1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI MUỐN KẾT B ẠN VÀO ĐÂY, HỘI KẾT BẠN KHAI MẠC LẦN THỨ I NÀO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc1985, 11/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Ở đây đông người quá Thế sắp có lần thứ 2 chưa các bác nhể
    Chúc mọi người 1 tuần mới vui vẻ, học tập và làm việc tốt nhé
  2. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là cảm nhận cảu Jin về các mem sau buổi off, xin được tường thuật lại cho Hội trưởng Friendship Club nghe ạ
    - VIP: Nhóc: người đã sáng lập nên môn phái à quên, topic này vì hoàn cảnh xô đẩy nên không đi off được nhưng dù nhóc không đi off trong lòng mọi người vẫn luôn nhớ đến Nhóc và sự nhiệt tình của Nhóc và như bé Thành nói là ?ochụp ảnh mọi người đi off post lên mạng cho Nhóc nó thèm!? (xử lí thằng bé đi nhóc ạ!)
    Female:
    - CHị Lọ - Tên thật :Bình: xin một tràng pháo tay biểu dương, chị đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một thư kí kiêm Hội phó tổ chức thành công cuộc off lần I. Tin vui cho các bác men (thông báo cho ai chưa biết) là chị Lọ vẫn còn single và đang chờ đợi một nửa của mình=f mời các bác cạnh tranh lành mạnh ạ.
    - Em Nến - Huyền : rất dễ xương nên điều Jin đoán trước đã xảy ra là đã xảy ra cuộc chiến nảy lửa giữa các bác XY nhưng được cái là các chàng trai nhà mình rất fair play, không cay cú mà huynh đệ tương tàn, còn nhường cho những ai có khả năng hơn mình nữa chứ (biểu dương về hành động nhường nhịn cho bác Loves1 đèo em về cảu bác Cumatung nào!)
    - Jin: một cô bé hiền lành, bé bỏng, yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ?
    Male:
    - Anh Loves - tức anh Tuấn, được cái hay ăn tôm nên ?râu dài dù tuổi chưa cao (84 chứ mấy) nhưng nhờ râu đã tạo cho mình được 1 bộ mặt trưởng thành nếu khong muốn nói là già. À, anh Tuấn có 1 ?ođức tính? là quyết tâm không tặng hoa và quà cho người yêu ngày sinh nhật hay 8-3 mà đợi 49 hoặc 100 ngày sau cơ ạ
    - Anh?.(xin lỗi, em quên mất cái nick của bác) ?" cũng tên Tuấn nhưng không râu ria gì cả, tỏ ra ít nói và có nụ cười hiền lành (em kết nụ cười của anh nè)
    Nhận xét riêng tí xíu là sau vụ off này em thấy những người tên Tuấn có vẻ dễ xương =f có ý định sau này đặt tên con mình là Tuấn (nhưng nhỡ nó trùng với tên bố nó thì sao nhỉ, hí hí)
    - Xêkô ?" bé Thành: ku này dễ xương nhí nhảnh hồn nhiên không chịu được, yêu cực, em rất thích thằng bé.
    To Xêkô: bé ơi, bao giờ đi off box thất tình cho bà chị bon chen 1 chân nhé, xem cái hội thất tình nó thía nào chứ cứ vui như bé thì chị cũng muốn thất tình. À, chia uồn, vì bé về sớm nên tên Tuấn có râu đã giở thủ đoạn cuỗm mất em Huyền trước bao nhiêu con mắt hận thù của các bác nhà mình rồi
    - Bác Khánh hay còn gọi là Mickey: cao thật và có mỗi 1 câu mọi người hỏi bác là ?ocòn hay mất? mà bác cứ khẳng định là ?oem mất người yêu rồi ạ!? đên mấy lần, bị phạt rượu vẫn không chừa. Chác cú shock ấy đau lắm hả anh, gia nhập hội thất tình đi!
    - Bác Cường - superdancer? Bác ấy hứa hẹn là bất kì ai là thành viên của box này đến đăng kí học nhảy với bác ấy sẽ được free về giá cả (xin cả nhà cho tràng pháo tay về sự hào hiệp cảu bác ấy ạ)
    - BÁc Cumatung ?" tên thật Tùng: bác này đang ôm một nỗi đau vì đã được em Nến ok trước là sẽ đưa em ý về thía mà đành ngậm ngùi nhường lão Loves1. Không sao bác ạ, đời còn dài, girl còn nhiều, em đánh giá cao sự hi sinh của bác vì tình bạn vĩ đại và cảm động giữa các anh em nhà mình, thà nhường nhịn còn hơn tranh chấp
    - Bác Tống Hoài Sơn; khụ khụ, nghe đồn là bác Sơn sn 78 nhưng vẫn nhí nhảnh như ?và độc thân. Ngoài ra bác còn là thành viên của Hội những người chân dài và nhiều ?.lông (oẹ), ai có nhã hứng và muốn biết các biện pháp tẩy lông?cứ liên hệ với bác ấy
    - Boycrazy4love- Tuấn Anh: ê ku, ít nói quá đấy, lần sau phải khác nhé còn xứng đáng làm em đại ca chứ!
    Đấy, em đã điểm danh xong cả nhà mình của buổi off I rồi, phù, mệt ghê, may mà trí nhớ mình cũng không đến nỗi, còn các bác đến muộn thông cảm là lúc ấy bộ nhớ của em nó quá tải rùi, em cáo lỗi ạ em chỉ nhớ có bác thần chết và bác thành gì đó hic hic. Các bác khen em 1 câu cho em sướng nào. Roài, thanks các bác. Túm lại, cả nhà mình đã có một buổi off thật vui, thay mặt tất cả mọi người em xin gửi lời cảm ơn đến Nhóc - Người đã tạo nên box này để tất cả có cơ hội gặp nhau vui như vậy!!!
    À, mà em xin lỗi là hôm qua đang đi cùng bác Tuấn và bác Cumatung thì em vù về trước vì mẹ em gọi, con bé sợ quá quên cả chào mọi người, mong các thông cảm em không thể đi một cách từ từ với hai bác đang đèo 2 XX xinh đẹp thì đến 0h em mới về đến nhà mất
  3. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Hức hức! Hai hôm rồi sn mình mới đau! Thôi đành để lần 2 vậy, làm chân xe ôm cho nhóc !
  4. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Mình chỉ nói 1 câu duy nhất là .Buổi off hôm qua thật vui và thât ấn tượng đã để lại những điều tốt cho mọi người và chúc nhà Kết bạn lúc nào cũng vui và đông đủ
    TO hội trưởng nhóc anh cảm ơn em đã lập ra topic Kết Bạn để cho mọi người đã gặp nhau và để là bạn với nhau dù có người nhiều tuổi và ít tuổi
    To cả nhà hôm qua có ai về say xưa gi không nhờ hay có mỗi đồng chí Tuấn đèo em Huyền về là trong tình trạng say rượu và say cả tình nhờ
  5. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tuấn nhà ta ko phải say rượu đâu bác à(nhìn mặt hắn lúc uống em biết) mà là do hắn ngất ngây vì em Nến nhà ta thôi. Híc híc, nhìn mặt hắn lúc sắp chia tay với em Nến sao mà luyến tiếc thế!
    Tình hình đến đâu rồi Tuấn ơi, hôm qua mấy giờ mới đưa được em Nến về đến nhà thế?
  6. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    do máy bị virus nên bi h mới pót bài cho nhà được
    TƯỜNG THUẬT VỤ OFF 24/09/2006
    ***Danh sách những người tham gia:thanchettc, lo loves1,cumatung, thanh 07set, boycrazy4love,, thisbigcat, superdancechat, jin85, candle(nến), mickey, tonghoaison, tuan150i, traitim81, xeko.
    Lúc 5h kem 15 lọ và loves1 là nhừng người có mặt đầu tiên ở nhà hát lớn.wá 5pm, trời có vẻ mưa, 2 đứa ngồi nghệt ra như mất sổ gạo nghĩ mọi người đến ít(thật tiếc vì ko chụp được cảnh này). Sau 15 có thanchet va thanh 07set (đã nghi là người nhà nhưng 2 người này chả động đậy j).loves1 đành ra chào hỏi--->nhâp hội 4 người.Đứng 1 tí, 1 chú mon men lại gần, là thisbigcat(chú này về sớm wá, ko tham gia tăng 2,3 cực zui).Đứng 2 tí thì có thêm cumatung(a chê lọ là đứng chống nạnh nói chuyện đt với a hả----> tiềm năng lãnh đạo đó
    Đợi đến 6h kém, cả nhà lên Bảo Oanh(tTrúc Bạch, Hồ Tây).Tại đây,màn chào hỏi nghiêm chỉnh bắt đầu: lần lượt từng người giới thiệu sau đó lọ tui fải giả vờ câm điếc ko nghe các male nhà ta bình luận trên trời dưới bể-ai muốn bít thì lần sau nhớ đi of nhà, hay lắm).Dù lọ tui 1 mình giữa bầy sói nhưng do đã được thuần chủng nên lọ tui tuyệt đối an toàn)
    Chú Xeko đến, màn giới thiệu tái diễn.
    Tinh thần các male nhà ta như được thổi luồng gió cái của hồ Tây khi nghe fong thanh nến vài jin đang đến, điểm danh chỉnh trang tư thế, wần áo đón tiếp.
    Welcome Nến và jin tới nhưng giời ơi lại giới thiệu lại
    Công cuộc giới thiệu này còn được lặp lại trong tăng 2 nữa cơ với những chi tiết cá nhân hơn.
    Sau khi đông đủ, bàn ăn lẩu, các male nhà mình rất galăng khi để nghị được mời 3 cô gái (hehe, e sẽ vote cho mỗi người 1 sao).7h, tất cả khởi hành đến 35 Phùng Hưng.
    Đồ ăn dọn ra trông ngon thật vì ai cũng đói nhưng do khâu máy ảnh bị vỡ nặng nên chỉ chụp lai bằng dt --->>vấn đề này chờ Xeko pót)
    TĂNG 2(tuyên dương thanchet , thanh 07set,traitim81 saukhi bận việc vẫn way về tụ hội) diễn ra thật sôi nổi với tiết mục " 1 câu hỏi-1 ly rượu".Ai cũng bị hỏi và được hỏi trong đó fải kể đến những câu hỏi xoay wanh Nến, cuộc tranh cãi giữa loves1 va Xeko(cũng vì nến). Lọ và jin ngồi fởn chí chiến đấu vì đã có Nến đỡ đạn ko chắc cũng tiêu với những câu hỏi mất
    Tranh cãi nổ ra về việc đưa đón Nến, tonghoaison đưa ra fương án cứ 300m thì Nến đổi xe ôm 1 lần nhưng ko khả thi vì ai cũng ko xe chở Nến ko chịu nhả người hoặc đi được299m thì way lại). Sau 1 hồi thế nào đó, đối tượng xe ôm chỉ còn lại loves1 va Xeko(Nến ui, e bị 2 đứa dụ dỗ thế nào mà lại quyết định như vậy để các male còn lại ăn ko ngon)
    Đây là 1 vài câu hỏi mà lọ thấy khá lí thú, đòi hỏi thí sinh cân nhắc kĩ trước khi fát ngôn, dành cho:
    1. Nến:e đã đồng ý để a đưa về(có bằng chứng ở mấy trang trước), e ko fải là người thất hứa đúng ko?(do cumatung hỏi)
    --->> TL: e đã hứa với a NHƯNG.....--> cumatung thần người
    ---> cuối cùng là loves1 đưa về
    2. Mickey: "còn" hay "mất"(do superdancechat hỏi-->>cần cảnh giác với a nhà báo này, chuyên móc nối những câu hỏi oái oăm nhưng câu này hay thật
    --->>TL: e đã mất người yêu--> ko làm hài lòng người nghe vì trả lời sai nội dung
    --> đề nghị superdancechat trước toàn thể cả nhà hỏi lại câu hỏi cho đầy đủ, và Mickey fải trả lời lại
    3.cumatung:nụ hôn đầu diễn ra ở đâu, cảm giác(ai hỏi ý nhỉ)
    --->>>ở bờ hồ, cảm giác run rẩy
    Đến lượt chú Xeko thì suốt từ tăng 1 đến tăng 2 chỉ có ngồi băn khoăn giới tính của mình( ko bit đến h đã xác định đưọc chưa hả Xeko)
    Còn, còn rất nhiều chuyện cười mà lọ ko thể nhớ ra ngay được nên ai nhớ thêm j thì pót bổ xung nhá
    TĂNG 3 fải đi mua đuờng wá lâu vì các wán đều hết fòng nhưng cuồi cùng cũng dừng chân tại fố Hoè Nhai. Các ca sĩ nghiệp dư bắt đầu cất tiếng.Lọ chỉ nhớ tên mấy bài tình ca,chân tình, ly Vokca như muốn nói ,nói cùng e điều j. lời của ró Vì muộn wá(thực ra là chỉ với 3 cô) nên tăng 3 đành giải tán sớm trong khi các male còn hừng hực khí thế--->>thiệt xin lỗi,có male nào ấm ức còn chưa hát thì lần sau ưu tiên hát trước)
    KIẾN NGHỊ
    -------2 loves1:lắp thêm cái để chân bên trái của xe chú đi mau ko thì lần sau chú nghỉ ở nhà.
    -------2 tonghoaison: lần sau a nhớ cử thêm mấy chân dài đi cho a e thêm vui
    -------2 tonghoaison va thanchet: thế túm lại là a nào đã cạo lông chân rui
    -------2 superdancechat: a viết bài "Nhà mới" cho tờ Đô thị đi nhá.
    super còn dạy nhảy sala hay san san j dó của Mĩ la tinh rất sôi động, rất đẹp(e maketing cho a , chia % nhá)
    -------2 lọ tui: lần sau có cầm wĩ nhà thì nhớ mà tìm cách chuồn---->>>vâng e bit lỗi rùi ạ nhưng tại ham zui nên dù đã lên kế hoạch nhưng thất bại, lần sau e xin có gắng
    -------2 Nến: fải mạnh mẽ lên đã có các a khác bên cạnh rùi, đừng để loves1 chiếm quyền fát ngôn hay là e bị đe doà j, hãy dũng cảm tố cáo)
    -------2 Kusodo: cả nhà trông mong đưọc gặp bạn để xem đối thủ của mình ra sao, đề nghị sắp xếp mời 1 lọ 1 chầu cafe thì lọ nói cho điểm mạnh điểm yếu của từng male
    --------2 nhóc: cả nhà hứa sẽ off hoành trấng hơn khi nhóc vể.
    --------2 những người ko di: lần sau cố gắng đi
    ĐẶC ĐIỂM TỪNG MEM:
    1. thanchet: đúng là thanchet, đúng là mod
    2. lọ : dễ bắt chuyện ah wên, lợn xinh nữa chứ nhể hehe
    3. loves1: loa fóng thanh-->hiện đã là người wản lí của nến, đề nghị nến thông cáo cho rỏ để a e trong nhà khỏi ấm ức
    4. cumatung: hiền hoà
    5. thanh07set: ra dáng cán bộ
    6. boycrazy4love: vote cho âm 5* vì ngoài màn giới thiệu là lới nói, còn lai là im thêm nữa siêu trẻ con.
    7. superdancechat: thầy dùi
    8. thisbigcat: thư sinh( về sớm wá, chưa khai quật được thêm)
    9. jin85: trông thì e thẹn nhưng cũng ra trò, fóng xe ác chiến( lần tói tiếp xúc thử xem, bạn sẽ thấy ngay mà)
    10. mickey: cao ráo, phong độ
    11. tonghoaison: thích bù khú, luợn các mâm chỉ để tìm người để đi Cao Bẳng, Bắc Cạn.
    12.tuan150i: trông hiền (nhưng cũng chưa bit thế nào. để check lại)
    13.traitim81: nhỏ ngưòi
    14.Xeko: thích bon chen
    15.nến: dễ xưong,hơi ít nói(chắc do bị các a way nhiều hả)
    1 VÀI CẢM XÚCBuổi off diễn ra thật zui, thật thoải mái, đúng với tinh thần a e trong nhà. Dù chỉ có 3 cô gái nhựng thực sự mọi người rất nhệi tình và vui tính nên bọn e cũng wên cả sợ hãi(đã được dự trù trước) mà tham gia.
    Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ lần off 1, mong se tiếp tục gặp mặt mọi người những lấn sau. thay mặt 3 chị e , lọ tặng mõi male 1
    ***BÊN LỀ
    Chi fí:
    uống nước 150 000
    ăn lẩu 630 000
    hát 312 000
    tổng 1 100 000
    Máy ảnh cần chuẩn bị kỹ hơn, fê bình loves1 ko hoàn thành nhiệm vụ làm mất nhiều cảnh hay.
    ĐỀ NGHỊ CẢ NHÀ VOTE TRÊN 1* CHO LỌ NHỈ!
    Được lo sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 25/09/2006
    Được lo sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 25/09/2006
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Lần nào đi thi mình cũng rất rất ghét "bị" con gái chúc thi tốt, lần này cũng vậy,
    thế mà , híc hic híc, kiểu này trượt đỗ cơ hội ngang nhau rồi híc híc
    @Nhóc: Thì ra lúc anh thi em nhắc tên anh hả?!Thảo nào, híc híc, thế là nếu anh thi trượt anh có chỗ đổ tội rồi hihi (cười gian đưa mắt đầy ẩn ý)
    @Whrite_river: hóa ra là em vẫn quyết đợi .. có anh mới đi hả? không ngờ em thủy chung son sắt thế, tưởng em nói đùa hóa ra đợi anh thật, khổ thân, thôi hôm nào đi lần 2 anh mua đền em 2 cái kem cốm nhé (của anh một cái, nói trước không em tưởng em ăn tất ... thì anh đứng nhìn là cái chắc)
    @cumatung, thấy bảo có vụ cướp bạc, cậu là nạn nhân hả?!làm tường trình ngay chuyển cho nhóc để xem tình hình thế nào nhé, sáng này thấy cậu cứ lân la dò hỏi chỗ mua ... thuốc nổ, mình chẳng biết cậu làm gì nhưng khuyên thật, có gì cứ để người có chức trách giải quyết, không cần tự .. giải quyết đâu.Nhớ chủ trương của đảng bộ là kiên nhẫn, ẩn nấp chờ thời cơ ...tấn công
    (nói thế thôi cho đủ trức trách, cậu làm gì thì cứ làm nhé)
    @candle : sao em dám nói anh ...die chỗ nào hả, em đúng là, nhớ thì nói nhớ, mong thì nói mong, việc gì phải mạnh miệng làm anh giật cả mình ngã ngửa ra đằng sau , mà hôm qua ai đèo em về vậy, anh có hòm quà định gửi cho cậu ta (đòn phủ đầu luôn)
    @Jin : he he cứ tưởng là trai rồi lại là gái, he he cưa gái giỏi hơn cả mình , làm nhóc liêu xiêu, bái phục , nghiêng mình ngưỡng mộ (cúi đầu, tiện thể kiểm chứng lại luôn, vẫn nghi nghi hihi)
    @lo: tăng 1 một mình giữa bầy sói, vẫn nguyên vẹn đấy chứ (nhìn từ đầu đến ... hơ hơ.. lại nhìn lên tóc)
    @thần chết về tăng 3: cái chiêu đi lạc thành đi lặn mình dùng suốt he he , các bạn vụ này mà tha thần chết không phạt là không được (câu này tớ_Kudosman search được trên mạng post vào chứ không phải ý tớ đâu ,..(bị bờ nóc cái thì..ối em buồn))
    ƯAAAAA (há rộng mồm ngáp), buồn ngủ dã man, híc híc híc tối qua đi uống bia bị một em gái mà lại là người yêu thèng bạn chúc 2 phát 100% mới đau chứ, híc con gái uống có 1/3 cốc mình uống cả vại, sáng nay ê ẩm luôn, mà tại sao tự nhiên con bé lại cầm cốc lên chúc mình mới đau chứ,híc híc ga lăng thế hỏi sao các cụ có câu "dại...3 chấm",
    Lại đến sáng nay đang ngon giấc thì 5h30 bị nháy máy,đau thật, làm mình thao thức đến 2'',mất giấc nồng
    giờ buồn ngủ dã man, chả làm được việc, hơ ai có viên thuốc ngủ, àh chống buồn ngủ chứ, cho tớ xin một viên..
  8. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    ----->>> quả báo đó, bỏ nhà đi chơi mà lại đi uống với ngưòi iu thằng bạn thì hay ho j.
    ---->ĐỀ NGHI CẢ NHÀ FẠT NẶNG
  9. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Rất thành thật xin lỗi mọi người. Ai là người có nhiều lỗi thì cho mình xin một ít với nhé
    NAM bận đi công tác mất 2 ngày sáng nay mới về được tiếc quá đi mất
    thôi đành hẹn với mọi người lần sau nhé
    mình phải làm việc đây
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ... "chị" hỏi ai ạ híc híc
    Cả nhà làm ơn, hôm qua đi thi về muộn, mà tình hình là thèng bạn nó "báo" sinh nhật sớm, thế nên không đi.. không được, mùh cứ nghĩ tới cảnh mình đến muộn mùh mấy men lại quây hết mấy nữ rùi thế nên đến sau chỉ có mà ngồi rìa bàn thôi, vì nhóc nên không thể để tình hình "máu nhuộm lẩu phùng hưng" được, thế nên tớ mới kín tiếng, chứ thực tình tớ nhớ các bạn nữ nhà mình.. ơi..là nhớ (mắt chớp chớp long lanh)
    @lo: cái vụ điểm yếu là tớ không chấp nhận đâu, tớ chiến đấu bắng sức lực của mình,cho dù tớ không tài giỏi, cho dù tớ không đẹp trai, cho dù . dù thế nào đi nữa tớ cũng luôn thẳng tiến, không lấy điểm yếu của người khác mà uy hiếp, tớ chiến đấu bằng niềm tin, bằng sự chân thành, và dù là kẻ thua cuộc tớ cũng luôn ngửng cao đầu đưa tay bắt tay đối phương, mắt nhìn thẳng và nói lời chúc mừng, hiểu tớ chưa, vậy thì hôm nào ... tớ mời đi uống caffee nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này