1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI MUỐN KẾT B ẠN VÀO ĐÂY, HỘI KẾT BẠN KHAI MẠC LẦN THỨ I NÀO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhoc1985, 11/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
  2. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lo cho em nến quá, em có chuyện j anh lại ân hận cả đời
    Hix,hôm qua ko được bon chen tăng 3, mất cơ hội.............. ...tiếc.....
    Tối e sẽ post ảnh, nhưng tình hình là chất lượng ảnh ko được cao lắm,các bác thông cảm
  3. lo

    lo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    1
    ý kiến sáng suốt trong lúc tình hình đang yên ổn, fải bít nắm lấy cơ hội này, lọ rảnh các ngày 357,kudos xem hum nào ổn thì quyết luôn.Bách chiến bách thắng.
  4. tuan150i

    tuan150i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mình chỉ phải làm nửa buổi nên buổi chiều rảnh, nếu lo không ngại đi vào các buổi tối sẽ bị người ngoài ..bàn ra tán chuyện .. chúng mình thì chúng ta sẽ gặp nhau buổi tối, nếu không ngay chiều thứ bảy này hoặc muộn mất nhà chiều thứ 7 tới chúng ta sẽ gặp nhau, vấn đề tiếp theo là địa điểm gặp mặt, lo chọn nhé!!Có cần fải fone để hẹn tránh bị làm phiền và . .khủng bố không?!
    @Nhóc hôm nào em vìa, có cần anh ra đón không, gần tháng 10 rồi nhỉ, nhanh thật, mong mãi mới đến tháng 10 nhưng bây giờ nếu năm nay không có tháng 10 cũng okiê hihi haha, đỡ phải gặp em ^_^
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Một chương trình được lập trình với các thông số như sau
    Đẹp trai = 1
    Xấu trai = -1
    Chung thủy = 2
    Đa tình = -2
    Nghèo = 3
    Giàu = -3
    Đã có vợ = 0
    Và có được kết quả như sau :
    Đẹp trai + chung thủy = Nghèo.
    Chung thủy + giàu = Xấu trai.
    Nghèo + xấu trai = Chung thủy.
    Đẹp trai + giàu = Đa tình.
    Đẹp trai + chung thủy + giàu = Đã có vợ.
    _____
    Tớ sưu tầm được và đây là kết quả của tớ:
    xấu trai + đa tình + nghèo = pó tay tớ vẫn ở một mình hihi
  7. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Này này cadle, em ko nhớ là ai nhân danh xe ôm của em đã uống hộ em nốt chén rượu đầu tiên hay sao?
    Tiện đây Cumatung tôi xin được tường thuật sơ bộ về buổi ọp ngày hôm qua:
    Tăng 1: hẹn nhau lúc 5h trước cổng nhà hát lớn. Với sự nhiệt tình, năng nổ của những nhà tiên phong Loves1 và Lọ(Lợn xinh) đã có mặt tại điểm hẹn sớm trước 15p, tiếp đó là bác thanchettc......đến khi cumatung tôi đến thì đã có tổng cộng 7 người. Đúng là buổi hẹn đầu tiên, ko biết mọi người thế nào chứ, còn về phía tôi thì cảm thấy rất hồi hộp, cứ như là đi ra mắt người yêu ý, he he xấu hổ quá. Ra khỏi nhà lúc 5h5'' phải mất 5'' tôi mới tới trước cổng nhà Hát Lớn, ui trời bao nhiêu người đứng ngoài đó, trẻ có già có. Có tốp thì bao nhiêu là nữ( ko biết có phải hội nhà ta ko, đang mừng thầm), có tốp thì cả nam lẫn nữ, nói chung là ko hiểu các bác nhà ta đang đứng đâu.Tôi rút điện thoại ra gọi khi mà đã dừng trước củă nhà hát.. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi biết mình đang đứng ngay trước củă nhà là hình ảnh một cô bé vai đeo túi xách một tay rút điện thoại ra nghe còn một tay đứng chống nạnh (Hic, choáng kèm theo chút sờ sợ). Các bạn biết đó là ai ko? Chính là Lo nhà ta đấy, hi hi!
    Hôm qua trời đẹp thật, ko có nắng, gió thổi nhẹ từng cơn xoa dịu đi cái khí thế rạo rực trong mỗi mem của box Kết bạn nhà ta.
    Sau 30p cao su (trong khi quy định 15p là maximum), đúng 5h30p mọi người tạm dừng những cuộc nói chuyện chớp nhoáng hóng gió lại cũng nhau di chuyển lên quán Bảo Oanh (Hồ Tây) để thực hiện vấn đề chính của Tăng 1 : "Uống nước làm quen".
    Sau khi ổn định chỗ ngồi thoáng mát tại tầng hai quán Bảo Oanh (Nước nôi đầy đủ) là các tiết mục giới thiệu của từng thành viên( chỉ nói tên, tuổi, nick trên diên đàn còn các vẫn đề liên quan khác hồi sau sẽ rõ). Đầu tiên là Loves1 - tên thật là Tuấn(chỉ có tên ko có họ), lý do đặt nick: "Phải yêu thật nhiều - Loves, nhưng cuối cùng chỉ chọn một người thôi" hic, hoành tráng quá, tui ngồi mà cứ nghĩ, thằng cha này tấm lòng thật bao dung nên mới có thể yêu nhiều như thế, phải tôi á, thì.....tôi chịu, hhic hic. Tiếp đến boycrazy4loves - Tuấn Anh (lại một thằng cha điên tình), rồi thanh_07 - Thanh, Tuan150i, anh TongHoaiSon, cumatùng tôi, Lọ(Lợn xinh) trông hiền lành lắm, ngoại trừ dáng đứng bến tre trước cửa nhà hát lớn khi nghe điện của tui và một vài người đến sau đó, XeKo - Thành(tên này nghe tên đã thấy láu cá như..... xêkô rồi), em Candle-inthewind tên là Huyền(một sao chổi thứ thiệt, vừa xuất hiện đã khiến các man nhà ta ngỡ ngàng lâm bệnh, nặng nhất là Tuấn - Loves1), em Jin(chỉ biết thế thôi, em này ko chịu nói tên họ là gì một mực khẳng định nhất quyết mình phải "Jin", he he), anh Cường superdace_chat, một vũ sư nhiệt tình vừa khuyến mại cho những ai hôm qua đi ọp sẽ được học free một khoá cơ bản cổ điển(hơ hơ, ai ko đi mất quyền lợi).
    Không khí buổi ọp ngày càng nóng dần lên, sau những e ngại của những người chưa quen (nói vậy thôi chứ, các bác nhà ta cũng có vài lần đụng nhau rồi, chỉ là nghe danh mà chưa có dịp diện kiến mà thôi). Khiếp các bác ơi, làn sau đừng có thấy người đẹp là tranh nhau làm xe ôm thế nhé. Ai đời lại nghĩ ra cách mỗi người đèo người đẹp 300m như thế bao giờ ko, nghĩ đến cảnh trèo lên trèo xuống mà em cảm thấy thương thương cho em Nến, riêng cái việc leo trèo như thế cũng tốn năng lượng ra phết đấy( thảm nào vào tăng 2 em Nến ăn và uống nhiều đến thế, hic hic mình to cao thế này nhìn em còn muốn bái làm sư phụ, hờ hờ).
    Tăng 2:
    Rời khỏi quán Bảo Oanh, hội nhà ta lại tập trung tại quán lẩu 35 phùng hưng, giờ đấy sao đông khách thế, dùng dằng mãi mới có chỗ để toạ lạc. Hic hic, đói quá, ngồi gân cổ cò lên nói chuyện, tán gẫu ko thấy đói, giờ có mùi nước dùng thơm phức, lại còn mùi váng đậu rán nữa chứ ( các bác đừng nói tui là tham ăn nhé, he he, có bác nào lúc đó giống tui ko nhỉ)
    Các nồi lẩu đã đặt lên bàn sẵn sàng phục vụ quần chúng, hè hè sôi rồi kìa các bác gắp đi chứ !
    Màn ăn uống bắt đầu, kéo theo màn chào hỏi lần hai. Lần này mọi người phải giới thiệu kỹ hơn, tuy nhiên ai muốn đặt câu hỏi thì phải tuân theo quy tắc của người bị hỏi, ví dụ: ai muốn hỏi thì phải uống hết một chén (đa số là thể thức này), có thể trả lời nhưng ko thực hiện (Bác superdace), hoặc ko có điều kiện gì (dễ dãi như tui nè).
    Phải công nhận các bác nhà ta có nhiều câu hỏi độc thật
    Mickey dính vụ "còn hay mất" Mickey ơi ra bảo em "Jin" trả lời hộ cho he he, tui dính vụ "cảm nhận gì về nụ hun đầu" oai dã mun, tự nhiên các bác nhắc đến ấn tượng đầu đời của em, cái nụ hun làm mất đi sự ngây thơ hồn nhiên của tuổi mới lớn( he he giá mà được tái diễn nhỉ), v.....v
    Nhưng trong khi mọi người đang sôi nổi nghĩ ra câu hỏi dành cho "bị cáo" thì tui để ý có hai người rất "tập trung chuyên môn", chẳng thâý nói gì chỉ thấy nâng lên hạ xuống nhưng mà là đôi đũa chứ ko phải là cái chén đâu nhé. Các bác biết rồi đấy, lần này đi ọp chỉ có mỗi ba người đẹp thôi, em Nến thì được các anh ngồi cạnh chăm sóc ko nói đến, còn lại hai em Lọ và Jin. Hic hai em này toàn lấy em Nến ra làm là chắn bản thân thì xì...sụp xì...sụp hết gắp này đến gắp khác. Lọ ơi, Jin ơi ăn khoẻ thế sao các em vẫn gầy vậy he he!!!
    Cuộc vui vẫn cứ tiếp diễn với màn chào hỏi có điều kiện........(hic hic chào hỏi thôi mà lâu phết, các bác có nhiều cái để hỏi thế, ko chịu ăn uống gì cả để em Lọ và Jin phải "vất vả dọn dẹp" hiện trường, khổ thân các em wa). Không khí buổi tiệc càng lúc càng đầm ấm, mọi người càng lúc càng trở nên thân thiết...
    Tăng 3
    10h mọi người chấm dứt bữa tiệc để đi hát Karaoke trong sự tiếc nuối của một số người (đang ăn dở, hì hì, em ko nói xấu đâu nhé)
    Lòng vòng mãi mới có một quán còn chỗ, quân nhà ta lại tiến vào như chỗ ko người, ngồi vào ghế, chuẩn bị màn văn nghệ. Nhà ta có nhiều người hát hay ra phết, Mickey - anh TongHoaiSon bài "chia xa", thanhset_07 - cumatung (Tình ca), Mickey - Jin (Lời của gió), superdance_chat - cumatung (chân tình), Mickey - Nến (Vầng trăng khóc), v....v
    Bác Mickey ơi, sao bác hát nhiều với chị em thế, chẳng chừa cho anh em cơ hội nào cả, bó tay.
    Trời càng lúc về khuya, trong khi mọi người dường như quên hẳn khái niệm về thời gian, nhưng có buổi tiệc nào ko tàn, hôi ta đành phải tan rã vì các mem nữ còn phải về!
    Tạm biệt mọi người, tạm biệt buổi ọp đáng nhớ, tạm biệt những tiếng cười, tạm biệt những khuôn mặt rạng rỡ, mỗi người lại trở về cuộc sống thường nhật, cho dù trong lòng vẫn thầm mong bây giờ là 7h (tỉnh lại đi, gần 11h30 đêm rồi).
    Thực sự, buổi ọp đó để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc, nhiều đến mức tôi trằn trọc gần như trắng đêm mẫi ko ngủ được (hôm nay buồn ngủ rũ ra, chẳng làm được việc gì ra hồn cả, chỉ biết ngồi đây, hồi tưởng lại cho cả nhà cùng chia sẻ, nếu ko đêm nay lại mất ngủ nữa thì chít em!!!
    Chúc cả nhà những điều tốt đẹp nhất.
  8. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chít em rùi vợ em nó biết em trốn nó đi off với các bác roài kiểu này lại tốn tiền mua ô mai về dụ dỗ rồi. Hix hix bạn thân của vợ em nó lang thang trong này bắt được bài em viết nó về mách vợ em hu hu hu (mình thuê nó làm gián điệp mà nó ăn hai mang) Quả này em chết mất HELP ME!
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Ta đứng bên lề lặng lẽ ...khà khà
    Thấy các ku nhà ta đấu tranh mãnh liệt quá ..chậc chậc (tài hèn sức mọn ngó ngó bên ngoài )
    ấy mà sao lại bảo mình ra dáng lãnh đạo mí chit ..sặc sặc..
    Buổi off có những thành viên rất nhiệt thành <--- điểm 10 cho chất lượng

  10. cumatung

    cumatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em cho nó đi ọp đi, nhưng chỉ có hai người thôi. Ví dụ mua vé xem phim ý, thế nào nó chẳng thu lại cái bờm sư tử đang bờm xờm ra. Chúc boy thành công!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này