1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI MUỐN GIẢM STRESS VÔ CHỖ TUI !

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi 2morrow_never_die, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    AI MUỐN GIẢM STRESS VÔ CHỖ TUI !

    Hiện nay trong cuộc sống hiện đại và công nghiệp, mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình và nỗi lo đời sống vật chất nên số người bị stress ( xì trét) ngày càng gia tăng.
    Never die đang có ý tưởng mở một phòng làm dịu căng thẳng của bạn, phục vụ mọi đối tượng. Nếu bạn buồn thì hãy nghe nhạc, nếu bạn đang muốn đập phá thì chúng tôi sẵn sàng đáp ứng. Bạn đang muốn đấm ai đó thì chỉ cần đến với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có những hình nộm và chỉ cần dán mặt người bạn muốn "ký mẹt" là bạn tha hồ xử lý ''''hạt giống".
    Bạn sẽ được đeo một bao tay như võ sĩ đấm bốc và việc đập phá này không gây thương tích cho bạn. Ở đây ai muốn chửi cho bõ túc thì sẽ vào phòng cách âm và tha hồ nói. Chúng tôi đang triển khai room này vì vậy sẽ có địa chỉ cụ thể sau.
    Trước mắt ai muốn giảm xì trét thì bao nhiêu lo lắng phiền muộn bực tức hãy trút hết vào đây rồi các bạn sẽ ra về với tâm hồn thanh thản. Ai làm việc gì sai muốn hối lỗi thì hãy viết vào đây để giải toả sự dày vò. --
    Chúng tôi bảo đảm bí mật và sẽ không lộ khuyết điểm của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. An toàn tuyệt đối, đảm bảo sẽ hết xi trét vì room này đã chứa những lo âu phiền muôn cho bạn hết rồi.
  2. lionftu

    lionftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To ung ho y tuong cua ban ..... Tu lau to thay nhieu nguoi co nhu cau nay ( tat nhien trong do co to) . Khi nao xong ban gui dia chi nhe ! khi nao cang thang to se den ......
    chuc thanh cong !!!
  3. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    nghe hay đấy, ai trong ảnh mà xinh thế nhỉ lại đang mở rượu nữa chứ . Thú vị thật. Anh ủng hộ cái room của em. Anh đang tức lắm đây này, chỉ muốn đập phá một cái gì đó thôi.

    Không ai yêu em bằng ... anh đâu.
    "Vua phá hoại"
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , các pác ạ, thường mỗi khi em tức giận là em thường " đập bát ". hic hic , Cho nên trạn bát nhà em cứ " vơi dần . mà em nghĩ không chỉ riêng em có kiểu như vậy đâu. Có rất nhièu người có sở thích như em. . Mà nhà em thuộc huyện Gia Lâm, gần làng gốm Bat Tràng. Có lẽ, sau này em đến đó đặt hàng dài hạn và số lượng lớn để giảm cơn Stress của em . Có ai có nhu cầu thì .......... đặt hàng cùng với em nha.
  5. 4voimamut4

    4voimamut4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ôi chủ đề này thật là thú vị, tôi xin ủng hộ với tất cả những gì tôi đang có và nếu bạn cần những cái tôi không có thì chúng ta cùng sáng tạo ra, nhất trí chứ? Hãy sống và can đảm tìm thuốc chữa bệnh thì cuộc sống sẽ thú vị hơn. Đó là một câu mình vừa mới chép được của một bác sỹ đấy
  6. 2morrow_never_die

    2morrow_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vâng xin cảm ơn.
    Chúng mình cùng nhau đặp phá ( giả vờ thôi, ví dụ thay đặp bát bằng đập ... nồi đi, có khi tiếng ồn gây ra còn to hơn đập bát)
    Ngày xưa tớ hay đập mặt vào gối ăn vạ lắm nhưng lớn thì biết "kìm chế" nên chỉ đập xoong chảo thôi ( méo còn nắn lại được chứ đập bát thì ...)
    Xin Pác Mod cứ tuỳ ý sửa bài của ẻm vì ẻm viết còn kém lắm.
    Xin cảm ơn các pác đã ủng hộ
    touch in with me
    [8]
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì thái độ quyết định tất cả
    chúng ta có suy nghĩ tích cực trong mọi việc thì sẽ ko để sẩy ra tình trạng bị căng thẳng.
    Acttitude is Everything change your Attitude.. anh you change Your Life
  8. BLACK_ROSE_new

    BLACK_ROSE_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ke ke,lúc giận giữ muốn đập 1 cái gì đấy hình như là tính chung của mọi người á. Em chỉ nhớ có lần với ông anh trai xong, bê chồng bát đi rửa,chẳng hiểu cố tình hay sơ ý mà cả 10 cái bát loảng xoảng thi nhau đệm đàn, lúc đấy thấy sướng khủng khiếp nhưng mừ chưa kịp tận hưởng niềm vui thì híc híc papa và mama...
    Bây giờ thì khác, không hiểu sao lúc stress em lại chỉ muốn lấy dao lam rạch lên đầu ngón tay,chẳng thấy đau gì hết ráo á. Thấy máu chảy là fê lòi mắt. Hết buồn hết bực, thấy cuộc sống sao mà đẹp thế!
    Mà ở Việt Nam đã có bác sỹ trị liệu tâm lí chưa ý nhỉ?
  9. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Xem thêm tại đây nhé, chúc mọi người bớt căng thẳng, hihi
    http://www.ttvnol.com/ytst/304157/trang-1.ttvn
  10. 4voimamut4

    4voimamut4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý tưởng là sao không đập cái nên đập phá cái đáng phá chứ sao lại đập song chậu làm gì, bạn cáu điều gì mà không đập được nó ta tạo ra bóng của nó và đập chết thôi, còn nếu bạn ghét một ai đó thì vẽ người đó ra giấy và lấy roi đánh cho đến khi rách giấy thì thôi. Còn nếu bạn bị người yêu bỏ thì bạn tìm ảnh của người ấy và đặt những câu hỏi như: Tại sao lại bỏ tôi? Tôi như thế này mà còn chê nỗi gì? Và phải chăng thế giới này bất công với riêng tôi? Xong lấy ảnh của người ấy ra nếu bạn thấy có thể quay lại được thì thôi còn không thì cũng đánh cho đến khi không còn nhìn thấy mặt nữa thì thôi !!! Bạn thấy hay chưa ?????
    Tôi yêu cuộc sống này nên tôi tha cho cô đấy đừng tuởng là tôi hiền nhé!!!

Chia sẻ trang này