1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai muốn cãi nhau thì mời vào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi moschino_love_you, 18/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.... không sao... ham hiểu biết thế là tốt chị ạh... Nhưng mà tự tìm hiểu thì nó mới thú vị... mới nhớ lâu... ai lại cứ hỏi thẳng toẹt như thế... fải nghiên cứu đi đã.... có cần em cho mươn j tài liệu không chị iu.. kekeke
    I dun want 2 close my eyes
    I dun want 2 fall asleep
    Cause I miss u baby
    'N I DUN WANT 2 MISS A THING!!!
  2. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    To chip: Anh mà phải cáu á????
    Có cáu cũng vì em thui,dám kiu anh bằng cháu.
    Anh mà gặp em,téng cho em vỡ mắt kính

    Man allways remeber love
    Because of romantic only

  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    còn ai là em nữa chứ , em là em , 87 đòi làm bạn 86 chắc , quên đi nha !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    lại tinh vi có mà dám táng , giỏi thì ra mà táng tôi này . Mà nhóc này là ai thể hả mấy đứa ?????
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  5. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    lão nè vu phu quá,chả biết nhân nhượng con gái gì cả....dùng sức mạnh là không tốt đâu mí lị chắc gì bác đã đánh thắng được " cô bé " ý.......


    MẶT TRỜI CÓ THỂ QUÊN MỌC
    NHƯNG ANH CHẲNG BAO GIỜ QUÊN NHỚ EM......


  6. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Binhminh sang đây không phải sân nhà mà cũng lớn lối quá nhỉ :D

    ...Em như ngôi sao xa trên trời nên khi anh với tay không bao giờ tới ....
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Phải thế thì mới ko bị bắt nạt em ạ , chứ hiền lành quá bị bắt nạt ngay ặc ặc mà cũng coi như đây là sân nhà đi vì chị cũng là thành viên bên này mà đúng ko nhể , cũng là thành viên !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  8. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    hêh, ex nhing mãi muh ko thấy chữ " 87-89 member" của chị Minh đấy ạ
    sân nhà gì ở đây chứ
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi,khiếp,sợ thế ,thui thế này thì em chẳng dám gặp anh nữa
    to KEKHODAI: ơ thế ấy ko bít à,ko phải vũ phu đâu mà là "bố" của vũ phũ ý
    to binhminh :xin giới thiệu với chị,moschino là anh bạn của bạn thân thằng anh họ của bạn thân em ,nói đùa chứ,em cũng chẳng bít là ai,lạc hay sao ý

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  10. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Bài đó là tui nói vơi chip ko phải nói với bà......
    Mà trong box này ko phải mình bà 86 đâu.
    Xin lỗi bình minh nhé,bình minh có hoang tưởng ko đấy.
    Tôi chả bao giờ đòi làm bạn với bà cả đâu.
    Xem lại các bài tui post có bài nào làm quen với bà ko vậy
    Eo ôi nhận vơ kìa,dơ....
    Khiếp,sao giá cả thế.
    Em nói em sợ

    Man always remeber love
    Because of romantic only

    Được moschino_love_you sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 29/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này