1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI MUỐN KẾT B ẠN VÀO ĐÂY, HỘI KẾT BẠN KHAI MẠC LẦN THỨ I NÀO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc1985, 11/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thật mừng thay cho đệ Ky Ban của mình. Đã được một nhóc nghĩ là thần tượng(bõ công đi học nghề mình)
    Một lần KiBan hỏi mình:Anh ơi. Sau luỹ tre làng mình sẽ là cái gì?
    - Chú đừng láu táu. Lớn lên chú sẽ hiểu. Chứ bây giờ với sau luỹ tre làng mình...là luỹ tre làng khác
    Ấy thế mà bây giờ không chịu dạy lại nhoc.
    Để nhóc hỗn với anh của anh nó
    Nếu là KiBan anh đã vỗ mấy cái vào mông rồi. Nể nhóc là em nó anh tha.
  2. maxdesign

    maxdesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi mấy thằng cu Thái đảo chính nó ko cắt mạng à,đọc thấy mắng mấy đồng chí xa xả,khiếp quá ,em bình tĩnh bớt nóng,hehe
  3. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật. 5h. Candle nhìn quanh. Không có ai ngoài mấy gã xe ôm. "grừ, chả lẽ thằng cha Kudo lại định cho mình đi xe ôm thật, vớ vẩn, mình là ai chứ, có đến bao nhiêu pác sẵn sàng, Kudo nhé, đừng có mà tivi"
    tít tít tít..."alô, (giọng mình đây sao?ngọt quá đi!!) a, bác lehieu đó ạ, em đang chờ bác nè...phố X XX ngõ YYY số ZZZ..sao, bác ko thể đến kịp àh, rõ chán, thui vậy thì gặp lại bác sau vậy"
    ừm, ''tiếc 5K xe ôm quá", reng reng "alô, thần chết đấy à? vâng em đây, bác đến đón em đi, em sốt ruột để đi cùng bác lắm rồi đấy bác biết không, bác đừng để em chờ lâu vậy chứ!!...ok bác đến đi em đang đứng ở đấy đấy đúng rùi, chính xác, nhanh lên nhé...."
    "ừm, thật không hổ danh candle ta!!"
    5 phút....10 phút..15 phút...
    Xịch. "Xin lỗi, bạn là ..Candle? Tớ là Ku do. Hân hạnh!!!"
    Candle một phút bối rối (đúng là con gái!) chưa kịp nói gì thì điện thoại reo "Em à, anh thần chết đây, anh đang đứng ở đúng chỗ em bảo đấy, a, anh nhìn thấy em rùi nhé, đang bị 1 thằng ku bán kẹo cao su chèo kéo hả, để anh ra giúp mà trẻ con bi giờ giàu nhỉ, đi bán kẹo còn đi xe máy cơ đấy!!"
    Cụp. Candle chưa kịp nói gì cả. "reng reng" " candle à, anh lêhiếu nè, lúc nãy anh bảo không qua đón được nhưng giờ anh đứng ở đây rồi, em vội gì mà phải gọi cả 2 thằng xe ôm thế hả, đợi anh 2 giây nào!"
    Cụp.
    vậy tiếp theo câu chuyện sẽ diễn biến thế nào hả bạn Candle, Jin tò mò ghê cơ hhihihihi
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo bạn Jìn nhé
    Thứ nhất : không được gọi mình là thằng cha (mình chưa vợ thì con gì mà đòi làm cha)
    Thứ hai : Mình đã thôi tham gia đón Candle(do không dám chắc) nên không được dùng hình ảnh của mình để lăng xê cho candle
    Thứ ba :không được bôi xấu nghề nghiệp của mình (bán kẹo)
    Thứ tư : không được vu khống mình đi xe máy (bán kẹo lấy đâu tiền ..đổ xăng)
    Thứ năm: không được dùng chuyện không có cơ sở nhằm mục đích gây kích động(nếu không có mình trong đó thì ok)
    Thứ sáu: khi trích dẫn câu chuyện phải ghi rõ thời gian, địa điểm và xác nhận cho phép của những người liên quan
    Thứ bảy: mọi câu chuyện khi đăng không phải của mình phải đưa qua cho hội trưởng kiểm dịch, nhầm , kiểm duyệt(hội trưởng được cái hay bênh mình nên mấy cái này ủng hộ hội trưởng quyền kiểm dịch, lại nhầm)
    Thứ tám:..
    Thứ :...
    Thứ...
    Thứ một ngìn lẻ một: trước khi pót bài phải đăng ký xin gia nhập cùng thông tin cá nhân và được sự cho phép..
    Yêu cầu Bạn viết kiểm điểm tường trình và giải thích về vụ việc trên
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>>>Kiban là người nhân từ, độ lượng nên đã dung túng tên nghịc đồ này, tên phản đồ này không trừng trị không được
    >>>>> Kusdo: ANh đã đọc bài của tôi về việc cảnh cáo anh chưa? Lên phòng tôi có việc gấp, hê hê( cười gian)
    >>>>>>Jin: tốt lắm, cứ lăng xê đi, Nhóc ủng hộ
    Mà hình như Jin kể thiếu đoạn anh thanhvuong với Cumatung đến đón Nến nhỉ.
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nhóc: anh nhịn thế là quá đủ rồi, em sẽ không còn cơ hội chèn ép anh nữa đâu, đây ,đơn ly hôn anh đã ký, giờ em ký luôn cho cả hai chúng ta nhẹ nợ....(mắt đỏ bừng, tay cầm tờ giấy)
    ___________________
    (không đọc dòng này, suy nghĩ mang tính chất riêng tư cấm xâm phạm)
    (he he mình nham hiểm thật, làm thế tụi mem trống nhà mình sẽ tưởng hội trưởng nhà mình đã 1 lần đò, he he, thể nào tụi nó cũng tránh hết, mình chả nhọc công tranh giành, công nhận mình nham hiểm thật)
  7. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ặ !ĐÂy là topic làm quen hay buôn chuyỏằ?n nhỏằ?
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Làm quen ,,không 'ỏằc thỏƠy àh
    Nhặng muỏằ'n làm quen phỏÊi cỏĂnh tranh
    muỏằ'n cỏĂnh tranh phỏÊi thỏằĐ 'ỏằan..v..v
    thỏằi gian 'Âu mà buôn chuyỏằ?n
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>>>Tự nhủ: Sao anh nỡ.......
    E hèm: Anh cầm bản kiểm điểm lên gặp tôi đấy hả? Anh nghĩ kỹ chửa? Tôi đã ký là anh đừng mong có cơ xin rút lại nhé, bút sa gà chết.
    Kusđô: ( lưỡng lự) : Hội trưởng, xin em cho anh một cơ hội, Ai cũng biết em là người độ lượng mà( quỳ xuống nắm tay, van nài, nước mắt chảy ròng ròng)
    Hội trưởng: Đây, anh cầm lấy( chìa ra 1 đống giấy ăn, đưa cho Ku sờ đô, quay mặt đi che dòng nước mắt). Anh biết đấy, tôi không muốn sa thải ai cả. Nhưng anh phải hiểu là Hội có quy tắc của Hội, có phải như ở nhà mình, à nhầm, nhà anh đâu. Thôi, lần này, có mấy người cũng xin bảo lãnh cho anh nên tôi bỏ qua. Anh ra ngoài ngồi nghỉ đi. Lần sau đừng như thế nữa. Anh phải hiểu là Hội chúng ta sắp có cuộc bình chọn một số gương mặt tiêu biểu vào một số chức vụ như Giám Đốc, Tổng Chỉ Huy Tổng Cục Lực Lượng Hậu Cần.... Hôm qua Cumatung có vào và nói chuyện riêng với tôi, mong được cất nhắc lên chức. Tôi bảo" Đồng chí cứ công tác tốt đi đã, tôi không để ai thiệt cả" Còn riêng anh, Tôi thấy anh cũng là người có tài, rất muốn cất nhắc anh. Đừng làm tôi thất vọng. (nháy mắt rất gian với Kusđô)
    Kusđô cảm ơn rối rít, lấy tay lau nước mắt : Anh sẽ cố gắng, phấn đấu hết mình vì Hội.
    Hội trưởng: Anh đừng quên cầm cái này về. Lần sau đừng quên nó ở bàn làm việc nhé( Vừa nói Hội trưởng vừa đưa cuốn Play Boy cho Kusđô)
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Híc đọc đến đoạn này chắc mấy mem nữ nhà mình bằng nửa con mắt rồi (nửa còn lại mải chớp)
    Nhóc ơi sao em nỡ ..vu khống.
    Đành rằng anh có trót..ghi trộm mấy vụ em đánh lẻ với cutung nè rồi h hơ...(ngại lôi danh sách)
    nhưng anh nào đã có ý định tống tiền mà sao em nỡ.. giăng bẫy (xì pai đơ gua mần)
    anh chưa từng tay cầm mắt nhìn dù chỉ một lần quyển pờ lây đó (mắt tròn xoe, long lanh như chú mèo đia hia trong Shrek 2)
    chưa từng dù chỉ một lần ý định cầm nó,vậy mà hôm nay , sao em nỡ đổ lỗi cho anh (nói to chút cho mem nữ nhà mình thấy mình vô tội), anh không thể tin vào mắt mình, vì mấy kẻ xu nịnh đó mà giờ đây em đã thay đổi chính mình (nói thế thôi biết gian từ xưa rồi), anh thật quá thất vọng (ngậm ngùi bước ra, tay vẫn cầm quyển pờ lây boy, tội gì, kêu oan vậy thôi chứ về phải xem thử fát đã)
    PS :mà nè nhóc ơi, sao em gọi anh vào phòng em, anh để quên quyển tạp chí ... trên bàn làm việc..trong phòng em
    nếu vậy thì .. (tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ, kiểu Shinichi Kudo)..của ai?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này