên Văn, hihi...lãng mẹn lém nhưng lên cấp 3 bớt rùi & cũng không ham học lớp chuyên. Học NTH mà học lớp chuyên theo F_M_P là một sai lèm , hihi...học lớp bình thường vừa được nghĩ tiết cuối thứ 6, vừa được nghỉ thứ 7, chủ nhật nữa...tha hồ đi chơi luôn . Còn học chuyên không được nghĩ mà học cũng vậy, đến khi thi ĐH xong thì bi giờ ngồi chung cũng là Lê Hồng Phong hay A1 cũng vậy, wan trọng là mình học thôi. Bởi zị F_M_P không thi vô lớp chuyên ( mà nói thiệt có thi chưa chắc đã đậu hehe ) là một quyết định sáng sút zô cùng, nhờ vậy mới có một năm cấp 3 zui ơi là zui. Còn nhớ hồi cấp 3, C3 hay B3, A3 gì đó không bao giờ được đá banh chung với nguyên đám từ A1 đến A17 vì ... sến wóa, hihi...F_M_P mà vô lớp nào bị như vậy chắc xin chuyển lớp thì hơn , hihi !!!
    Thầy Tân ở NGT thì F_M_P cũng biết, nhưng thầy Lương Anh Văn thì thân hơn vì là bạn của thầy dạy kèm F_M_P ở nhà từ cấp 1 đến cấp 2, nói chung thầy cô NGT năm F_M_P học ai cũng giỏi & ai cũng tốt hết, chỉ tiếc F_M_P cấp 2 hiền lắm lắm lun, nên không có kỉ niệm gì, đi học chỉ biết đi học rùi người nhà chở về, đến khi lên lớp 10 đường ra SG cũng không biết....sau đó thì....hehe !!
    To LedMinh :
    Có thể biết mặt đó, trường NGT hùi đó nhỏ xíu đi đâu cũng gặp....từ Ngu Gia Truyền lên....Ngu Thượng Hạng, funny wá heh...

    NO MATTER WHAT I DO, ALL I THINK ABOUT IS YOU.
  6. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    hehhêhhhehe , sao gặp người quen ko vậy nhỉ ? Năm cấp 2 thì tui có nhiều kỷ niệm hơn cấp 3 á. Hồi đó trường mỗi khối có 4 lớp, quen nhau gần hết, vui hơn cấp 3 nhiều. Thầy Tân thì tui có biết, thầy dạy toán năm lớp 7 á.
    Hồi cô Chiếu còn làm hiệu trưởng, nghe nói hồi đó năm nào cũng tổ chức cắm trại hết phài không F_M_P? Huhuhuhuhu tui chỉ được dự cắm trại năm lớp 6 đầu tiên thui, qua năm lớp 7, thầy Huy làm hiệu trưởng, trường ko tổ chức nữa (sao giống bên NTH vậy ko biết, công nhận số mình xui thiệt, lần nào cũng chỉ dự được có 1 năm).
    Còn thầy Lân dạy Toán ở NGT chắc là F_M_P biết còn chit thì ko biết đâu nhỉ , vì năm của tui là năm cuối cùng thầy dạy ở trường á. Tui quý thầy lắm, năm nào 20/11 cũng qua nhà thăm thầy hết (nhà thầy kế bên trường á). 20/11 mới đây cũng có qua nè, nhưng ko có ghé trường, thầy cô bên đó nhiều người mới quá, ko có quen ai hết. Chỉ có cô Mỹ dạy anh văn hồi đó là còn nhớ mình (học trò cưng của cô mà hìhìhìhì )Hồi cấp 2 học 9/3 chuyên Anh á. Nghĩ lại cũng thấy mình khùng thiệt : cấp 2 học chuyên anh, cấp 3 học chuyên ban A, lên đại học lại luyện thi vô khối B, cuối cùng môn nào cũng tàng tàng, chẳng bằng ai hết.
    Thì tới lúc vào học lớp chuyên bên NTH mới thấy hối hận, nhiều áp lực từ thầy cô quá, ko làm theo ý thích của mình được. Năm lớp 12 bị chửi nhiều cũng là vì vậy.
    Ledminh
  7. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thầy Lân thì dĩ nhiên là phải biết rồi, nhìn thầy công nhận có vẻ...oai vệ wá chừng, nhưng cũng hiền ghê...F_M_P chỉ học thầy năm lớp 8 thôi, lên lớp 9 học thầy Tân, lớp 7 học cô Thúy....như F_M_P nói đó, thầy cô bên đó ai cũng giỏi, bởi vậy học trong trường có thể không nổi bật nhưng ra trường bảo đảm chắc cũng ... ko thua ai
    To Minh : hùi đó có cắm trại huh, chắc F_M_P không đi nên không nhớ, đã nói hùi đó....hiền lắm muh !!! Còn lên NTH thì hình như được cắm trại từ đầu đến cuối, được cắm đến ....3 lần thì phải, lớp 11 & 12 thì nhớ, còn lớp 10 thì lâu rùi nên ko biết có không nữa, nhưng cắm trại lần nào cũng zui ơi là zui !!
    F_M_P ra trường là không về trường nữa, trường NGT không có nhiều kỉ niệm & cũng như Minh nói đó, thầy cô mới nhiều wá, hình như khi ra trường rùi thì NGT thay đổi giáo viên nhiều lắm. Chỉ nhớ có anh Cường & con chó dễ thương ve kiu lun Minh & bé Chit hen , hun bít bi giờ ảnh seo rùi !!!
    To Em-be : Hùi sáng nay đi chơi bóng rổ thằng kia nó cho F_M_P nguyên cái cùi chỏ vô....miệng rùi , máu me tùm lum .... ướt cả áo , Em-bé chắc phải lo cho F_M_P trước gòi !!! Oppss, đói bụng wóa, en ngon nha mọi ngừi, F_M_P chắc .... húp cháo thui !!!

    NO MATTER WHAT I DO, ALL I THINK ABOUT IS YOU.
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, anh Cường thì trông già đi nhìu rùi. Mấy lần em về, hổng thấy con chó đâu hết, hổng bít nó đâu mất tiu rùi. Cô Thúy dạy Toán thì lấy chồng xong đi Mỹ rùi. Đúng là NGT bi giờ nhìu thầy cô mới wé, 1 khối bi giờ cũng gần hoặc hơn chục lớp, sấp nhỏ thì học không có giỏi bằng anh chị nó rùi, hè hè...
    Wey, em thấy chắc phải gặp mọi người 1 bữa để 8 cho đã wé!!! Ủa mà tin-tac mấy bữa nay đâu mất tiu rùi ta? Hổng lã cũng bắt chước chị em-be đi cai nghiện??? Hè hè...

    Always keep smiling !!!
  9. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hic, con chó đó mất tiu rùi huh..., F_M_P thích chó lém nên ... nhớ nó ghê.... !!!
    Bé Tin & Em-bé đi cai rùi huh....nếu cai được thì congratulations ah !! Mà chắc tại anh em mình nói .... sai đề tài rùi ah, seo trong Box NTH toàn nói zìa NGT hông hà...., hihi

    NO MATTER WHAT I DO, ALL I THINK ABOUT IS YOU.
  10. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi, coi chit tự mình khen mình kìa, nhưng mà ko sao . . . có anh trong đó là vui rùi hehhehhe. Anh Cường thì cứ nhớ là bữa nào ổng cũng xách cuốn streamline với từ điển dày cộm ra đọc hết á.
    Tin-tac chắc là bận học bài rồi, hôm nay là thứ hai đầu tuần mà, đâu phải cuối tuần.
    Nếu thấy sai đề tài thì bi giờ mình nói về NTH đi. Dân NTH tụi mình ít quá, nếu ko thì thành lập CLB luôn được rùi. Chẳng bù với LHP. Quay đi quay lại chỉ có 5 người nói chiện với nhau á. (thử đưa ra cái topic mới "Ai là học sinh NGT đi", chắc có nhiều người hơn á hìhìhihì, ở đây chỉ có 3 người à)
    Nhớ lúc trước đi học về lỡ vượt đèn đỏ, công an thổi lại phạt, đứng năn nỉ trẹo cả lưỡi, ổng nhìn phù hiệu trường rồi phán một câu : "Dân NTH quậy lắm phải ko ?" Lúc đó chỉ biết cười mà cái miệng méo xệch. Còn thằng bạn học bên LHP á hả. Nó bị CA thổi, thấy học LHP nên tha. Đúng là trường mình chịu thiệt thòi đủ thứ.
    To F_M_P : hùi đó có được cắm trại có 1 lần nên nhớ rõ lắm á hìhìhìhìhì
    Còn chit muốn gặp mặt mọi người hay là để cắm trại mình gặp lun, lúc đó ai cũng rảnh rỗi, thoải mái hết á.
    Ledminh

Chia sẻ trang này